1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu HN

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tình yêu HN

    Chẳng biết viết lại lời mở đầu cho Nhật ký tình yêu của mình ra sao... Một ngày đầu xuân, cùng với tinh thần phơi phới của những bông hoa đào và những mầm lá trên cành cây cao, một đứa con gái đang yêu và vừa mới được yêu quyết định đem những cảm xúc rung động của mình lên mạng...

    Không định tìm kiếm những lời khen, không định duy trì nó đến một thời điểm, một cái ending nhất định, cũng không lường trước được những "sóng gió" (tạm gọi như thế) sẽ xảy đến với cuốn nhật ký online cũng như tình yêu bắt đầu từ một cái PM trên TTVN của mình... tôi chỉ định xin một góc nhỏ trong một box thưa người nơi diễn đàn quen thuộc để cất giữ những gì đáng nhớ, đáng nâng niu về tình cảm của mình.

    Khi đưa những dòng nhật ký từ cuốn sổ có bìa trổ hình trái tim với những trang giấy có hoa văn, tôi cũng mong những suy nghĩ có thể rất dớ dẩn của mình được chia sẻ, và thật sự, tôi đã nhận được nhiều đồng cảm từ phía những người bạn ảo... Có thể Nhật ký tình yêu HN không kết thúc như chủ nhân của nó và những người đọc thường xuyên mong muốn, nhưng ít nhất, cùng với độ ổn định của server TTVN, những kỷ niệm sẽ tồn tại lâu dài.

    Cảm ơn.

    18h ngày 28/9/2003

    - TIO -


    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!




    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 28/09/2003
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    24/8/2002
    Liệu có phải mình đang rung động không nhỉ? Một người bạn (nếu có thể gọi một người quen và nói chuyện trên mạng như thế) mới chỉ gặp mặt một lần... liệu như thế có vội vàng quá không?
    Để xem nào, anh chàng này có tên là H. nhưng hay tự xưng là HN, hơn mình 3 tuổi. Hic, bây giờ ngồi nhớ mãi không ra cái mặt hắn cụ thể nó ra làm sao, toàn bị lẫn với ông Long béo ở cơ quan. Ấn tượng chung là không đẹp trai, ăn mặc theo phong cách xì po nửa mùa y như mình, lại hút thuốc nữa chứ. Nhưng sao lại thế này nhỉ, mình rất muốn nói chuyện với hắn, càng lâu càng tốt...

    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 13/02/2003
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp hắn...
    Một buổi chiều mát mẻ hiếm hoi đầu tháng 8, mình vắt vẻo ngồi trên xe trước cổng 5... T... Hừ, giá mà không có cái xe rác bên kia đường thì cảnh chờ đợi này có thể nói là mỹ mãn! Đường lác đác lá rụng nhá, vỉa hè rộng rợp bóng cây nhá, lại còn gió hiu hiu với kiến trúc Pháp trữ tình nữa chứ! Hờ, nhưng mà tên này hình như không được đúng giờ cho lắm. Hẹn mình 3h30' cơ mà?!
    Phù cuối cùng thì hắn cũng ra!!! Hihi, nhìn cái mặt ngơ ngáo của hắn mới ngộ chứ. Nhưng bàn tay cầm điếu thuốc thì cóc mê nổi! Tên này mà là em mình nhỉ, một ngày vài ba trận là ít!
    Hôm trước, hắn gửi tin nhắn mời mình làm việc chung. Khỉ gió, có biết gì đâu mà làm! Mà mình nhìn thế nào lại tưởng hắn là con gái nên buông ra một lời mời kết bạn rõ thân thiện mới ngu! Lại còn hẹn hắn ở cái chốn thân quen là Hoả Lò (!) nữa chứ! May là hôm đấy cả mình và hắn đều bận. Mình thì bận qua nhà con Hạnh xem nốt phim TNGH, phim này nhạc hay dã man con ngan. Còn hắn nói là bận đi công tác...
    Ngồi tán phét với hắn ở Cà phê Ảnh. Hic, tên này nói nhiều chả kém gì mình. Mà lại nói hay! Mình biết tỏng mấy chuyện hắn nói rồi, nhưng nghe há hốc mồm ra nghe hắn refresh. Chết thật, hình như hắn giống mẫu người lý tưởng của mình!!!!

    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa con bé tự bạch hay quá nhỉ
    Triết học đã nói những cái đối lập thường tồn tại trong một cái thống nhất.
    Em bảo ghét nó hút thuốc thế mà lại mê nó, thật không tin nổi nhưng mà em ơi bây giờ con trai gần mực thì bia, gần đèn thì hút, với lại đàn ông mà không thuốc thì như tổ quốc không cờ mà
    Romantic
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/8/2002
    Cứ cách một ngày mình lại lên mạng, lại Yahoo Messenger để xem hắn có đấy không. Và đôi khi mình có ảo tưởng là hắn thích mình. Chẳng có gì rõ rệt cả. Đầu óc mình giàu trí tưởng bở quá thôi. Mà tại sao lúc nào mình cũng có cảm giác như thế nhỉ? Chẳng lẽ mình muốn nhảy vào WC đến mức ấy sao? Hay chỉ thấy bạn bè đã vào hết rồi mà mình đứng ngoài nên cuống lên? 20 tuổi 6 tháng, liệu mình đã hết trẻ con để thích một anh chàng hơn thích một thứ đồ chơi đẹp chưa?

    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bác thiếu iot viết nhật kí vui phết tiêp đê iem dang theo dõi, nghe có vẻ rồ man phết
    To me they are my love
    You can´t tell what INTER has to do
    Why nothing is ever normal for us
    Neither a defeat nor a victory
    It is always the same story
    Holding breath for an hour and a half
    Why there is only INTER
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/8/2002
    Tối nay, đi đóng tiền học thêm tiếng Anh về, mình gặp HN, ở đoạn giữa phố Nguyễn Đình Chiểu (chỗ có hàng cơm tấm Sài Gòn chuyên nướng gà ngoài vỉa hè làm điếc mũi thiên hạ ý). Hắn thì rõ là không nhận ra mình rồi. Còn mình, không hiểu tại sao lại nhận ra hắn ngay dù chỉ nhìn từ phía sau trong ánh sáng tù mù, chẳng lẽ lại đổ tại cái trí nhớ siêu việt!
    Vượt lên chào hắn một câu cho phải phép nào... À, thì ra hắn đang trên đường đi xem Cải lương. Nghề nghiệp mà! Hắn "mời" mình đi cùng, hic, nhưng mình không có thói quen nhặt đồ rơi vãi. Hừ, mà hôm nay mình ăn mặc "đẹp" thế không biết!!!

    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Sợ...
    Sợ người ta là mẫu người cuốn hút với mình thì chắc cũng đưọc nhiều cặp mắt xanh dòm ngó, cả hiện tại, quá khứ và cả tương lai nữa...
    Sợ người ta đến với mình khi mà người ta chưa tuyệt đối alone, khi người ta còn vướng vất những sợi tơ tình từ ngày trước
    Sợ mình chưa đủ bản lĩnh và can đảm để dấn bước vào trò chơi tình ái đầy những phiêu lưu, đầy những bất ngờ ngoài dự liệu của con tim nhỏ bé.
    Sợ chiếc lá non mới nhú trên cành lộc biếc một ngày kia sẽ úa tàn và trở về cát bụi...
    ...
    Ko biết người bạn nhỏ TIO của chúng ta đang sợ điều gì vậy nhỉ?
    "Người giai nhân bến đợi dưới cây già
    Tinh du khách thuyền qua không buộc chặt ..."
    Kể ra có sợ thì cũng phải thôi ...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nói nghiêm túc thì anh chưa hiểu câu chuyện của em.. đang hắn hắn mà lại nhảy sang anh anh.. Đang giai đoạn tìm hiểu thì lại tự nhiên hoang mang với đơn độc. Đã yêu nhau đâu mà anh đã ở bên cạnh mình và động viên mình.. hic hic.. Túm lại là chưa hiểu lắm về tình yêu lung linh trong hương hoa và ánh nắng mặt trời.. nhưng cũng đầy trái ngang và nước mắt này của em..
    ***Just For One Kiss***
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em định viết theo kiểu quá khứ xen lẫn hiện tại, nhưng mà khi đọc lại chính em cũng thấy khó hiểu và sến. Thôi thì xoá đi cho nó gọn topic. Cám ơn các bác đã ủng hộ (hì, toàn người quen cả). Sắp tới em sẽ cai mạng khoảng 2 tuần, các bác chăm sóc cái topic hộ em nhé! Em cám ơn ạ!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này