1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu blog: Đừng để yêu thương trở thành thù hận

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi phuongkoi105, 02/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongkoi105

    phuongkoi105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất mà thượng đế đã ban tặng cho con người nhưng nếu không thể đến với nhau thì hãy chấp nhận buông tay chứ đừng để yêu thương trở thành thù hận bạn nhé.

    Nhật ký tình yêu blog và hầu hết các bạn đều nhận thấy rằng thời gian gần đây báo chí và truyền thông thường đưa tin về các vụ sát hại người tình gây hậu quả đau lòng đối với gia đình và xã hội, gần đây nhất là vụ thảm sát 6 người ở Bình Dương. Đau lòng thay nguyên nhân dẫn đến các vụ án đó nhiều khi chỉ đơn giản là những hiểu lầm không đáng có nhưng do cái tôi cá nhân quá cao đã khiến mâu thuẫn lên đỉnh điểm, không làm chủ được bản thân và điều đáng tiếc đã xảy ra.

    Tình yêu mang trong mình một sức mạnh kì diệu mà chỉ những người yêu nhau thực sự mới cảm nhận được nó. Khi trái tim biết đập loạn nhịp vì ai đó là lúc con người ta có thể bất chấp tất cả để đánh đổi và giữ gìn thứ tình cảm thiêng liêng ấy, thậm chí là phải hi sinh cả tính mạng của mình.

    Nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng êm đềm và lãng mạn như những bộ phim Hàn Quốc trên truyền hình, mà trái lại tình yêu cũng chứa đựng rất nhiều thứ có thể khiến hai người yêu nhau tổn thương và nhiều khi cần cả một đời để quên đi nỗi đau ấy.

    [​IMG]
    Tình yêu chứa đựng nhiều điều gây tổn thương


    Thời gian tình yêu còn mới chớm và chưa hiểu hết về nhau có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người yêu nhau. Những cử chỉ quan tâm, mất ăn mất ngủ vì nhau, những câu chuyện, những chuyến đi chơi… tất cả đều sẽ là kỉ niệm đáng nhớ trong tâm trí mỗi người. Hiển nhiên là sẽ chẳng bao giờ họ nghĩ đến cái ngày mà một trong hai có kẻ vào tù, người mất mạng. Điều đó giống như một cơn ác mộng giữa ban ngày vậy.

    Nhật ký tình yêu blog thấy có một nghịch lý trong tình yêu ở đa số các bạn trẻ là khi chưa hiểu hết về nhau thì mong muốn được quan tâm lẫn nhau để hiểu nhiều hơn nhưng đến khi hiểu rồi thì không những không thông cảm cho nhau mà lại còn hay moi móc ra để chỉ trích nhau, gây nên những bất hòa không đáng có và kết thúc đau lòng.

    Tình yêu đến không cần lý do nhưng chỉ cần là một điều rất nhỏ cũng có thể dễ dàng buông tay. Tuy nhiên, hai từ “chia tay” không thể dứt khoát nói bỏ là quên hết tất cả, coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Nhiều bạn trẻ vì một số lí do nào đó sau khi chia tay người yêu đã có những hành động thấp hèn như tung clip những lúc hai người tình cảm mặn nồng lên trên mạng, lên facebook mắng chửi người yêu, đòi quà,…Nguy hiểm hơn là những vụ án mạng ghê rợn nhằm lí do ‘trả thù”. Nhật ký tình yêu blog rất thắc mắc rằng tại sao yêu mà họ lại có thể có những hành động như vậy, là quá yêu dẫn đến mù quáng hay đơn giản vì mong muốn lợi dụng không thành?

    [​IMG]
    Nói xấu người yêu trên Facebook
    Ông cha ta có câu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” mong muốn con cháu đời sau ghi nhớ rằng yêu thương hết mình dù có không cùng nhau đến được bến bờ hạnh phúc thì hãy mong cho người từng là một phần cuộc sống của mình được hạnh phúc. Thù hận chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ mà thôi.

    “Đừng hành động khi bạn đang tức giận!” Trong từ “con người” có hai phần là phần con và phần người. Phần "con" thường bộc lộ khi có những chuyện xảy ra khiến họ bực tức, nóng tính và không kiểm soát được hành vi của mình. Chính vì vậy, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và suy nghĩ trước khi hành động. Nhắm mắt lại và đếm từ 1 đến 10 trước khi giải quyết một vấn đề sẽ giúp bạn tránh được những điều không đáng có, kể cả trong tình yêu hay bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống.

    “Hãy yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh” – Nhật ký tình yêu blog.

Chia sẻ trang này