1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@#$%&....nhật ký thành viên MUFC....@#$%&

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi DraK_VII, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhacLinhSan

    NhacLinhSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hix, dạo này VNairlines bị đơ roài, suốt ngày delay... Mình ngồi đợi mà sốt hết cả ruột... lo cho bác thì ít mà đợi chờ món nem rán của mẹ thì nhiều...... Cuối cùng là sau khi trễ 1h35'', bác cũng đến nơi... trông bác tiều tuỵ quá, hẹ hẹ, còn cháu thì cứ gọi là hoành tráng... Bác chịu khó vậy, mẹ cháu gửi có mỗi 1 vali chứ mấy, hị hị, mấy hôm nữa cháu dắt bác đi phục hồi dần, hì hì...
    Nhiều bất ngờ quá, đủ các món mình thích, lại còn hộp quà Noel to tướng chưa dám bóc nữa chứ... À, mẹ còn gửi thêm mấy quả cam đưa bác xách tay, lại còn dặn cam ngon, nhớ ăn ngay ko nó hỏng... Hì, mẹ à, mẹ mà nhìn thấy con lúc này, chắc mẹ sẽ tịch thu tuốt thôi, con của mẹ có thiếu gì đâu cơ chứ, có thiếu thì chỉ thiếu mỗi được ở bên mọi ngươi thôi mừ
    Kô viết nữa, xực thôi
  2. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hic...papa,mama về quê hết......tự do muôn năm....ôi trời ơi....nhưng mờ chẳng biết làm cái quái rì cho cái sự tự do ấy...thế mới đau....thôi...ngồi net tí rồi đi ngủ....buồn ngủ rồi....
  3. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hic hic sáng nay đi học tự nhiên ngã sái tay thế là về nhà thôi vừa vui vừa đau
    khổ thân o0o_Bi_o0o ko biết thưởng thức tự do
  4. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    MK đi học muộn mỗi tí mà bị đuổi vìa .Thật bất công ! thật không công bằng cho những người chăm chỉ đi học như mình ! Ông trời có mắt ,cho cái lão đuổi học mình một bài học
  5. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hie hie.....cuối cùng thì chẳng được cốc trà trân châu nào,thế mới đau chứ....về đến nhà thì đã 21h15'' lạnh.....soi gương mới phát hiện ra...lúc ăn bánh mì....bóp lọ tương ớt bắn tung cả vào áo...sợ thế....hic....lại phải giặt roài....Bửn thỉu thế ko biết....
    22h2''...Lạnh ơi là lạnh...phải đèo papa ra ga.....hic...hic....chết mất...ui giời...22h55''....về đến nhà....mưa ướt hết áo...hị hị...lại đi tong thêm cái áo rét thứ 2...khổ thế..
    ....Hôm nay được cho tới 5 cái thẻ net>>>25h vào net>.Thôi,thế là bét nhè roài...quyết định đưa cho MA dùng hộ 1 cái..con em iu dùng hộ 1 cái...còn 3 cái........Quyết định online....Gặp ngay thèng bạn....Bật voice...nghe nó hát...phê quá...tỉnh cả ngủ......
  6. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    ...buồn thế nhỉ...thứ 6...cuối năm phải ở nhà ...lạnh vãi hàng...buồn chả biết làm gì...càng nghĩ càng thấy chán...chỉ muốn...ức đếch chịu được...biết thế này ...
    Được shinichimu sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 31/12/2004
  7. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hic...chán.......bực.......chẳng biết là vì cái quái rì nữa í..........Hị hị.......ức chẳng kém.....
  8. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    tức vật này tết dương lịch về quê làm nhỡ bao nhiêu là đi chơi
  9. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bực bội thế nhờ.....làm cái quái gì ko biết.....cả ngày chẳng thấy cái mẹt đâu.....cũng chẳng nhắn nhủ câu nào.....hâm....hu hu....khó chịu quá đi mất thôi!!!!
  10. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhehhe ngày buồn chẳng biết làm gì lên net nghịch chơi thôi.Buồn wá.....lạnh nữa chứ.......người yêu ơi em ở đâu về đây anh ôm cái nào nhớ wá

Chia sẻ trang này