1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tiểu thư Zôn.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi usd15m, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hee

    Hee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Để tôi viết hộ bạn usd một para nho nhỏ nhé
    ...Từ khi quen anh tôi đã hiểu cảm giác thao thức mỗi đêm..
    Tôi tưởng tượng một ngày mình tan chảy trong vòng tay nóng bỏng của anh...Bây giờ tôi dã hiểu,tình yêu đích thực.Tôi càng yêu anh hơn vì anh là người đầu tiên giúp tôi hiểu:tất cả các bộ phận trên người tôi để làm gì...
    Bạn nào viết tiếp nữa đi!
  2. ruoitrau1999

    ruoitrau1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chủ đề này, mình có được một nhận xét như sau:
    Thứ nhất:
    Tôi muốn mời người đánh máy này làm thư ký văn phòng cho tôi vì người đó chăm chỉ đánh máy để đưa những câu chuyện hết sức hay ho cho thiên hạ coi. Người này có thể làm công việc đánh máy thuê. Chúc mừng bạn đã qua sơ tuyển.
    Thứ hai:
    Nhân vật chính trong câu chuyện thật là nhảm nhí. Nhật ký toàn viết về cảm nhận chuyện ấy với chả chuyện kia.. Nhân vật chính đưa ra dẫn chứng ông bà, Bố mẹ để nguỵ biện cho những suy nghĩ trong đầu của mình. Nhân vật chính trong truyện thực sự bị mê hoặc vào chuyện ấy và điều này làm cô rất tò mò nhưng mà ảnh hưởng của phụ nữ phương đông nên cô ấy còn tỏ ra e ngại. Tóm lại, Cô ta rất ngây thơ..
    Chân thành cám ơn
    Được ruoitrau1999 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 13/11/2004
  3. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đá ơi, về đưa hình Avatar của em lên để mấy anh biết em đanh Đá thế nào chứ.
    Đừng đưa hình con em lên nữa.
  4. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bác phải cho em nó nhiều câu chọn lựa chứ, như : Nam nữ thụ thụ thân thân, Nam nữ thụ thụ thất thân, Nam nữ thụ thụ thân chạm thân...
  5. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ui mẹ ơi.
    Mấy lão già bà già ở đây, để cho bạn ấy post tiếp Nhật ký cái nào...
    Ít nhất cũng phải xem, diễn biến tâm lí của trường hợp này, nó diễn biến tâm lí ntn chứ. Người ta có lòng kể, mình phải nghe cái đã rồi bình loạn..
    Càng nghĩ nhiều đến việc giữ gìn, có khi, lại là càng lo sợ về việc một ngày nào đó mình sẽ ... hik.
    Và càng nghĩ nhiều đến việc sẽ ... hoặc cứ nằng nặc cho rằng mình sẽ nhất nhất ko bao giờ x thì càng sẽ .. tò mò, và căng thẳng *** chịu đc...
    Công nhận một điều, nếu đêm đầu tiên mà là lần đầu tiên thì thằng chồng cũng mát mặt.
    Nhưng mà, đêm đầu tiên mà gặp phải cô nàng, kinh nghiệm, thì ko hiểu thằng chồng sẽ sướng trong trạng thái nào nhỉ !
    Tóm lại, dù là thời nào, trường hợp nào cũng có cái khó của nó... Nhưng mà, cần phải hiểu, mình đang muốn gì là được !
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ để em nó kể tiếp đi các bác,đừng trêu em nó làm gì,có lẽ em này muốn tâm sự điều gì chăng hay là đang dẫn dắt anh em ta tới..cái gì đó,mình đọc cũng chưa hiểu lắm nên đành tiếp tục theo dõi vậy.
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bình tĩnh như lúc chia tiền.Tớ cũng đang muốn xem..hồi kết đây.Các bác có muốn biết thì đừng đả kích,kẻo bạn ấy tự ái,ứ post nữa là..phí của giời
  8. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày..........
    Thật là khủng khiếp quá, về đến nhà rồi mà mình vẫn còn chưa hết cảm giác sợ. Hôm nay mình với anh H đi chơi với nhau, anh ấy cầm tay mình rồi hôn mình. Cũng chẳng thấy thích lắm. Nhận lời yêu cũng lâu rồi nhưng mình chưa cho anh ấy hôn bao giờ cả, mình sợ anh ấy nghĩ là mình dễ dãi. Nhưng không ngờ mọi việc lại tệ thế, đến lúc gần về anh ấy lại hôn mình rồi... lấy tay... vào ngực mình. Mình hét ầm lên, anh ấy hoảng quá xin lỗi rối rít. Từ lúc đấy đến lúc về hẳn nhà mình không nói năng gì nữa, mặc kệ anh ta phân bua. Hoá ra là thế đấy, mọi người nói cũng chẳng sai, bọn đàn ông chỉ chăm chăm cái chuyện đó thôi. Anh ta gọi điện đến nhà nhưng mình không thèm nhấc máy. Mình không thể chịu được sự xúc phạm này....
    Ngày........
    Mình đã cắt đứt quan hệ với H rồi, anh ta phản ứng rất dữ, hỏi mình tại sao. Mình bảo là không thể yêu một người lợi dụng và không trong sáng như anh ta. Anh ta bảo chỉ là vì yêu mình mà làm thế. Mình bảo chẳng có tình yêu nào như thế cả. Chuyện đấy chỉ có thể diễn ra giữa hai vợ chồng thôi. Còn ai mà làm thế trước khi cưới thì là đồ giẻ rách. Anh ta bảo anh đã làm gì em đâu. Mình bảo cũng chẳng khác gì nhau, anh chưa làm hẳn nhưng trong đầu anh đã không trong sáng rồi, với lại được đằng chân lân đằng đầu, nếu anh lợi dụng được một lần rồi sẽ có những lần sau nữa, ở mức độ cao hơn.. .Nói nhiều lắm, rồi cuối cùng anh ta bảo, anh chẳng biết em có phải là một người bình thường nữa không. Xì, người bình thường thì làm sao, chẳng lẽ là phải cho anh ta lợi dụng à......
    Ngày...........
    Mấy đứa bạn mình phản đối chuyện mình bỏ H, bọn nó bảo anh ta cũng hay đấy chứ, thông minh, sáng sủa, tính cũng tốt nữa. Mình bảo ừ thì đúng thế, nhưng mà hắn ta là người không đàng hoàng. Bọn nó bảo thế mày có yêu anh ấy thật không? Mình bảo có chứ, nhưng đã đòi hỏi chuyện đó là không thể chấp nhận được. Tình yêu là chỉ ở khía cạnh tâm hồn thôi, sao lại liên quan đến những chuyện bậy bạ kia được, tốt thì tốt, tốt mấy cũng phải bỏ. Tớ chỉ có thể yêu những người không đòi hỏi chuyện đó và biết giữ gìn cho người yêu đến khi cưới thôi, đấy mới là người đàn ông thực sự.........những người nào không như thế thì là loại chẳng ra gì...
  9. fareplayvn1

    fareplayvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tội cho em này quá, cuộc đời sẽ còn chông gai nhiều nếu cứ giữ kiểu suy nghĩ này đến khi quá trưởng thành. Còn nhỏ thì không sao, tốt đấy.
  10. ruoitrau1999

    ruoitrau1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô!!!Tiểu thư của tôi. Hay lắm. được khoản kiên định. Rồi sẽ có ngày người nói nhiều sẽ bị chính cái đó làm hại đấy. Hoan hô cô bé có tâm hồn trong sáng

Chia sẻ trang này