1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@#$%&....nhật ký thành viên MUFC....@#$%&

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi DraK_VII, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    @#$%&....nhật ký thành viên MUFC....@#$%&

    hi xin chào mọi người DraK xưa nay chỉ vào xem chứ ko post bài nhiều vào Box thôi thì bây giờ làm cái Box này để mọi người đọc cho Box đỡ buồn

    ngày 24/11

    sáng dậy lúc 5.30 ngồi vào Net vì ko ngủ được ... ngồi nhớ bạn gái wá..... đến 8.00 đeo cặp đi học thì ra khỏi cửa : " trời lạnh wá chui vào nhà mặc thêm áo thôi ..." đến 9.00 vác mặt ra đường đi hoc ( ấm rồi hê hê gió to thì mặc kệ gió : anh mặc cả đống áo rồi chấp luôn ) đang hí hửng đi thì trượt chân suýt ngã vì đương trơn tuyết đóng băng hic hic mình lại đi giầy thể thao có bực không ( từ nhà đến trường suýt ngã mấy lần )

    đến trương học thuận lợi chẳng có vấn đề gì nhưng mai họp phụ huynh rồi hic hic lo wá ( tội lỗi của mình sắp đến tai papa rồi ) kiểu này thì chết chắc rồi nhưng ko sao papa tiếng Nga kém lắm mình cố dịch sai ra là OK rồi ko phải lo nữa ...

    hết giờ học sang nhà thằng bạn chơi nhặt được tờ báo mới thì giở ngay ra xem tin tức của MU có trong đấy ko nhưng chán lại chẳng có mới cay chứ ... về nhà chơi game vậy .... về đến nhà bật máy tính lên thì nằm ngủ quên mất vì nằm trong chăn ấm wá ....... ngủ dậy ăn cơm rồi chui vào máy tính ngồi viết nhật ký trong boxMU ( định viết chỗ khác nhưng do bất đồng với Admin của box đấy cho nên sang boxMU của anh shinichiMU vậy : anh ấy dễ tính mà đúng ko anh Sin )


    em viết thế này có sai nội qui của box ko các anh chị trả lời + góp ý cho em nhé ... để em còn post tiếp chứ .... mà định add Nick các anh chị vào để tán phét nhưng nhiều wá hay mọi người đọc xong add Nick của DraK vào cái để DraK đỡ phải tìm Nick DraK là drak_vii
  2. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, vô tư đi em, chị cũng toàn post linh tinh thôi, Shinichi thì lo tình yêu tình báo, có chỗ nào chửi nhau to quá Ku cậu mới ra tay. Nhưng em tán thôi nhá, đừng phét nhá, anh chị đọc rút kinh nghiệm thì phải lấy từ thực tiễn mừ
  3. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    2511
    sáng ngủ dậy đi học như mọi ngày .... đến trương học bt như mọi ngày ... đến chiều họp phụ huynh sợ wá má ơi tưởng cô giáo gọi bố mẹ đến để mắng vì học kém ai ngờ cô giáo khen học khá nhưng trốn học nhiều ... may wá bố nghe câu học khá là vui quên hết thế là thoát nạn ....
    về đến nhà lên Net nhắn cho bạn gái vài câu rồi lăn ra ngủ đến lúc ăn cơm thì dậy ăn + rửa bát rồi ngồi vào Net viết nhật ký .
    hê hê chẳng thấy đàn anh đàn chị nào vào hỏi thăm thằng em bé bỏng này nhỉ
  4. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,giời hôm nay mưa to tĩ tã....11h vác mặt ra khỏi nhà trong cái bộ dạng cực kì là trau truốt,5'' sau thì ôi thôi,đầu tóc rũ rượi,áo quần thì lấm lem,****,lại phải dặt 1 đống quần áo roài,thế nào cũng bị ăn chửi.....
    Trời mưa to,mắt cay xè,đầu óc để ở đâu í,mấy lần tí đâm...may sao có quí nhân phù trợ,chỉ sắp chết thôi,còn tí tởn chán....
    11h30 chễm chệ ngồi ở hàng cháo Lươn Nghệ An,Liễu Giai....cùng thèng em....lần đầu tiên trong đời ăn 1 bát cháo mà thấy ngon thế....ngon cả về chất lượng và cả tinh thần nữa(được free mà)....Ăn xong....11h55 phi từ LG về trường....lướt cái đường La Thành...bẩn và đông kinh....Hu hu....thù mấy thằng đi trước...té hết bùn vào áo mình...trả biết giặt có sạch không,có khi phải lấy bàn trải giặt bằng tay cho chắc ăn ko lại đi tong cái áo thi bỏ mother!
    May quá,đến lớp thì vừa kịp,cửa đóng kín mít,ấm cúng ghê...À há,có cái phone và cái đĩa tủ Scopion đây roài,đút vào tai,tóc rũ rượi tí thì có mà đến 10 cô cũng chẳng nghi ngờ nổi,tay chống cằm,mắt mơ màng cứ như là đang chăm chú nghe giảng lắmĐược 10'',tay bắt đầu mỏi,thôi chuyển tư thế,nghiêng nghiêng 1 ti'',tay chống taiHe he thêm 5'',ôi lại mỏi quá,thôi nằm rạp xuống bàn 1 tí cho nó đỡ mỏi........5'' sau khò khò khò..........He he...Chẳng nhớ là mơ cái quái rì nữa...........50'' sau.....Điểm danh...điểm danh...dậy....."Đang hay thì mất điện" câu này đúng hoàn toàn trong hoàn cảnh của tớ lúc ấyTỉnh cả ngủ....cái tai nghe vẫn đang lùng bùng ở tai....vài phút nữa thì cũng hết 2 tiết.....Ra đá cầu với mấy thằng bạn....cái tầng gác có cái lan can hơi bị to...đá cầu quá tốt,luyện tay chân...thư thái đầu óc,tỉnh cả ngủ......Vào lớp...ngồi mấy phút...ơ,có cái đĩa Hồ Ngọc Hà cũng hay quá......Phone vẫn còn pin,thôi bật nhỏ nhỏ,nghe cho đỡ buồn tai....Ơ,đầu tự nhiên lại gục gục...thôi xong...lại đi tong vài tiết roàiPhù...3h50 hết 4 tiết.....Thôi,quyết định tạm biệt bạn bè thầy cô,em té....hí hửng vác cặp đi xuống,tung tẩy định lượn vài vòng.....ôi thôi...trời mưa to thế....mất tí hứng....nhưng mà thôi...bước chân đi cấm kì trở lại......... lớp...Lượn vào hàng Net tí....Ô hay....đời lại có tí sáng xủa....gặp đúng thằng em cạ cứng....."Đi ăn đi chị ơi....lượn vài vòng cho đời nó mát mẻ đi chị ơi...."Ờ,lượn thì lượn...đời chị nó cũng đang có tí nóng bức đây...."....5'' sau...rời hàng net....Từ Kinh Tế>>>Giao Thông>>>20'' ,trời mưa,đường trơn>>>xét thấy tài tổ vỉa của mình nó cũng có tí tanh tưởi....2 chị em tíu tít....phóng vù vù giữa trời mưa như trút nước(hehe cái này có tí bịa đặt cho hoành tráng,thật ra thì mưa cũng tạm to để ướt cái áo khoác thôi)Đầu tiên là rẽ vào cái hàng ốc xào ....Ui giời...vào hàng ốc mà thi nhau gặm ngô luộc mới kinh.....Xong vụ ốc,vẫn còn sớm chán...từ Kim Liên...2 kẻ điên lại tiếp tục vù lên Tạm Thương...nhằm thằng quán nem chua rán của bà già thân yêu..oánh chén....gru gru...lạnh thế...lạnh thấu tim gan phèo phổi....nhưng mà thôi....nem ngon thế kia cơ mà....sơ sơ có 20 cái thôi màNgày hôm nay là cái ngày gặp gỡ bạn bè hay sao í...ngồi ăn được vài phút thì thằng anh yêu kéo theo 1 lũ bạn vào,tưởng bon chen ké cẩm được tí thì ko ngờ nó gạt phắt...cứ như chưa có mối thân giao từ xưa...thôi thì đây cũng ứ thèm....liếc sang quán đối diện thì lại thấy chú nữa ...đang cặp kè tình iu ngồi nhai nem dán...điệu nghệ lắm cơ......Nem rán xong thì cũng mới có 6h30...thôi thì lại vào net chồm hỗm tí nữa....He he...kinh khủng nó là ở chỗ....cả cái hà nội,ngóc ngách nào chẳng có hàng net,thế nhưng nhất quyết là ko,từ Tạm Thương phải về đúng đến Kinh tế để ngồi cơ....lại phóng...gió lạnh....thôi kệ...cuối cùng thì cũng đến hàng net roài....Ngồi chưa ấm chỗ thì "Buzz...E đang ở đâu đấy".........
    Sau 1 hồi cò cưa kéo xẻ thì lại tiếp tục tăng 3.....ờ.....thôi...cái này tạm nghỉ....Trả buồn câu kéo nhật nhủng rì nữa roài.......Chỉ biết là 10h20 có mặt ở nhà....Vừa bước vào nhà thì...."Giời ơi,con với cái....mày có biết nghĩ đến ai không hả....trời mưa như thế mà ko thèm mặc áo mưa....mày mặc áo mưa thì nó chết ai....xấu đẹp cái gì mà mày ko mặc...nhỡ mai mày ốm lăn quay ra đấy thì khổ ai...lại khổ ****** chứ ai vào đây nữa........"Phù.....sợ...No căng bụng mà vẫn phải ăn hết 1 bát cơm tú hụ 1 cách ngon lành để bày tỏ sự biết ơn đối với mama thân yêu.....(cả ngày mới ăn được 1 bữa do mama nấu)
    Loáng thoáng nhớ là có người bảo khi nào về đến nhà thì nháy máy để biết....nhưng mà thôi...nháy nhó cái gì....ăn chửi no quá...lú hết cả đầu óc roài còn đâu nữa mà......xong xuôi thì cũng 11h rồi chứ ít à...lại còn phải tắm cho nó khỏi ngấm nước mưa nữa chứ.....khiếp,có tắm thôi mà mama cũng đứng canh ở cửa với 1 câu doạ nạt "Phải tắm hẳn hoi chứ ko nước mưa nó ngấm vào người rồi lăn quay ra mà cảm....mày chỉ giỏi làm khổ ****** thôi...."...Thì đành thế chứ sao....ngồi thu lu 1 góc...xả vòi hoa sen ầm ầm...khói bóc mù mịt....thích.........11h35...Ơ mẹ ơi,con vào mạng tí nhá...nói chuyện với Mai Anh 30'' thôi,nó đang online...(lại phải có tí điêu toa chỗ này...khổ thế...tự dưng lại phải lôi con cún đấy ra làm lá chắn...ờ mà nó làm cái quái rì mà để mẹ mình quí thế nhờ) Ớ...thôi chết...1h roài...huhu mấy lần cái 30'' roài...sợ quá....quả này cuối tháng lại ăn đập...cứ như là trò đấm bốc trong Sega thì teo...chết tôi rồi....Đi ngủ thôi.....Chúc thần ĐIÊU đại hiệp ngủ ngon ạ!!!
  5. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Này Drako, ky bo vừa thôi, sửa lại subject đi, để cho mọi Red fan vào viết nhật ký cái, thế không thấy em gái o0o_Bi_o0o viết dài thế kia ah? Em này học Ams thì phải
  6. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đâu,em học ngu lắm,làm sao mà bon chen vào Ams được
  7. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hê hê Drako la thằng nào ở đây :D DraK_VII mà :D có anh chị nào quan tem đến DraK chưa nhỉ????
    o0o_Bi_o0o học trường gì thế làm wen đi :D có gì ta đi chơi dạo phố mùa đông cho đỡ lạnh
  8. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    To o0o_Bi_o0o: Ô học Ams thì có gì ghê gớm (hồi trước chị cũng có học Ams đâu), tại chị thấy em có đứa bạn giống tên em gái chị, lại lên net muộn thế, chị nghi ...

    To Drako: Ừh chị gọi em là Drako đấy, Drak chị chưa nghe bao giờ cả, nhưng trong Đôrêmon có tên độc tài Drako mà, trong chuyện "Bí mật mê cung Buriki" đó .

  9. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    thôi em đề nghị ra chỗ khác tán phét còn ở đây viết nhật ký thôi
    tí nữa trước khi đi ngủ em viết !!!
  10. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Dating ... boring ... The guy is simply not my cup of tea, and it''s also easy for him to realize that. Happy ending cuz exams are coming soon!!! Goodbye to Mr Tranquille cuz I like a life full of winds, full of waves and full of challenges .
    Scholes will score the next time, Ryan will keep on smiling and life goes on in rose.

Chia sẻ trang này