1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu HN

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lao_xao_lao_xao

    lao_xao_lao_xao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cô tio có vẻ hết cảm xúc rồi nhể.
    Chả thấy ai như cô. AI lại xách quần chạy theo một thằng con giai bao giờ.

    Phía cuối đường nắng tắt không em.
  2. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Nhiều bài quá, ko muốn đọc nữa, bác nào câu bài thì tự xoá đi nhé, để người khác than phiền mất thời gian quá.
    Thế cuối cùng như nào hả các bạn. Người viết bài này có yêu được ông H gì đó ko?
    www.vnnetizen.com
    thaigiang@vnnetizen.com
    giangngo@thai.com
    Please vote me?
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    TIO đâu, ra đây tớ bảo cái này hay lắm.
    Đọc cái topic tình yêu lá cải này của TIO, (mặc dù sốt ruột phải chờ lâu), tớ thấy nó hay, hay nhưng mà lại dở hơi, dở hơi nhưng mà lại vui, vui nhưng mà lại khùng khùng, khùng khùng nhưng lại lãng mạn, lãng mạn nhưng lại ẩm ương, ẩm ương nhưng lại tình cảm, tình cảm nhưng tóm lại vẫn dở hơi. Rất dở hơi.
    Đấy, lúc đầu tớ chả hiểu đây là kiểu yêu gì. May có cái đoạn vừa rồi làm tớ lý giải được vài phần sự thật. Nhất là cái câu gì mà Thuỳ bạn TIO bảo, ?ovấn đề là có những lúc cả hai đứa phải tháo kính ra tìm nhau ấy?, xong TIO bảo bạn Thuỳ mất dạy. Đâu, mất dạy đâu??? Đúng của nó. Quá đúng.
    Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Cứ nhìn sâu vào mắt nhau thật lâu là thế nào cũng yêu nhau phê lòi cả mắt. Thế nhưng thật đáng thương. Cái gì mà TIO nhìn thấy cũng đều phải qua một lăng kính (kính cận). Như thế thì chưa to tát lắm. Mà chính là cái thằng HN bạn tớ cũng nhìn đời qua lăng kính (cũng kính cận nốt).
    Thế là khi anh nhìn sâu vào mắt em, em nhìn sâu vào mắt anh, anh em mình phải vượt qua 2 lớp thấu kính (với 2 lớp thấu kính người ta làm được cả cái kính hiển vi, nhìn đâu cũng thấy vi trùng! rất giật gân! hố hố).
    Bảo sao chả lôm côm. Bảo sao chả dở hơi. Nhưng đấy là sự thật, TIO nên suy nghĩ một cách nghiêm túc, một cách khoa học và dưới cái nhìn nhân văn về vấn đề này.

    Tequila Sunrise
  4. hatesf

    hatesf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Caùi ñoàng chí TIO naøy chaäp chaïp quaù, nhanh nhanh post baøi leân cho baø con nhôø naøo! Moät ngaøy chui ra chui vaøo caùi box naøy khoâng bieát bao nhieâu laàn, toán keùm quaù! Toán keùm quaù!!!
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    chắc sắp hết NK rồi nhờ, cuối cùng kết thúc bằng cảnh: ngày Valentine, cái dáng gù gù của hắn xuất hiện ở cổng rủ đi.... ngắm hồ....
    ================================================
    [​IMG]
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    È hè, mấy ngày không lên mạng, nhật ký của mình vẫn nằm trong top 30 topic được nhiều người đọc nhất trong tuần, thỉnh thoảng lại hiện chình ình ở trang chủ (oai phát khiếp!)
    Thôi, em đi than phiền đây, các bác buôn nhiều làm cái NK của em loãng quá! Mấy hôm nay em đang thi học kỳ, tuần sau lên thớt xong, em sẽ viết tiếp.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng,sau khi tỉnh tò thô lỗ như trên, em TIO nhà ta được anh HN thương tình nhận làm người iêu.Hình như cho đến nay,anh ấy vẫn chưa hết thương.
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  8. lao_xao_lao_xao

    lao_xao_lao_xao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thôi cô Tê I Ô không cần phải viêt nữa. Đek ai mà chả biết về sau cô sẽ cho HN ăn bát cháo hành mà cô cứ phải lòng vòng mãi.
    Nào thì ngày buồn tháng nhớ năm thương, em đợi anh ở cuối con đường.Theo tớ TIO nên ghi là
    "Ngày x tháng y năm z, em quen HN, ngày x+1,tháng y năm z chúng em hun nhau, ngày x+2 chúng em ....."
    thế là xong, lòng vòng gì mà đến 30 trang thế hả cô Tê I Ô

    Phía cuối đường nắng tắt không em.
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/6/2003
    Nhật ký yêu quí của TIO ơi, tao là một trong những con nghiện mày đấy. Đọc đến đoạn cao trào này tao thấy ngứa tay quá phải phóng tác vài câu cho thoả cơn nghiện. Theo sự từng trải của tao thì thằng kia bắt đầu bày tỏ tình ý với chủ nhân của mày rồi đấy. Gì chứ cái trò vuốt tóc là đã gì gì lắm rồi đấy. Bọn con trai hình như toàn thế thôi mày ạ. Tao thấy thích thích cái vẻ nửa tỉnh nửa say của chủ nhân mày. Bên trong thì ngấm lắm rồi nhưng vẫn thỉnh thoảng rủa thầm là cóc thèm thằng kia, phải thế mới được, để nhỡ có thất bát gì thì còn biết đường mà chống chọi. Hôm trước tao nghe bài Dear Diary của M2M thấy giống em TIO nhà mày quá, định xướng lên hỏi xem TIO nhà mày có thích không để gửi tặng. Nhưng mà lại nghĩ ra hình như chủ nhân của mày chỉ nghiện Metal thôi.
    Kể ra có 1 đứa bạn như mày sướng nhỉ, có cái gì tưng tức hoạc thổn thức thì cũng có đứa để trút vào. Hơn nữa, có cái diary để ghi lại những khắc khoải, quằn quại kể cũng hay, sau này nhỡ có muốn bỏ nhau thì lại lôi ra đọc biết đâu lại thấy quí khoản đầu tư của mình mà suy nghĩ lại. Ngày xưa tao cũng có 1 cái diary thân yêu, nhưng mà tao lười quá, lại cứ chóng mặt với cơm áo gạo tiền nên nó bị bỏ xó mất rồi. Tiếc thật.
    Thôi chúc mày càng ngày càng dầy thêm nhé.
    ---------------------------------------------------------------
    Đây là một bài khen Nhật ký của em bên Hanoicorner. Đấy, người ta khen thế chứ!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/1/2003
    Một ngày thứ bảy đẹp trời. Nắng ấm và mình không ho một tí nào từ sáng đến trưa. Tan học, ngồi chat chit linh tinh một lúc. Cái lão VIETHUY80 này hay phết, chat với lão ý mình tha hồ ba hoa phét lác?
    VIETHUY80: nhà cháu ở đâu
    TIO: nhà cháu ở bãi rác, bác Bãi Cháy, cháu bãi rác
    VIETHUY80: hic, khổ thân cháu
    VIETHUY80: nghĩa là cháu ở tổ bán báo xa mẹ?
    TIO: không ạ, cháu ở xóm liều
    VIETHUY80: à, xóm liều cơ à
    VIETHUY80: nghĩa là cháu nghiện ma tuý
    TIO:
    TIO: vâng ạ
    VIETHUY80: nghiện lâu chưa, cai mấy lần rồi? Nhìn cháu đâu đến nỗi
    TIO: Dạ, cháu nghiện lâu rồi
    TIO: chưa cai ạ
    VIETHUY80: hic
    VIETHUY80: mày sao lại thế
    VIETHUY80: bị ai dụ dỗ à?
    TIO: dạ, cháu tự nghiện, không ai dụ dỗ cả.
    VIETHUY80: hic, sao mày lại hư hỏng thế hả cháu?
    VIETHUY80: hic, mày đi cai đi
    VIETHUY80: chứ nghiện như thế thì ai dám yêu mày
    TIO: hehe, cháu đang chăn được một thằng rồi
    VIETHUY80: được thằng nào thế hả cháu
    VIETHUY80: nó có hay không cháu
    TIO: hay ạ, mỗi tội nó không đẹp trai, mà lại còn ngu nữa
    VIETHUY80: hic,đứa nào thế?
    VIETHUY80: nói cho bác xem nào
    TIO: cháu không nói đâu
    VIETHUY80: sao không nói
    VIETHUY80: mày sợ cái gì nào?
    VIETHUY80: Bác muốn biết đứa nào dại dột yêu nó, để bác còn cứu cuộc đời nó
    TIO: cháu sợ
    TIO: cháu sợ...
    VIETHUY80: sợ gì cơ
    VIETHUY80: cháu cứ nói đi
    TIO: cháu sợ? thôi, cháu không nói đâu
    TIO:
    VIETHUY80: uh, hay là mày định chửi kéo bác hả?
    VIETHUY80: thấy bác nói là bác yêu mày nên mày chửi khéo bác phải không?
    TIO: đâu có
    TIO: cháu thích một thằng thật
    TIO: nhưng nó thì chưa tỏ vẻ thích cháu
    TIO: thế nên cháu không dám nói
    TIO: nhỡ nó có người yêu rồi thì bỏ bu cháu
    VIETHUY80: thằng đấy xấu trai và ngu, thế sao mày thích nó
    TIO: nhưng mà nó giỏi
    VIETHUY80: đã ngu lại còn giỏi
    VIETHUY80: mày nói kiểu gì mà bác chẳng hiểu gì cả
    VIETHUY80: nó ngu hay mày ngu?
    TIO: nó ngu trong chuyện tình cảm
    TIO: chứ có ngu trong công việc đâu
    VIETHUY80: à, thế nó giỏi lắm à? giỏi thật à?
    TIO: vâng ạ
    VIETHUY80: giỏi như thế nào
    VIETHUY80: mày ví dụ bác xem nào
    TIO: dạ nó là phóng viên
    TIO: có viết bài cho Thể thao Văn hoá
    VIETHUY80: oh, sao mày quen nó, mày đi đá bóng rồi nó đến viết bài à?
    TIO: dạ, cháu cũng làm báo, nó định mời cháu làm cộng tác viên
    VIETHUY80: oh, mày làm báo nào
    TIO: cháu làm cục tác viên cho HHT
    VIETHUY80: oh, nick mày trên HHT là gì
    TIO: dạ, nhiều lắm ạ, mây xanh chó má nhím nhiếc đủ cả
    TIO: ...
    VIETHUY80: Hồi xưa bác thích HHT lắm nhưng bây giờ tao ghét HHT kinh khủng, toàn viết bài về sao
    VIETHUY80: mày viết bài gì thế hả Trang (hì hì, tên thật của em đẹp không?)
    TIO: ây da, cháu không viết bài về sao bao giờ
    TIO: cháu chuyên gia xuyên tạc các bài hát
    TIO: ví dụ như bài Con chó đang tè, nhại theo bài Ôi tình iêu
    VIETHUY80: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    VIETHUY80: haha
    VIETHUY80: tao thích nhất bài đấy, tao cười vỡ cả bụng
    TIO: thank U
    VIETHUY80: thế mày còn viết bài gì nữa
    VIETHUY80: chỉ bịa bài hát thôi à
    TIO: dạ, cháu viết mấy bài cho mục đọc sách
    VIETHUY80: bác ít đọc HHT nên cũng không biết
    VIETHUY80: cháu năng động nhỉ
    VIETHUY80: cháu của bác xinh gái giỏi giang thế này
    VIETHUY80: mà sao thằng đấy nó ngu thế
    VIETHUY80: nó không yêu mày à
    TIO: hic, nó đang rung rinh thôi
    TIO: cháu chưa nghe nó tỏ tình
    VIETHUY80: hic, thế mày có làm gì để nó rung rinh không?
    VIETHUY80: mày kể cho bác xem mày với nó quen nhau thế nào
    TIO: nó vừa mời cháu chiều mai đi xem phim
    VIETHUY80: hic, hạnh phúc nhỉ
    VIETHUY80: xem phim gì thế, cho tao đi xem với
    TIO: phim Vũ khúc con cò ạ
    TIO: bác chả tế nhị gì cả
    VIETHUY80: Vũ khúc con cò à, sao hai đứa mày lại đi xem phim chả có tí lãng mạn nào cả
    TIO: thì đấy, thế nên cháu mới bảo là nó ngu
    ?Ờ, đầu đuôi vụ xem phim này thế nào nhỉ? Mình cũng chẳng nhớ rõ, chắc hắn muốn giả nợ vụ ngồi ngất ngưởng trên gác 3 Nhà hát Nhớn nghe nhạc cổ điển.

    (còn tiếp)
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 18/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này