1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu HN

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Còn cái vụ ra mắt phụ huynh này cũng thú vị đấy chứ. Gia trưởng à, đàn ông tôi đố bác nào bói đâu ra một ông không gia trưởng, trừ khi không phải đàn ông thôi. Ông nào trông hiền lành từ bi nhất lại là gia trưởng nhất thì có. Thế cũng tốt đấy chứ, thằng bé trình phụ huynh trước khi moi quả tim ra (mà cũng đã tự moi từ sớm rồi chẳng qua kiêu chưa đưa thôi) ít ra cũng chứng tỏ nó có ý đồ nghiêm túc.
    Nhưng mà tôi chưa thấy ai đưa bạn gái ra mắt phụ huynh trong cái hoàn cảnh tối tăm tù mù tờ mờ và ...nhạy cảm như cái rạp xem phim ! ha ha ha . Ý tưởng mới !
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt trông hoàn cảnh này thì không gọi là ra mắt đâu chị ơi. Cái này gọi là tiện đường, không trốn đi đâu được! Còn trong cái khung cảnh mờ mờ thì người ta dễ lẫn cô nọ với cô kia
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có tôi không gia trưởng
    Còn vấn đề ánh sáng thì chứng tỏ tên này không tin tưởng vào nhan sắc của TIO cô nương lắm.
    Mà TIO câu bài quá! Đọc nhật ký của em như nghe truyện chưởng qua đài TQ ấy. Hay nhưng mà đợi dài cổ. Khó chịu quá.
    Liệu 2 tuần nữa có xong không nhỉ Hay tặng em 300 GOLD. Em bán cho anh cái bản thảo đi.
    Sắp bb TTVN. Có một lượng GOLD lớn cần chuyển nhượng
  4. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng cũng đọc xong 31 trang nhật kí của Thánh cô. Phải nói là Tỷ đủ kiên nhẫn thật đấy. Tháng 6 rồi mới viết nhật kí tháng 1. Cho hỏi cái bộ nhớ của tỷ cỡ bao nhiêu mà gi gỉ gì gi về Phạm hữu sứ tỷ nhớ rõ quá vây? Dù sao cũng xin ngả mũ bái phục tỷ tỷ, thế mới gọi là Thánh cô của Kiếm hiệp cốc chứ.
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/1/2003
    Cuối cùng thì cũng được nghỉ Tết... Nhanh thật, chớp mắt một tẹo đã hết năm rồi. Một năm chẳng vui chẳng buồn, nhiều thất vọng chán nản phía sau và cũng không ít cơ hội hứa hẹn phía trước. Tạt qua hàng net, gặp HN mà chẳng nói được mấy, vội vàng về đi chợ. Tối, con Thuỳ gọi, than thở vì Tết năm nay buồn. Hờ, năm nào mà chả buồn. nó còn có 200 nghìn bố nó cho đi mua áo mới chứ mình thì chỉ dám bỏ 5K đi cắt tóc, coi như cũng có cái mới đón tết. Buôn với con giời một lúc để xem cả 2 đứa có vui lên được không nào:
    TIO: Mày có lên mạng không, tao gửi cho mày cái ecard đẹp vật vã nhá.
    Thuỳ: Gửi riêng cho tao thôi à?
    TIO: Hơ, mày đặc biệt gớm đấy mà tao gửi riêng, tao tương một loạt địa chỉ rồi nhưng còn trống một chỗ, cho mày nốt cho tròn.
    Thuỳ: Con ranh! Thế gửi cho chàng thì sao? Cũng chung à?
    TIO: Ừ, lần này tao chả có thời gian, gửi chung thế nhưng nó quáng gà tin học, chắc cũng chả biết đâu. Mà hôm nay, lúc gửi card, tao gặp nó trên YM đấy.
    Thuỳ: Có khoe là em đang gửi ì cạc cho anh không?
    TIO: Không, vội vàng vào chào nó một câu (không chào thì cắn rứt lương tâm lắm) rồi out thôi.
    Thuỳ: Thế không chat à?
    TIO: Không, tao vội về mua nước mắm.
    Thuỳ: Hụ hụ, nước mắm à? Có nói với nó là "anh ơi, em phải out vì nước mắm đang chờ" không?
    TIO: Ờ, có. Lúc tao sắp out, BB rồi nó còn gọi giật lại hỏi một câu cực kỳ củ chuối. Mày biết là câu gì không?
    Thuỳ: Chắc là nó bảo cái mặt em mà cũng biết đi mua nước mắm cơ á
    TIO: Khôngggg, nó hỏi tao: "Đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương". Cô mày thì đang vội, hỏi vớ vớ vẩn vẩn.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhanh thật, hôm nay là mùng 1 tháng 6 âm lịch rồI đấy cô ạ. Còn đúng nửa năm nữa lạI đến Tết ?.năm nay. Tức là cái nhật ký này lạc hậu so vớI thờI đạI đến 6 tháng. Tiếp đi chứ.
    (cuốI cùng thì cũng post được bài bằng cách gõ trước trong word, thế là đờI vẫn tươi vì lạI tham ô được tiền net của công ty em ạ ! )
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    À em quên mất, có việc quan trọng cần tuyên bố.
    Hehe, chúc mừng bác Terrorist1812, bài của bác là bài thứ 300 trong Nhật ký của em. Bác thích gì nào, em chiều!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Êh, có gì mà không được nhỉ? TIO đưa bản thảo nhật ký (chương mới nhất nhá) cho các bác xem này. Bác nào muốn in ra bán cũng được! Trong lúc vội vàng nên scan không được đẹp lắm (lẹm mất một tí ngoài rìa trang 2, nhưng vẫn suy luận và đọc được) mong bác nào khó tính thông cảm! Hôm nào rảnh rỗi, em lại scan mấy phần cũ cũ (đã xuất hiện phía trước dưới dạng chữ gõ đàng hoàng) cho các bác thưởng thức.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, há há há, toàn mùi đại bác bà con ơi ! Giời phù hộ cho cái cô nàng xui xẻo nào bị gọi là cái con dở hơi Lan điên kia ! Ai đời hiếu động ở đâu thì không lại đi đâm vào TIO mà nghịch ngợm cơ chứ !
    E hèm, theo thông tin mới nhận từ chương mới nhất của nhật ký thì thế giới vẫn hoà bình.
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  10. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xuống tận trang 2!
    TIO cô nương nghỉ hè rồi mà không post bài cấp tốc lên một chút. Đành bỏ dở không theo dõi nữa.
    Nhớ từ ngày mới vào TTVN chỉ đọc có chuyện cười và 3 topic: Người vợ Bắc Kỳ, Nhật ký anh Hà Hâm, và cái Nhật ký tình yêu của TIO.
    Giờ anh Hà với bác Ba Phi đều ít viết rồi, mà chuyện thì cũng không hay như trước nữa. Với lại cái kiểu nhiều mẩu chuyện nhỏ, có bỏ cũng không sao.
    Còn cái nhật ký này như xem phim truyền hình, đã xem dở là muốn xem cho hết . Nhưng cũng phải bỏ thôi.
    BB TIO. Chúc vui vẻ!
    Last posts
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này