1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu HN

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ơ Trang, bác cứ tưởng cháu viết đến hồi nào rồi chứ, cái vụ bác cháu mình chát với nhau dễ đến gần nửa năm rồi mà cháu bây giờ mới ghi á. Thế thì đến bao giờ mới hết.Kiểu này chắc mấy năm mới ghi hết nhật kí.
    Hôm nào cho bác ghi nhờ nhật kí chuyện tình của bác với nàng tiên BlueAngel chút nhá.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tối 25/1/2003
    Rửa xong đống bát to lù lù ngoài máy nước (hic, trời lạnh, ăn ngon mồm hơn, đồng nghĩa với nhiều bát phải rửa hơn!), mình tung tăng ra hàng net. Ba hoa bốc phét trên mọi mặt trận chán chê mới thấy HN online. Thế là lại tốn thêm 3 nghìn để đong đưa cười cợt rồi.
    Sau một lát hỏi thăm hỏi nom sức khoẻ công việc, hắn hỏi mình Tết có bao giờ đi chợ hoa không rồi bắt đầu nhiệt tình tiếp thị cho cái vụ đi dạo chợ hoa. Hờ, con người ngu lâu + thực dụng như mình thì biết gì về hoa với chả cỏ. Ơ hay, mà cái tên này kèo nhèo kinh gớm nhỉ, cứ bảo: "Mua cành đào nhỏ, cắm cũng không tốn chỗ lắm đâu". Hờ, nhà bằng cái mắt muỗi, cành đào loằng ngoằng vướng víu thế thì khách khứa ngồi vào đâu? Hay là nhà hắn có cô dì chú bác trồng đào quất không biết?
    Cuối cùng cũng thoả thuận xong vụ đào quất hoa hoét. Mình sẽ xem xét để lượn chợ hoa với hắn, còn vác hoa về hay không thì tính sau! Tiếp theo, thằng bé mon men nói đến chuyện đi xem phim ngày mai. Lại còn bóng gió bảo mình phải đội cái mũ trắng ngố với lại đừng có ki bo con cá kho mà tiết kiệm nụ cười, phải toe toét khoe cái lúm đồng xiền nữa chứ! Mình ừ hữ cho qua chuyện. Đi xem phim, rạp thì tối om, đội cái mũ ngố với cười nhăn nhở, để doạ ma chắc??!!

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là có ai đọc không? Không ai nói gì liên quan đến Nhật ký, được một bác summer_HN nào đấy vào thì nói nhăng nói cuội, chán chả buồn than phiền nữa.
    Em mà làm mod box này thì em xoá hàng loạt bài trong cái NK của em rồi!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em hết lòng phục vụ đồng bào mà không ai khen một tiếng. Anh thích chê và đá đểu thiên hạ hơn là khen (tuy nhiên đây là tính xấu nên cũng rất kiềm chế).
    Anh không mở miệng nói câu nào ở cái topic của em vì cho tới giờ nó vẫn ổn. Nghĩa là ngày nào cũng vào mạng, ngày nào cũng kiểm tra xem em có bài viết mới không.
    Phải công nhận là em có cá tính. Nghe em chửi cái thằng kia rất vui. Mà em cũng có nhiều người hâm mộ rồi nên anh thấy chẳng cần khen em nữa. Nói thậy nghe em tả thì thằng kia không đáng xách dép cho em - vừa xấu trai lại vừa ếch. Tiếc cho c(g)ái đẹp bị trao lầm địa chỉ.
    Túm lại là anh phải mở miệng cổ vũ em không có thì mất cái đọc. Tính anh tò mò, chưa biết đoạn kết chưa yên tâm. Dưng mà em cũng viết nhanh lên vì độ mươi hôm nữa anh chào từ biệt TTVN rồi.
    Hình như chưa vote cho em. 5* nhé! Cố lên em gái!
    PS: Ấy quên! Anh hâm mộ em tới mức xem cả profile lẫn trang web của em rồi.
    Sắp bb TTVN. Có một lượng GOLD lớn cần chuyển nhượng
    Được kibobo sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 23/06/2003
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/1/2003
    Cả buổi sáng bồn chồn đứng lên ngồi xuống, đến nhiệm vụ cao cả là giặt quần áo cũng làm không ra hồn (hừ, tại ai cơ chứ?!) Trưa, ăn cơm xong, ngồi săm soi cái mũ ngố với cái áo nỉ màu gà con, có nên diện không nhỉ? Chẹp, trông mình đóng nguyên bộ vào thế này cũng long lanh ra phết! Duyệt!
    2h, lững thững đi bộ ra đầu đường (Một thắc mắc be bé: tại sao HN không qua hẳn nhà đón mình mà cứ bắt mình phải ôm cột điện chờ đợi ngoài đường thế nhỉ? Mình thì không muốn trả lời theo hướng suy luận bi quan, thôi, kệ xừ nó đấy!) Á, tên này hôm nay đến sớm ghê nhỉ, lại còn kẻ cả bảo mình: "Theo đồng hồ của anh thì em chậm 2 phút". Bình thường anh muộn đến một phần tư tiếng thì có ai nói năng gì đâu!
    Xem Vũ khúc con cò ở rạp Tháng Tám, cái phim này có cái băng rôn quảng cáo ấn tượng quá cơ. Đang ngơ ngáo đi sau đuôi HN nhòm số ghế (mình chúa ghét cái trò mò mẫm này!) thì hắn khẽ khàng chỉ sang bên trái và bảo: "Bố mẹ anh". Ặc ặc, bây giờ thì em đã hiểu! Cái mũ ngố với cái kiểu cười ngượng nghịu hoá ra để trưng dụng cho việc khép nép đứng "Cháu chào hai bác"!
    Phim chán òm. Cái cô Hải Yến đóng Người Mỹ trầm lặng đã chán, trong phim này còn chán thậm tệ. Được mỗi cái xinh! Ngồi cạnh HN, nghe hắn thở khò khè, lại thêm cái phim cơm nguội tủ lạnh, mình buồn ngủ quá đi mất. Giá mà có hắn chìa vai ra...

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không ổn rồi cô em ạ. Cái thằng HN của em có vẻ gia trưởng phết đấy. Dám lừa em đi cho các cụ nhà nó xem mặt trước khi quì xuống đưa tim cho em.
    Em thì cá tính và bướng, nó thì gia trưởng. Bây giờ em còn đang đi học nên thấy nó là cái gì đó to tát để mà nể phục. Liệu tới khi ra trường rồi còn thế không?
    Em nên tăng cường khen nó không thiên hạ lại tưởng em đang chịu thiệt, lại ấm ức thay em, lại nhảy vào chửi hôi nó hộ em. Tội nó lắm!
    Sắp bb TTVN. Có một lượng GOLD lớn cần chuyển nhượng
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hehhêhh, eo ui, thế là em đoán trước được đoạn kết Nhật ký rồi nhá, TIO nhá! hehheh

    I'm real! I'm unique!
    Blue Fairy, please make me real!
  8. mai_sieu_phong

    mai_sieu_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Nhật ký này khác người, chửi mắng ăn uống chat chit linh tinh, đọc nhắng vật vã ạ! Thỉnh thoảng buồn buồn lôi ra đọc lại, thấy đời lại tươi như hoa ngay. Phải cái chuyện tình yêu thì chỉ có thế, không khỏi khiến người khác cảm thấy nhàm chán. Tại sao dân tình ai cũng biết cái anh chàng HN cuối cùng cũng chết tươi dưới đòn sát thủ của TIO rồi mà cứ phải theo dõi là thế nào?!
    Hoa đào bóng rụng, trăng thanh gió mát, gái đọc Kim Dung.
    Biển biếc triều dâng, cười ngạo trời xanh, trai đọc Kim Dung.
  9. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mưa tuôn rền rĩ, sóng cuộn sông trào, gái đọc NKTY.
    Sấm động gió lay, đất nghiêng trời ngả, trai đọc NKTY.
    the mirror has two faces.
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cái hay là ở chỗ đấy. Biết mười mươi con đười ươi là anh chàng (tội nghiệp) HN kia sẽ đổ như chuối rồi nhưng mà bà con (dù vừa đọc vừa chê hay vừa đọc vừa khen) vẫn cứ hì hục ngày ngày chui vào đây xem chiến sự có gì mới không. Đến phim Hàn Cuốc xem tập 1 biết luôn tập 20 mà người ta vẫn cắm đầu xem nữa là cái này, vừa được đọc truyện tình yêu vừa được cười xả láng !
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này