1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tiểu thư Zôn.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi usd15m, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tiểu thư Zôn.

    Nhật ký tiểu thư Zôn.

    Ngày....

    Mình nghĩ rằng trinh tiết là thứ quý giá nhất của người con gái. Tất nhiên con gái còn có nhiều thứ cũng rất đáng quý như học thức, tính cách, công việc ..v.v nhưng chắc chắn trinh tiết vẫn là quý nhất. Vì những thứ kia có thể được thêm, còn trinh tiết chỉ có mất đi thôi, chả có thêm bao giờ, thế ko phải quý nhất thì là gì?
    Với lại, ai cũng nói là như thế, bà mình cũng nói thế. Bà bảo, ngày xưa thời của bà, con gái chả được học hành gì mấy, công danh sự nghiệp lại càng không nhưng mà những thứ đó không quan trọng. Trinh tiết là quan trong nhất. Có nó mới lấy được chồng, nếu không thì khó lấy chồng lắm.

    Ngày....

    Tại sao lại có những người làm chuyện đó với nhau trước khi cưới nhỉ, thật là chẳng ra gì. Họ đúng là vô đạo đức, là sa đoạ, chẳng phải là như vậy hay sao? Tình yêu thì tình yêu, cùng lắm thì cũng chỉ ôm hôn thôi, ai lại có thể quan hệ với nhau được chứ. Ngày xưa nam nữ thụ thụ bất thân. Bà mình với ông mình trước khi cưới còn chả nhìn thấy mặt nhau. Còn bố mình thì quen mẹ mình qua thư, bố đi chiến trường, tranh thủ về phép là cưới ngay, chỉ có mấy ngày gặp mẹ trước đó, mới chỉ cầm tay thôi. mẹ kể hồi đấy bố cũng định hôn, nhưng mẹ cứ ngượng ngượng là, bèn đẩy phắt bố ra..........

    Ngày....

    Mình sẽ lấy chồng, xem nào, chắc cũng phải 28 tuổi mình mới lấy được chồng. Còn phải học hành phấn đấu, mất nhiều thời gian lắm, làm sao mà sớm hơn được. Bà với mẹ nghe mình nói thế thì hét lên. Mày muốn ế chồng hay sao hả cháu. Thời bà con gái mười tám đã lo ế rồi. Còn ****** thì hai mốt đã đẻ ra mày. Hai tám, hai tám, mày muốn làm gái già hay sao hả cháu......
    Mình nghe bà nói chỉ cười cười. bà chả hiểu gì cả, thơì bây giờ có giống thời bà đâu. Ai mà chả lấy vợ lấy chồng muộn

    Ngày....

    Hôm nay nói chuyện với mấy đứa bạn, mình tuyên bố nhất định không bao giờ làm chuyện đó với bạn trai. Đêm đầu tiên chỉ có thể là đêm tân hôn thôi. Tất nhiên nếu anh ấy say quá thì để đêm sau cũng được. Thứ quý giá nhất của người con gái, đáng giá ngàn vàng cơ mà, sao lại có thể dễ dãi được. Yêu mấy cũng không, nhất định là như thế. Bọn bạn thán phục mình lắm. Nhưng cái Cúc béo tự dưng hỏi, thế lỡ mày không có chồng thì sao? Không có là không có thế nào? bà mình có chồng, mẹ mình cũng có chồng thì sao mình lại không có chồng được chứ... cái Hoa củi lại hỏi, thế lỡ yêu nhau quá mà nhỡ... thì làm thế nào? Mình cười bảo, làm sao mà nhỡ được, có học hành, có bản lĩnh thì phải biết tránh chứ. Với lại, anh nào mà đòi hỏi chuyện đó là người không đàng hoàng, phải bỏ ngay !!! Mấy đứa con gái có vẻ nể mình, không dám nói gì nữa.
    Hôm nay vui quá......





    Xin mời các bạn chờ theo dõi tiếp nhật ký của tiểu thư Zôn, tôi nhặt được cuốn nhật ký này ở một hàng giấy vụn. Tôi sẽ post dần lên đây, biết đâu các bạn đọc cũng thấy vui.
  2. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Có thật là bác nhặt được hay không , hay là câu truyện vui ở một diễn đàn nào đó. Nếu thật thì bác để nguyên Tên với ngày tháng luôn đi, (đừng để Họ), chẳng ai biết là ai đâu.
    Trường hợp quyển nhật ký này bị quẳng đi thật, thì biết kết cục của lời hứa ngàn vàng nay như thế nào rồi he he
  3. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    mình thấy lời lẽ của nhân vật này giống với một member của chúng ta(topic "tôi phải làm gì đây" thì phải ). Cũng nói là giữ cuối cùng lại XXX với một tên không hề yêu
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    kekekekeke, cô Zôn này { keke, tên giống tên con chó nhà mình quá } nói hẳn quan niệm ra với lũ bạn chỉ để cho chúng nó thán fục , để cho chúng nó nể thì cô này chả sớm thì muộn cũng xxx trước cho mà xem, Đá nói thế có đúng không anh USD15[:D]
  5. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy Đá có nhiều điểm giống tiểu thư Zôn đó lém :)
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh biết cái X gì về em mà dám nói thế hả
  7. Guest

    Guest Guest

    ở việt nam cũng dịch Bridget Jones'' Diary huh??? vol2 cũng issued rồi, nhưng đọc ko thick bằng vol1... movie cũng screening phần 2
    từ béo sang gầy, từ virgin sang experienced.... cũng là một cái circle of life....
  8. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......
    Chuyện đấy không biết như thế nào nhỉ? Ngày xưa mình cứ tưởng vợ chồng lấy nhau về, chỉ nằm chung giường là sẽ có con. Mình cứ thắc mắc mãi là thế làm sao để biết được lúc nào có con, và quyết định được là có bao nhiêu đứa? Hỏi mẹ thì mẹ bảo, sau này lớn khắc biết. Bây giờ mình biết rồi,hai người phải "quan hệ" với nhau . Nhưng mà quan hệ là như thế nào, chả biết được. Cũng tò mò nhưng mà biết hỏi ai bây giờ. Với lại, mẹ bảo con gái mà quan tâm đến mấy cái chuyện đấy là hư. Hỏi bọn bạn mình thì ngại lắm, chúng nó lại tưởng mình....... thì chết.
    Ngày..............
    Hôm nay mình vào Vnexpress, đọc cái bài báo thấy nói là 40% các vụ ly hôn là do không hoà hợp về "********" (hic, cái từ này... ngượng quá ) Hoà hợp là sao nhỉ, thế nhỡ không hoà hợp thì làm thế nào. Thôi kệ, khi nào có chồng thì khắc biết. Mình mà đi tìm hiểu rồi nhỡ đâu biết nhiều quá chồng mình lại nghĩ là mình hư, hay lại nghĩ là mình đã từng... thì chết. Nhưng mà cũng thấy lo lo, sao lại có thể ly dị vì cái chuyện đấy được nhỉ? Chỉ là để sinh con ra thôi mà, làm gì mà lại quan trọng thế. Chắc là những cái người đấy không đứng đắn lắm nên chuyện đấy mới quan trọng với họ đến thế. Không biết anh H. là người như thế nào nhỉ?
    Ngày..........
    Cô giáo mình bảo, đàn ông họ chỉ chăm chăm lợi dụng phụ nữ thôi, hễ lợi dụng được là bỏ ngay. Các em là phận gái, đừng có dễ dãi, chỉ có thiệt thân mình. Cô còn bảo, lúc nào họ cũng muốn làm cái việc xấu xa đấy, họ tìm cách yêu mình, chiều mình chỉ là để tìm cơ hội thôi, không thể tin được. Mà đã lừa mình để làm chuyện đó xong là họ quất ngựa truy phong, hậu quả để cho con gái chịu hết...
    Cô còn nói nhiều lắm, nhưng mình chỉ nhớ loáng thoáng thế. Hình như hôm nay cô hơi mệt nên bị xúc cảm hơn mọi ngày. Kể ra hoàn cảnh của cô cũng đáng thương thật, hơn bốn mươi tuổi rồi mà chưa có chồng con gì cả, suốt ngày cứ đi đi về về, trưa ngồi lủi thủi một mình ở văn phòng với cái cạp ***g cơm nhỏ xíu.....
    Các bạn thân mến, nhật ký này tôi trích dẫn nhảy cóc, nên có thể các sự kiện không liền mạch nhau lắm, và tôi cũng lược bỏ những phần không có liên quan gì đến nội dung của Box chúng ta, nếu không sẽ quá dài.
  9. temp01

    temp01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Giờ làm gì có cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân? Nếu chú có dịp may nào gặp lại cô tiểu thư ấy thì chú nói anh chỉnh dùm có bé câu đó là : Nam nữ thụ thụ bất ly thân rồi viết tiếp nhật ký nha !
  10. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày nữa là đến đoạn..."anh ý đúng là chàng trai của mình...anh ý đã dạy mình biết thế nào là "tình yêu chân chính"..." cho mà xem!

Chia sẻ trang này