1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@#$%&....nhật ký thành viên MUFC....@#$%&

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi DraK_VII, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ........................................................................................................
    Được o0o_Bi_o0o sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 05/01/2005
  2. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ko biết post gì thì zo đây
    hic hic nghỉ đông 2 tuần mà nagỳ nào cũng có lịch trình là
    ngu dậy => ăn => ngồi Net => ăn=> ngồi Net => ăn => ngồi Net => ngủ .. hết 1 ngày
  3. tracy_whitney91

    tracy_whitney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới viết nhật ký !
    thực ra là chẳng có chỗ nào để viết cả, nhưng vào đây viết chắc đc rồi, ko ai "soi" mình đc nữa
    Hôm nay ở trường sao buồn thế ko biết
    Năm nay mình tự tin vào E lắm thế mà hôm nay mình còn fải xin đi thi nữa chứ
    Nhưng đâu fải chỉ có mình mình
    Chẳng wa do bà ý ...........................................
    Thôi tạm đc, dù sao cũng hơi .....nhục
    Đã thế mình sẽ học, vì danh dự và vì cả tương lai của mình nữa
    Cho bà ý biết tay
    Được tracy_whitney91 sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 13/01/2005
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay toàn nhận được tin đột ngột, rồi còn bị bỏ bom, trong đó có cả tên heo_luoi của cái box này nữa . TNV tưởng thêm được nữa thì lại thông báo ... hic hic hic. Sáng quyết định xả hơi bằng cách buôn dưa lê, thế mà chiều đến lại nhiều cập nhật mới.
    Chả biết viết gì nữa. Lần thứ 2 trong đời quên mất Man đá, may vẫn xem được hiệp 2.
    Life is like a box of chocolates
    You never know what you''re gonna get
  5. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nè tui bỏ bom bạn hồi nào đâu đã nói hôm wa có việc phải đi không bỏ đc.Bỏ đi bà chị gái giết chết ngay.Làm gì mà ghê wá cứ bt nào.May mà vẫn xem đc MU đá nhé mình cũng về kịp xem MU đá chỉ chậm mất 2 phút thôi hehhehhehe
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    chàn như con giàn!!!!
  7. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày chả vui chả buồn, đúng ra thì vừa vui vừa buồn. Không sao, cái quan trọng là Man đã thắng, mình lại thấy tin tưởng vào chính mình hơn .
    Có nhiều khi người ta cũng cảm thấy không vui, nhưng có nhiều khi người ta cũng không được để lộ ra điều đó, làm mất tinh thần anh em . Sau lần này mình cảm thấy hãy còn non nớt quá, thu được nửa tạ cái "nhẽ ra", nhưng phải dũng cảm lên, vì những người nhiệt tình giúp đỡ, vì những người tin tưởng mình vô điều kiện, vì mình là MU fan nữa chứ!
    Cái bàn gỡ hoà 1-1 ấy, vẫn còn nhớ lúc đó ngồi xem đầu óc để đi đâu. Ghi bàn! Giống như nhiều lần, tấm lưới rung lên làm đầu nặng trĩu. Nhỡ hoà thì sao? Nhỡ ...
    Ai bảo đi yêu Man làm chi cho mệt người? Ai bảo gắn bó quá rồi lại còn suy nghĩ lung tung? Ai bảo chúng mình giống nhau thế?
    Nói gì thì nói, Man đã thắng! Glory glory Manchester United!
  8. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hu hu....nhớ................chờ mãi....chẳng biết đi đường nào rồi..............
  9. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0













  10. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra dậy lúc 8h làm chút việc, chat với em sk8ter rồi out. Ai đó đã nói một câu gì đó mà không nói ra thì tốt hơn ...
    8h45 có mặt ở sân bóng, nhìn một lúc mới hiểu . Ngồi phơi nắng như một con mèo, chắc hấp thu được nhiều Vitamin D lắm!
    9h30 về đến nhà, bị mắng vì cái tội để máy tính đi chơi ... (hừ đi có một tí)
    Ngồi xem mấy cái đĩa vừa tha về ... xúc động ... những hình ảnh quen thuộc cách đây mấy năm ... những con người cũ ... thậm chí Ryan Giggs trông cũng thật khác lạ, như thể cái hồi năm 91 vậy (!) ... thế mà tối hôm qua có thèm xem đâu, dạo này mình sao vậy, chắc già quá rồi ... ngồi nhớ lại những ngày tháng cũ ... thế sao gọi là yêu (???)
    Trời Hà Nội hôm nay nắng đẹp, nhưng ở trong nhà thì lạnh. Nhiệt độ thời tiết 7 vùng trên cả nước thì chịu!

Chia sẻ trang này