1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu của Trâu và Khỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khitrau, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nhầm, đã hoang tưởng và đã thất bại...
  2. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sao em lai viet nhung loi nhu the? anh thuc su cam thay buon qua di mat. Anh khong lam em vui dc ma toan lam em buon co dung khong? yeu anh nhan chan qua dung khong cha co gi ca suot ngay ke may chuyen linh tinh dong vien vo van khong co y nghia. Anh cam thay buon qua di matttt
  3. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sao em lai viet nhung loi nhu the? anh thuc su cam thay buon qua di mat. Anh khong lam em vui dc ma toan lam em buon co dung khong? yeu anh nhan chan qua dung khong cha co gi ca suot ngay ke may chuyen linh tinh dong vien vo van khong co y nghia. Anh cam thay buon qua di matttt
  4. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ôi tự nhiên quay lại làm gì, chỉ thêm buồn...kể ra cũng mệt mỏi đấy, thế nên tốt nhất là quay trở lại với những ngày trước, chả phải nghĩ gì...cứ hoang tưởng những cái không thể đòi hỏi được...thực ra là phải từ ở bản tính rồi...thụ động thì chịu thôi..cần những cái đúng mực thôi mà sao khó thế, nghe "đúng mực" có vẻ đơn giản mà khó nhỉ, phải vun trồng tính cách chứ không dễ nhỉ...thế thì không tìm được đâu...không bao giờ..chấp nhận à..nực cười với 1 sự bất công..(haha nói khó hiểu như đọc sách Kinh Thánh)..hiểu à...hiểu quá mà...bỏ qua à..nghe có lý nhỉ...tự nhiên thân cò lại vác trên vai quả tạ nhỉ...
  5. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ôi tự nhiên quay lại làm gì, chỉ thêm buồn...kể ra cũng mệt mỏi đấy, thế nên tốt nhất là quay trở lại với những ngày trước, chả phải nghĩ gì...cứ hoang tưởng những cái không thể đòi hỏi được...thực ra là phải từ ở bản tính rồi...thụ động thì chịu thôi..cần những cái đúng mực thôi mà sao khó thế, nghe "đúng mực" có vẻ đơn giản mà khó nhỉ, phải vun trồng tính cách chứ không dễ nhỉ...thế thì không tìm được đâu...không bao giờ..chấp nhận à..nực cười với 1 sự bất công..(haha nói khó hiểu như đọc sách Kinh Thánh)..hiểu à...hiểu quá mà...bỏ qua à..nghe có lý nhỉ...tự nhiên thân cò lại vác trên vai quả tạ nhỉ...
  6. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em a nêu mà em nghi như thế thì anh nói thật là anh rất buồn vì nêu mà thực sự em không thể tha thư và chấp nhân được anh cũng không còn biêt làm gì anh thực sư không còn biết nói gì hơn anh chi nghĩ là làm thế nào để em vui vẻ học tập tốt hơn chúng mình là chỗ dựa tinh thân của nhau rôi, đông viên nhau nhưng lúc khó khăn, luôn nhớ vê nhau luôn nghi là minh đang ở bên nhau để có đông lực sông học tập và làm việc. Đấy là anh nghi thế con có thể anh nghi vây nhưng vân chưa làm đc những cái như thế đối với em làm em chán nản anh lại phải xin lỗi em.
  7. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em a nêu mà em nghi như thế thì anh nói thật là anh rất buồn vì nêu mà thực sự em không thể tha thư và chấp nhân được anh cũng không còn biêt làm gì anh thực sư không còn biết nói gì hơn anh chi nghĩ là làm thế nào để em vui vẻ học tập tốt hơn chúng mình là chỗ dựa tinh thân của nhau rôi, đông viên nhau nhưng lúc khó khăn, luôn nhớ vê nhau luôn nghi là minh đang ở bên nhau để có đông lực sông học tập và làm việc. Đấy là anh nghi thế con có thể anh nghi vây nhưng vân chưa làm đc những cái như thế đối với em làm em chán nản anh lại phải xin lỗi em.
  8. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh lai ngôi đây 1 minh cha có ai ở bên cạnh ca buôn ơi là buôn cha biêt làm gi cả thê là vào đây thôi thì vào đây đê lây tí hôi âm của em còn vương vân lại chút ít. Ôi đúng là ông trời không cho anh được gân em bên em anh nhớ em lăm nhưng mà không biết em có cam nhận được không. Anh đúng là con ngươi bỏ đi có mỗi ngươi yêu mà cung không biết ngyêu cần gì buồn quá đi mất.
  9. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh lai ngôi đây 1 minh cha có ai ở bên cạnh ca buôn ơi là buôn cha biêt làm gi cả thê là vào đây thôi thì vào đây đê lây tí hôi âm của em còn vương vân lại chút ít. Ôi đúng là ông trời không cho anh được gân em bên em anh nhớ em lăm nhưng mà không biết em có cam nhận được không. Anh đúng là con ngươi bỏ đi có mỗi ngươi yêu mà cung không biết ngyêu cần gì buồn quá đi mất.
  10. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn mây trôi mãi...trôi về nơi xa xăm mịt mù...tối qua có ai gọi điện không biết...

Chia sẻ trang này