1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu HN

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nhật ký này dừng lại rùi mà... tuyên bố gác bút rùi mà Thiết Đầu Công, sao vẫn viết tiếp vậy ??????
    KingstheOne - the Matrix
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác nói câu đấy làm em tưởng cái nhật ký của mình là truyện trinh thám Việt Nam như thằng Tú ông Fade_to_black box em nó nhận xét! Còn việc sau đó thì sao thì... mờ bác với các bác khác đón đọc tiếp Bác ạ, em chỉ có thể hé lộ một tí thông tin thôi. Đại khái là kết cục của cái nhật ký này rất thê thảm! Hì, mà em vẫn nhớ lời mời đi cafe của bác đấy nhá!
    Dạ dạ, em phải viết tiếp chứ. Đang đến đoạn lâm li bi đát gay cấn lấn bấn mà dừng lại, các bác mất hứng lôi em ra oánh thì bỏ xừ! Bác dạo này ít vào ủng hộ em lắm nhá, em là em thù!
    Mà nhân tiện đây, em chân thành cảm tạ bác Night, người đã mất công đọc cái nhật ký ba hoa chích choè của em rồi lại còn mất công vào bình chọn cho em tận 1*. Em cảm ơn bác Tien_Ky_Anh, người đã gửi PM gọi cái nhật ký tình yêu của em là chuyện thâm cung bí sử . Em cám ơn tất cả các bác đã ra ra vào vào để nhật ký của em có được số người đọc lý tưởng như ngày hôm nay.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/12/2002
    Kỷ niệm 14 năm thành lập trường! Gớm, trường bé bằng cái mắt muỗi, toàn những đứa thi trượt quốc lập mới ngậm ngùi nhập học, thế mà cũng vẽ chuyện tổ chức hội hè. Rồi trăm sự lại đè đầu SV ra mà thu tiền. Năm nay, trường không chơi nổi thuê công viên nước Hồ Tây mà chỉ tổ chức khiêm tốn ở Nhà văn hóa quận Cầu Giấy, trông không khí cũng rộn ràng ấm cúng ra phết! Nhìn dân tình kéo co, bịt mắt bắt gà với nướng nem chua thơm lừng, mình bỗng nảy ra ý định gọi cho HN. Hờ, không ngờ mình cũng biết làm y như trong sách dạy! Thế nào nhỉ? "Yêu một người là khi ăn một món ăn ngon, nhìn ngắm một khung cảnh tươi đẹp, nghe một bản nhạc dịu êm, ta nghĩ ngay đến người đấy". Chả nhớ chính xác! À mà không, mình không thể sến như thế được! Chẳng qua là mình tiếc cái trọng lượng 63 cân có lẻ của hắn thôi. Bụ bẫm phì nhiêu thế mà không cho vào đội kéo co thì cũng phí ra!

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 12/04/2003
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thánh cô à.may mà HN mới nặng có 63 kg mà tỉ đã tiếc rồi ,nếu HN mà nặng đến 73 kg thì sao nhỉ? Chắc là tỉ sẽ gấp rút mời ngay chàng vào đội kéo co lắm .(nhanh gấp dôi bây giờ.)
    Thế cuối cùng kết quả thế nào ạ.Thế khối lượng 63 kg của "chàng" có giúp được gì cho kết quả ko tỉ.Ko khéo con thua nhanh hơn thì chít
    Tiểu ma nữ
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghiến răng nghiến lợi gọi cho HN và...
    TIO: Mày ơi, tao vừa làm một việc dại dột!!!
    Thuỳ: Làm sao??? Mày nói đi.
    TIO: Tao vừa gọi cho HN... Hic, mày cứ chửi tao ngu đi! Tao hối hận lắm rồi!!
    Thuỳ: Thì nó từ chối mày chứ gì?
    TIO: Ừ, sao mày thông mình thế? Hic, nguyên văn cuộc điện thoại:
    Tao: Alô, anh H. ạ?
    Nó: Xoẹt xoẹt... ừ...xoẹt xoẹt... có việc gì thế?
    Tao: Từ giờ đến chiều anh có rỗi không?
    Nó: Ừ, một tí thôi, anh đang dở mấy việc ở nhà.
    Tao: Ừ, thế thì thôi.
    Nó: Thế có chuyện gì à?
    Tao: Thôi, không có gì. Tút tút!!!
    Thuỳ: Mày vô lý bỏ mother đi được, chưa gì đã vội gác máy trước rồi. Sợ tốn tiền à? Nó lại tưởng mày nhớ nó nên gọi điện (chỉ để nghe giọng chàng) thì sao??!!
    TIO: T-iên s-ư nó (xin lỗi các bác, em cú quá!). Nghìn tám một phút chứ ít à?!
    Túm lại là mình đã ăn nem chua nướng, nghe ca nhạc và ngó nghiêng hội trại một mình. May là còn giật được 2 gói bim bim giải khán giả trả lời hay nhất trong cái trò thi marketing gì gì đấy. Không thì đến uất mà nói toẹt vào cái mặt ngu như bò của hắn mất!

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    To : bác Tequila
    "Mò vào đây chẳng ngờ vớ phải cái topic tình yêu lá cải này." ==> Hic , sao bác nặng lời thế ??? Chi TIO mất bao nhiêu công sức vào cái Topic này , vả lại cũng có rất nhiều người vào đọc và động viên chi ấy viết tiếp ... Vậy mà bác lại phát biểu thế ... Đây là chuyện tình cảm , mặt khác khi được post lên đây thì đều là "tâm huyết" cả , bác ạ !!! Bây giờ giả sử có 1 nhân vật nào đó "lò dò" vào Topic "Cánh Buồm Đỏ Thắm" của bác và phán 1 câu "xanh rờn" rằng "Úi giời , Topic Tình Yêu lá cải" thì bác có cảm giác thế nào hả bác ???


    "huyện TIO kể trên này, thấy đề ngày tháng cũng lâu rồi, chắc tình hình bây giờ tình hình hơn nhiều. Đề nghị TIO post nhanh nhanh lên, kể lể thì kể lể nhanh cho xong đê. Tớ muốn học hỏi vài chiêu cưa cẩm của thằng này."==> Lá cải mà bác "học tập" làm gì hả bác ??? Bác ko sợ Tình Yêu của bác nó cũng Lá cải thế này à ???
    "hật, đàn bà con gái lúc nào cũng dại dột. Chân thành gửi lời chia buồn"==> ko dại dột thì đàn ông con trai các bác ê sắc ế hết à hihihi

    To : chi TIO
    Chi ơi , chị viết tiếp nhiều nhiều đi !!! Em là em khoái nhất cái vụ chị với anh HN nhà chị cứ gặp nhau là "được hay phải đánh chén" 1 món gì đó !!! Em có " tâm hồn ăn uống" lại đang xa nhà nên cứ đọc Nhật Ký của chị là bụng sôi ùng ục , hic hic

    Ice Ice Baby
  7. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, em Kẹo ngọt đừng nóng! Bác Teq chỉ đùa thôi. Bác ý quen kiểu đùa bỗ bã thế bên Văn học, mà chị Thieu_iot lại là người quen của Văn học. Hờ, mà công nhận bác Teq nói thế cũng làm tụt cảm xúc của người viết thật!
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  8. metalhead

    metalhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Hihi, có khi nhật ký này nên đổi tên thành Nhật ký một đứa con gái tham ăn và láo toét thì hợp hơn! Đọc chả thấy tình yêu đâu, toàn thấy chửi bới với xỏ xiên!

    2311
  9. 1001dem

    1001dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lão Teq là bạn của thằng cu HN và con bé TIO nên đùa vậy- o sao đâu em CAN
    Thiếu iot cố gắng viết dài ra để địch lại với anh hà hâm nhất trên đời bền tâm sự nhá
    Anh hà hâm có địch thủ rồi.
  10. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic , ôi trời cao đất dày ơi , vừa mới gửi bài lên , còn đang "nóng hổi , vừa thổi vừa xơi" ... thế mà đã bị mấy bác liền trích bài roài ...
    To : bac doanh doanh
    Em có "lóng" gì đâu ??? Thì em thấy bác ý phát biểu vậy hơi "phũ phàng con cá vàng" nên em góp ý chút thui mờ ...

    Ice Ice Baby
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này