1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thay đổi bản thân!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phamhongdiep, 30/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thay đổi bản thân!

    Một tháng chính thức mình chia tay! Em chẳng muốn mình trở nên yếu đuổi như thế này. Bỗng chốc cảm thấy chẳng có ai chia sẻ. Tự hứa với mình sẽ ngày một tốt hơn...Mỗi ngày nhớ anh ít hơn....5 năm nữa e sẽ là người như thế nào? Và anh nữa? A sẽ trở thành giầu có như anh vẫn mong muốn chứ? Bao lâu nữa em sẽ có thể quên được anh và đến bên người khác?
    Biết bao nhiêu câu hỏi mà e chẳng thể cho mình câu trả lời.
    30.4 này kế hoạch của bọn mình là đi TQ mà... Giờ anh ở đâu em lại không biết. Nghĩ đến thôi em thấy đau xót. Mà thôi. Đó là lựa chọn của anh rồi ..lựa chọn ko có em bên đời. E chỉ biết nói một lời thôi i: Hạnh phúc anh nhé!
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nào...
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thật buồn! Đừng nghĩ đến việc bao h sẽ quên đc 1 người mà hãy nhớ ng đó đã từng bên mình ntn? Sẽ có lúc chợt nhận ra người mình cần ko ở xa mình:x Sống vui sống tốt sống khỏe và sống có ích đi chủ top...
    30/4...chả có xu dính túi...có 4 ngày để kiếm đủ tiền cho 2 đứa đi chơi 2 ngày...Achẳng giỏi giang j nhưng vẫn luôn kiếm đủ tiền những lúc a cần hay làm đc những j a muốn...Nhưng thế đã sao nào? E chẳng còn thiết tha nữa! A cũng buồn chán! A cũng vậy! Chả muốn đi nữa và tiền a cũng chẳng cần lấy nữa! Phù du mà thôi...Lại trà đá thuốc lá vs vài thg bạn cho qua ngày...
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    goodluck :D
    I just know your life''s gonna change
    Gonna get a little better
    Even on the darkest day
    I just know your life''s gonna change
    Gonna get a little further
    Right until the feelings change
  5. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mới có 1 tháng thôi. cố lên bạn gái. như mình đã 8 tháng rồi.yêu nhau rồi chia tay, và thế đấy, cuộc sống vẫn tiếp diễn! chỉ là tiếp diễn ko như ta mong muốn!
  6. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tối 30-4 em ngồi ở chỗ nhộn nhạo và chẳng phù hợp với mình như mọi khi. Pháo nổ đùng đoàng, tiếng nguời reo mừng tự dưng khiến em khó chịu. Đúng là bẩn tính.
    A nhắn tin hỏi: " Đc Còi có xem pháo hoa ko?" A lựa chọn làm bạn em và ngay lập tức anh có thể thích ứng với vị trí đó một cách mãn nguyện. Em chẳng muốn mình chấp nhận làm theo lựa chọn của anh, nhưng em yếu đuối tới mức chẳng thể dứt khoát nói câu không, không bao giờ....Đúng là điên rồ, nhưng e chưa thể thay đổi được.
    E viết nhật ký này chỉ để ghi nhớ lại em cần bao nhiêu thời gian để quên anh.? Và ta có bao nhiêu thời gian để làm bạn thân của nhau?????????
    Hôm nay em vẫn thấy mình chả có tiến bộ nào.
    Vì anh gọi mà em vẫn nhấc máy. Anh nhờ em cầm hộ anh cái máy tính để anh đi du lịch Đà Nẵng với "mấy người bạn mới quen". Đà Nẵng là nơi a từng nói anh rất muốn cùng em, tới để ngập chìm trong nắng.....Nhưng đó vĩnh viễn chỉ là giấc mơ...
    Vậy thôi...Hôm nay trời đẹp anh đi ĐN, còn em đi dạo với một người mới quen.....
    Cuộc sống của em rồi sẽ tốt lên...
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    bạn ah, nếu anh ấy và bạn cứ tiếp tục " bạn bè" như bây giờ thì cuộc sống của bạn sẽ khó tốt lên lắm..trừ khi 2 người quay lại với nhau......
  8. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em mới biết, anh có người khác rồi mới tìm mọi lý do để hất em đi. Thế mà cứ trách móc và nhận lỗi về phía mình................A đi ĐN với người đấy! Thật buồn cười và trớ trêu a gửi đồ cho em để đi chơi với người khác.
    Từ hôm nay sẽ thay đổi anh à. E vẫn cho là a đặc biệt, nhưng giờ em đã biết anh cũng bình thường thôi.
  9. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    E nhắn tin: " E đã nói nếu anh bỏ em vì yêu người khác. Em sẽ không bao giờ coi anh là bạn". Anh trả lời: " A biết anh làm em thiệt thòi nhiều...Nhưng hãy làm bạn anh em nhé"
    Không. E sẽ không làm bạn. Chẳng có lý do gì.
  10. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè gì cho mệt.Nhỉ !!!

Chia sẻ trang này