1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thay đổi bản thân!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phamhongdiep, 30/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ài , cái trên ý , bạn hạ thấp người đã từng yêu, để nhìn họ thấy bình thường thôi , để ..... dễ quên được họ .
    Cũng là 1 cách , nhưng tớ thấy sao phải thế nhỉ, hết yêu đơn giản vì muốn bản thân tốt hơn, kiếm tìm 1 người khác biết trân trọng những gì ta dành cho họ.
    Vậy thôi, đừng nên oán trách , hãy tha thứ cho họ , và bạn sẽ thấy dễ thở hơn ^_^ . Chúc bạn sớm vượt qua .
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Chia tay thôi mà, có j to tát đâu bạn .
    Sẽ buồn,nhưng chỉ 1 thời gian thôi .
    Sẽ cô đơn ,nhưng rồi cũng sẽ quen.
    Có người dạy tớ rằng "thời gian không làm ta quên được nỗi đau nhưng nó sẽ làm cho ta quen với nỗi đau."
    Đâu cần cố gắng để làm 1 điều gì đó, hãy chỉ làm vì đơn giản là bạn muốn thế.
    Nếu người đó có vì một người khác mà chia tay với bạn thì hãy tin rằng một người khác của bạn cũng đang đi tìm bạn, nếu được hãy tha thứ cho người đó và hãy thành những người bạn tốt của nhau.Cuộc đời không ai biết ngày mai sẽ ra sao nhưng ngày hôm nay bạn hoàn toàn có thể control được.
  3. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Một tháng không liên lạc kể từ hôm anh đi ĐN rồi tự dưng anh vào yahoo hỏi và gọi em bằng tên cúng cơm..Thân mật? Anh hỏi em dạo này thế nào? Lúc nhận được câu hỏi đó em phá lên cười.. Một tháng không có anh là một tháng triền miên với bạn bè, những cuộc vui nơi ồn ào....Em trả lời " Em vẫn sống" ...
    A đề nghị gặp em uống một tách trà...Và để rồi đến lúc đi về anh lại hôn em...
    A muốn có một mối quan hệ không ràng buộc?
    A tìm em 2 tuần liền. rủ em xem phim, rủ em đi bơi
    Rồi anh biến mất gần 2 tuần không liên lạc vì?
    Cố gắng của em bị phá bỏ chỉ từ lúc đồng ý gặp anh.
    E đã sai khi nghĩ rằng em tha thứ! em có thể làm bạn.
    Tất cả mọi người biết đều này đều sẽ chửi em ngu.
    E biết nhưng em không thể dừng chân lại. Yêu là gì? Em yêu anh thật không?
  4. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ổ^'ọạYổ"ắọẵọá?ọáêọỗ"YổằùẳOọẵỗYƠộ"ồỗđ-ỗằĐỗằưỗằ"ổzoố~ổ~ổĂỗằ"ổzoùẳOồ^ọẵ.ối nỏằ-i 'au và không sỏằÊ nó và vỏôn 'ỏằf ngặỏằi khĂc làm 'au mơnh.
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng lên nhé mình được đúng gần 1 năm?rồi gặp 1 người khác đc 2 tháng rồi người mới này nói với mình ràng ng ta không có tình cảm với mình.buồn nhưng mình cần phải đứng vững lên?
  6. xoaixanhchuachat

    xoaixanhchuachat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ! cũng gần 8 tháng rồi ! chắc h chị ko buồn nữa đúng ko ? chia tay chị nhưng anh ấy vẫn giữ hình ảnh của chị , vẫn coi chị là một phần kỉ niệm đẹp . còn ng kia cũng đã chia tay dc 5 tháng rồi ! 3 tháng của 8 tháng còn lại là em ! có lẽ chị bất ngờ nhưng em hiểu những gì chị trải qua . nhưng em nghĩ chuyện j đã qua thì cho qua chị ạ . em cũng có lúc phải trải qua những chuyện như chị nhưng rồi em nhận ra rằng con trai đều có điẻm chung như nhau mà thôi . em đang yêu ng đã từng yêu chị và bây h bọn em vẫn đang yêu nhau . hi vọng em và anh ấy có duyên . và cũng vô tình chị em mình có duyên với nhau thì sao ! chúc chị luôn dc hạnh phúc và nhanh chóng tìm dc một nửa đích thực của mình !

Chia sẻ trang này