1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Thơ - Văn - Ca nhạc và..........

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi thieubinh, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    EM thân ... giờ hai đầu cách trở
    Làm sao mình sưởi ấm được cho nhau.
    Xoè bàn tay thương năm ngón xanh sao,
    Anh hứng những giọt buồn thứ bảy.
    Chiều cuối tuần bao giờ anh cũng vậy
    Ngồi một mình rõi mắt trốn xa xăm.
    Anh sẽ chờ như tượng đá ngàn năm
    Rồi một ngày anh trở về đất mẹ.
    Anh sẽ nói em nghe điều quan trọng,
    Vâng, anh chờ ... Anh chờ mãi nghe em ... ?
  2. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    ko thích thơ
    chỉ thích cảnh
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
    [​IMG]
    rất tiếclà mình lại hok buồn
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Test hình đại diện !

Chia sẻ trang này