1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu của Trâu và Khỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khitrau, 02/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì 1 năm qua cũng mang lại cho chúng mình rất nhiều kinh nghiệm sống, cho dù là đau khổ. Anh cũng mang lại cho em tất cả, niềm vui, hạnh phúc, nỗi đau, niềm hy vọng, sự tuyệt vọng, sự chờ mong...những đêm mất ngủ...những giờ phút lưu luyến...thôi thì đủ cả...chả thiếu một cảm xúc nào. Em luôn trân trọng và cảm ơn cuộc đời đã cho chúng mình được gặp nhau, được hạnh phúc, được đau khổ...
  2. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    1 Năm 1 năm ù đúng là 1 năm đã trôi qua anh cũng đã cố gắng làm tất cả để cứu tình yêu của anh cố hết sức những đúng là tuyết vọng khổng thể nào làm đc gì cả vì em không hiêu anh. U` em bào là cái hồi em gói là em bỏ anh em nói là anh không làm gì em nhớ lại xem thế nào mỗi lần anh nói gì làm gì em đều tỏ thái độ với anh em luôn tức tối anh em bào là không quên ki niệm cũ nhưng mà đông ảnh kỉ niệm quý giá nhất thi em xoá đi em có biết là anh nghe thế anh đau lắm không cái đây anh quý nó lắm không bao giơ anh lại nghĩ là sẽ quên nó. Em nghi xem u` đúng là anh là con người không đươc tinh tế cho lăm có thế em cần an ui anh lai không làm cái đấy nó đúng lúc nhúng anh biết tinh yêu cua anh đối với em là thât lòng u` đúng là anh đã có lối với em nhứng sao em không nghĩ là anh sửa được em chỉ nghi cho anh toàn cái xấu sao anh không nghi tốt cho anh 1 lân thôi em nghi lai xem từ hồi mình mới yêu nhau anh đã gắp phải bao nhiêu nối buôn nào là đến nha em bị một cái ông chủi mắng không ra gì cả em dật địa vị em là anh em đến nhà anh ma bị ái nói thế thi thử hỏi em nghi sao mà rồi buổi tối em lại còn giận anh. Rồi sao em luôn tức giân anh mỗi khi em cam thấy không đc khoe trong ngươi thôi thì đủ thứ rôi anh lại phải xin lỗi xin lỗi mà chả hiểu mình có lỗi gì. Em có biết là mỗi lần như thế anh buồn lắm không anh biết em gia đình là tât cả anh đến nhà em u` có khi anh có những hành động không được tinh tế anh đúng là đôi xử rất kém chắc là cũng làm bố mẹ em không vừa lóng anh biết chứ anh luôn có gắng thế nhưng cứ mỗi lần cố thì em lại không đông viên gi cả lãi toàn làm anh buôn thôi em là người yêu của anh đáng nhé em với cả anh phải là 1 thì em thây anh có cái xấu em lái tức giân anh đúng ra em phải là người hiểu anh nhất thi em lại cố không muôn hiêu anh khi anh có lối em không muôn mang lòng vị tha ra cho anh em lai cố chụp mũ cho anh anh rât buôn anh buon vi sao em co biết không buôn vì cư nghĩ đên đấy anh lại tự hỏi hay là có phải anh không có cái gì đáng để em yêu em tôn trông hơn là trong người anh toàn cái xâu dau. mặc dù nhiều khi anh rất giân em nhưng chỉ nghe thấy tiếng em hay là gặp em tất cả mọi cái nó đêu ở phía sau anh nghĩ đấy là vì anh rât yêu em anh nghĩ là nhứng cái đấy không thế nào cao được bằng tinh yêu của anh
  3. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    1 Năm 1 năm ù đúng là 1 năm đã trôi qua anh cũng đã cố gắng làm tất cả để cứu tình yêu của anh cố hết sức những đúng là tuyết vọng khổng thể nào làm đc gì cả vì em không hiêu anh. U` em bào là cái hồi em gói là em bỏ anh em nói là anh không làm gì em nhớ lại xem thế nào mỗi lần anh nói gì làm gì em đều tỏ thái độ với anh em luôn tức tối anh em bào là không quên ki niệm cũ nhưng mà đông ảnh kỉ niệm quý giá nhất thi em xoá đi em có biết là anh nghe thế anh đau lắm không cái đây anh quý nó lắm không bao giơ anh lại nghĩ là sẽ quên nó. Em nghi xem u` đúng là anh là con người không đươc tinh tế cho lăm có thế em cần an ui anh lai không làm cái đấy nó đúng lúc nhúng anh biết tinh yêu cua anh đối với em là thât lòng u` đúng là anh đã có lối với em nhứng sao em không nghĩ là anh sửa được em chỉ nghi cho anh toàn cái xấu sao anh không nghi tốt cho anh 1 lân thôi em nghi lai xem từ hồi mình mới yêu nhau anh đã gắp phải bao nhiêu nối buôn nào là đến nha em bị một cái ông chủi mắng không ra gì cả em dật địa vị em là anh em đến nhà anh ma bị ái nói thế thi thử hỏi em nghi sao mà rồi buổi tối em lại còn giận anh. Rồi sao em luôn tức giân anh mỗi khi em cam thấy không đc khoe trong ngươi thôi thì đủ thứ rôi anh lại phải xin lỗi xin lỗi mà chả hiểu mình có lỗi gì. Em có biết là mỗi lần như thế anh buồn lắm không anh biết em gia đình là tât cả anh đến nhà em u` có khi anh có những hành động không được tinh tế anh đúng là đôi xử rất kém chắc là cũng làm bố mẹ em không vừa lóng anh biết chứ anh luôn có gắng thế nhưng cứ mỗi lần cố thì em lại không đông viên gi cả lãi toàn làm anh buôn thôi em là người yêu của anh đáng nhé em với cả anh phải là 1 thì em thây anh có cái xấu em lái tức giân anh đúng ra em phải là người hiểu anh nhất thi em lại cố không muôn hiêu anh khi anh có lối em không muôn mang lòng vị tha ra cho anh em lai cố chụp mũ cho anh anh rât buôn anh buon vi sao em co biết không buôn vì cư nghĩ đên đấy anh lại tự hỏi hay là có phải anh không có cái gì đáng để em yêu em tôn trông hơn là trong người anh toàn cái xâu dau. mặc dù nhiều khi anh rất giân em nhưng chỉ nghe thấy tiếng em hay là gặp em tất cả mọi cái nó đêu ở phía sau anh nghĩ đấy là vì anh rât yêu em anh nghĩ là nhứng cái đấy không thế nào cao được bằng tinh yêu của anh
  4. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã bao nhiêu lần 2 đứa giận nhau như thế này...chẳng biết đến bao giờ mình mới thôi không còn trách móc nhau..thôi không giận dỗi nhau thế này...em vẫn mơ đến 1 ngày mà 2 đứa sẽ hiểu nhau..thông cảm cho nhau...để không còn làm khổ nhau nữa...Ngày đấy có đến không anh? Hay chỉ có trong giấc mơ của chúng mình thôi...cả năm qua chúng mình hết giận nhau.. rồi lại xa nhau...rồi gặp lại...rồi lại yêu...lại giận nhau..buồn ơi là buồn...
  5. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã bao nhiêu lần 2 đứa giận nhau như thế này...chẳng biết đến bao giờ mình mới thôi không còn trách móc nhau..thôi không giận dỗi nhau thế này...em vẫn mơ đến 1 ngày mà 2 đứa sẽ hiểu nhau..thông cảm cho nhau...để không còn làm khổ nhau nữa...Ngày đấy có đến không anh? Hay chỉ có trong giấc mơ của chúng mình thôi...cả năm qua chúng mình hết giận nhau.. rồi lại xa nhau...rồi gặp lại...rồi lại yêu...lại giận nhau..buồn ơi là buồn...
  6. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này mình đang hăng say học bài nhỉ, 2 đứa vừa nói chuyện với nhau xong nhưng ngta vẫn thấy nhớ mình, vẫn muốn nói chuyện tiếp nhưng hôm nay tên kia đau răng với lại phải để tên kia đi học tiếng Anh nữa.
    Mình ơi mình, mình đừng buồn nhé, ngta chỉ yêu mỗi tên kia thôi..cái mặt nghệt của mình nhìn thương ơi là thương, hôm nay đau răng chắc nhìn ngu ngu lắm nhỉ À thế là bây giờ cứ cách 1 hôm tên kia lại đi chơi bóng, 1 hôm học TA à? Dạo này trời lạnh chưa mình? Tên kia đi ngủ có chùm chăn kín đầu không? Ê nhé, sáng mai tên kia dậy răng sẽ bớt đau này, làm việc sẽ hăng say nhé..ngta nhớ mình lắm...nhớ lắm.....
  7. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này mình đang hăng say học bài nhỉ, 2 đứa vừa nói chuyện với nhau xong nhưng ngta vẫn thấy nhớ mình, vẫn muốn nói chuyện tiếp nhưng hôm nay tên kia đau răng với lại phải để tên kia đi học tiếng Anh nữa.
    Mình ơi mình, mình đừng buồn nhé, ngta chỉ yêu mỗi tên kia thôi..cái mặt nghệt của mình nhìn thương ơi là thương, hôm nay đau răng chắc nhìn ngu ngu lắm nhỉ À thế là bây giờ cứ cách 1 hôm tên kia lại đi chơi bóng, 1 hôm học TA à? Dạo này trời lạnh chưa mình? Tên kia đi ngủ có chùm chăn kín đầu không? Ê nhé, sáng mai tên kia dậy răng sẽ bớt đau này, làm việc sẽ hăng say nhé..ngta nhớ mình lắm...nhớ lắm.....
  8. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng em yêu!!!! chúc em yêu có một ngày vui veeeeeeeeeeeeeeẻ, học tập tốt ... tên kia có biết hôm nay là ngày gì không? e ee là ngày phụ nữ VN đấy e e e e ngày xưa hồi ở nhà tên kia với ngta chả để í ngày này bao giờ cả nhỉ hihihihi tên kía tối hôm qua ngủ có mơ thấy ngta không e e e ôm qua nhé ngta năm ngu toàn mo thấy tên kia đi thi thôi e e e chạy hết chô này sang chô khác nhé. Tên kiiaaaaaaa sáng nay tên kia mấy giờ mới dậy thế? hôm nay tên kia có đên trường học không? ngta hôm nay a buổi chiêu chắc phải vê nhà sơm làm nốt bài tập trời ạ khó với lại nhiều kinh di huhuhuhu thôi ngta đi làm việc đây. HÔN EM YÊU 1 CÁI THẬT LÂU, NGTA NHỚ TÊN KIA NHIỀU LẮM
  9. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng em yêu!!!! chúc em yêu có một ngày vui veeeeeeeeeeeeeeẻ, học tập tốt ... tên kia có biết hôm nay là ngày gì không? e ee là ngày phụ nữ VN đấy e e e e ngày xưa hồi ở nhà tên kia với ngta chả để í ngày này bao giờ cả nhỉ hihihihi tên kía tối hôm qua ngủ có mơ thấy ngta không e e e ôm qua nhé ngta năm ngu toàn mo thấy tên kia đi thi thôi e e e chạy hết chô này sang chô khác nhé. Tên kiiaaaaaaa sáng nay tên kia mấy giờ mới dậy thế? hôm nay tên kia có đên trường học không? ngta hôm nay a buổi chiêu chắc phải vê nhà sơm làm nốt bài tập trời ạ khó với lại nhiều kinh di huhuhuhu thôi ngta đi làm việc đây. HÔN EM YÊU 1 CÁI THẬT LÂU, NGTA NHỚ TÊN KIA NHIỀU LẮM
  10. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày PNVN nhỉ nhớ năm ngoái buổi chiều tối đi ăn bánh cuốn không tên kia? lại còn bị tắc đường nữa chứ.. Bây giờ ở nhà chắc hoa đầy đường nhỉ Các anh các chú nô nức đi mua hoa .... vui thế Ở bên này ngay cả ngày 8/3 cũng chả thấy gì cả...hình như ở nhà mình 365 ngày chị em phụ nữ bị áp bức bóc lột ghê quá nên 8/3 với 20/10 cứ như là ngày hội ý...vui dễ sợ
    Hôm nay mình về nhà cố gắng làm bài tập đi, mình đừng nản nhé, cứ làm từ từ tên kia nhé.. Hôm nay trời mưa cả ngày tên kia ạ, ngta chỉ ngồi ở nhà làm bài thôi, nhiều quá làm mãi chưa xong....hic hic...

Chia sẻ trang này