1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu của Trâu và Khỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khitrau, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ê tên kia......nhớ mình quá....giá mà mỗi buổi sáng thức dậy có mình ở bên cạnh nhỉ...được nhìn thấy tên kia mặt nghệt ra nhé haha được hôn tên kia trước khi mình đi làm nhé...thế là cả ngày mình sẽ làm việc hăng say .......
  2. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tên kia e e e tên kia ăn trưa rôi mới lên thư viên đúng không e e e ngta mà nhé e e e buối sáng nhin thấy tên kia thức dậy ui ui ui đúng la tuyệt vời trời a đã đời ngta nhớ tên kia quá đi mất ui ui ui tên kia mình cố gắng học bài đi nheeeeeeeeeeeeee ngta luôn ở bên minh nhớ minh lăm nhớ lắm lắm i
  3. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tên kia e e e tên kia ăn trưa rôi mới lên thư viên đúng không e e e ngta mà nhé e e e buối sáng nhin thấy tên kia thức dậy ui ui ui đúng la tuyệt vời trời a đã đời ngta nhớ tên kia quá đi mất ui ui ui tên kia mình cố gắng học bài đi nheeeeeeeeeeeeee ngta luôn ở bên minh nhớ minh lăm nhớ lắm lắm i
  4. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1 bài thơ hay gửi đến anh yêu của em
    Needs
    You don''t need fancy jewelry
    To make me fall for you.
    You don''t need a lot of makeup,
    To cause me to pursue.
    You don''t need clothes from Gucci
    To make me like you more.
    You do not need to put on airs
    To make my passions soar.
    All you need is honesty,
    And a smiling face;
    Sincerity and loyalty,
    And a warm embrace.
  5. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1 bài thơ hay gửi đến anh yêu của em
    Needs
    You don''t need fancy jewelry
    To make me fall for you.
    You don''t need a lot of makeup,
    To cause me to pursue.
    You don''t need clothes from Gucci
    To make me like you more.
    You do not need to put on airs
    To make my passions soar.
    All you need is honesty,
    And a smiling face;
    Sincerity and loyalty,
    And a warm embrace.
  6. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Em đang nhớ anh
  7. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Em đang nhớ anh
  8. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    E E E E tên kia chắc giờ này đang ngu say như chit ê ê ê tên kia có biết ngta đang năm nhớ tên kia lắm không ngta nhớ tên kia ơi là nhơ. Tôi nay ngta đi đánh bóng về nhe rôi ngta đi ăn tối e e e ngta ăn mitom tên kia đố tên kia biết ngta ăn mấy bát đây???? ăn xong rôi ngta đi mua mấy cái disk, đi trên dường nhớ tên kia lắm nhớ lăm lăm lăm i. Ngta vê nhà năm đọc sách nghe nhạc nhe năm đc 1 lúc lại nhớ tên kia thế là vào đây nói chuyện với tên kia đây. Huhuhu mai ngta đi công tác rôi nhớ tên kia lăm lăm lăm a không biết bao giơ ngta với tên kia đc vào HCM vơi nhau nhỉ ngta sẽ guide cho tên kia nhé à à đi Vung Tau chơi nhé hehehe đến nhà bạn Minh béo nhà minh nhé ui ui ui chắc là vui phải biết tên kia mai tên kia lại có một ngày học hành năng nhọc tên kia nhé lúc nào thấy mệt thì tên kia cứ nghĩ là có ngta đang ở bên cạnh động viên nheeeeeeeeee tên kia cố gắng lên nheeeee cả 2 đứa cùng cố gắng ngta yêu tên kia lắm lắm lắm i ngta hôn tên kia 1 cái thật lâu lâu tên kia ngu ngon nheeeee ngta hôn tên kia thêm 1 cái nữa CHUT CHOET CHUT CHOET
  9. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    E E E E tên kia chắc giờ này đang ngu say như chit ê ê ê tên kia có biết ngta đang năm nhớ tên kia lắm không ngta nhớ tên kia ơi là nhơ. Tôi nay ngta đi đánh bóng về nhe rôi ngta đi ăn tối e e e ngta ăn mitom tên kia đố tên kia biết ngta ăn mấy bát đây???? ăn xong rôi ngta đi mua mấy cái disk, đi trên dường nhớ tên kia lắm nhớ lăm lăm lăm i. Ngta vê nhà năm đọc sách nghe nhạc nhe năm đc 1 lúc lại nhớ tên kia thế là vào đây nói chuyện với tên kia đây. Huhuhu mai ngta đi công tác rôi nhớ tên kia lăm lăm lăm a không biết bao giơ ngta với tên kia đc vào HCM vơi nhau nhỉ ngta sẽ guide cho tên kia nhé à à đi Vung Tau chơi nhé hehehe đến nhà bạn Minh béo nhà minh nhé ui ui ui chắc là vui phải biết tên kia mai tên kia lại có một ngày học hành năng nhọc tên kia nhé lúc nào thấy mệt thì tên kia cứ nghĩ là có ngta đang ở bên cạnh động viên nheeeeeeeeee tên kia cố gắng lên nheeeee cả 2 đứa cùng cố gắng ngta yêu tên kia lắm lắm lắm i ngta hôn tên kia 1 cái thật lâu lâu tên kia ngu ngon nheeeee ngta hôn tên kia thêm 1 cái nữa CHUT CHOET CHUT CHOET
  10. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, em vừa ngủ dậy đấy, tối qua học được nhiều bài lắm, phải đến 1h mới đi ngủ đấy. Uiiiii ngta rất vui khi cứ sáng ngủ dậy là biết được tối qua tên kia nhớ ngta và vào đây nói chuyện với ngta, ngta thích lắm. . Vậy là tên kia tối nay vào HCM rồi nhỉ, eee mình sẽ về nhà tên NA ngủ chứ hay là ngủ ở chỗ khác...tên kia vất vả thật đấy, ngta thương mình lắm Hôm nay ngta đi học cả chiều, cả tối nữa Tên kiaaa...ngta nghĩ đến luôn có mình ở bên cạnh là ngta đỡ buồn nhiều lắm. Chiều nay mình đi may mắn nhé ngta nhớ mình lắm đấy.

Chia sẻ trang này