1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Thơ - Văn - Ca nhạc và..........

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi thieubinh, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Dạo này kiềm chế kém quá. Dễ nổi giận và mau nước mắt. Có lẽ nên kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Fải cứng rắn hơn. Và nhất là fải bình tĩnh.
    Chán quá! Tự dưng lại muốn khóc rồi
  2. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    TIỂN EM RA CỬA RỒI
    VÀ QUAY VÀO LẶNG LẼ
    RỒI TƯỠNG RẰNG CÓ THỂ
    NHƯNG KHÔNG THỂ THẾ THÔI!
  3. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    TIỂN EM RA CỬA RỒI
    VÀ QUAY VÀO LẶNG LẼ
    RỒI TƯỠNG RẰNG CÓ THỂ
    NHƯNG KHÔNG THỂ THẾ THÔI!
  4. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    nếu có điều gì vĩnh cữu được
    thì em ơi là tình yêu chúng ta...........
  5. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    nếu có điều gì vĩnh cữu được
    thì em ơi là tình yêu chúng ta...........
  6. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên rô?i đang vội đi nga?y đang tới
    Đất với trơ?i bắt tay nói câu cha?o nhau
    Gió tung tăng vui đu?a bay la?n tóc rối
    Ca? thiên nhiên cufng hân hoan đón mặt trơ?i

    Nắng quá, nắng thật
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 6/6. Đã qua 365 ngày mà dường như tất cả mới chỉ là ngày hôm qua. Mùa hoa bằng lăng lại về... HN ngập chìm trong sắc tím...

    GỬI NGÀY HÔM QUA
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi.. (hai ta đều biết thế)
    Nếu có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao
    Nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời "tạm biệt"
    Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
    Nếi bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ.. lại thôi..
    Bạn là bạn và tôi là tôi
    Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không?
    Lá nơi nào cũng đang xao xác
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo ...
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Tôi tiếc không nói được câu "tạm biệt"
    Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé! Ngày mai..."
  8. nicole_1

    nicole_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay và xúc động nhất,kỷ niệm,tiếc nuối rồi cũng qua,vẫn phải bước tiếp,mạnh mẽ hơn..
    Lara Fabian-a soul hungering for true love and compassion
    Now,
    Tomorrow is all there is
    No need to look behind the door
    You won''t be standing there no more
    I had my chance
    To dance another dance
    I didn''t even realize
    That this was all Love
    And no lies??
    Then I lost you
    Why
    I guess I loved you
    Oh, less, less than I should
    Now all there is me and me
    I turn around and all I see
    The past where I have left our destiny
    Now,
    Tomorrow''s a mystery
    I cannot live, without a dream
    Vanishing from reality
    I wanna know
    Would you come back to me?
    Now that I finally realize
    You are my home
    You are my life
    I need you
    Another time
    Another run
    To mend both of our broken hearts
    To tell you how much I can love you now
    I guess I loved you
  9. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    HỞI TÌNH YÊU LÀ GÌ!?
    TÌNH KHIẾN SINH TỬ TƯƠNG HỨA
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nắng tắt hay mầu mắt em tắt
    Chới với giữa khung trời xa xa
    Chênh vênh bóng anh đợi cửa
    Sau lưng thềm nắng ủ rũ trông
    Anh lặng lẽ nhìn em quay gót
    Sẽ mãi là xa cái ban đầu
    Sao đôi mắt như rưng rưng chớp
    Đừng ròi xa nếu nắng nhat mầu

Chia sẻ trang này