1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu HN

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hihi, các bác ở HN giải thích thử giùm em cái viện C là viện gì ấy nhỉ?
    Hay cho câu "không quan tâm đến quá khứ, cũng chẳng biết tương lai"! Đúng đấy TIO ạ, "hôm nay có rượu hôm nay say; hôm nay có tình thì cứ yêu". Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
    (lại câu thêm 1 con cá nữa)

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    24/07/2003
    Hà Nội mấy hôm nay cũng mưa to, trời dịu lại hẳn. Chẳng hiểu sao mình rất thích và mong có tiết trời lành lạnh.
    Trời đẹp thế này mà TIO ko có cảm hứng để post tiếp lên cho mọi người thưởng thức à. Ấy quên, trời thế này phải dành để đi chơi cùng ...chứ nhỉ?
    Keep the smile going by sending this on to a friend. Everyone needs a smile...
    Được oldparrot256 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 24/07/2003
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 25/09/2003
  3. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này còn "lâm ly" hơn cả "Bồ câu không đưa thư" ấy nhỉ.
    Nhật ký tình yêu của TIO đáng nhẽ phải được các báo hay nhà xuất bản tranh nhau in như của Nguyễn Nhật Ánh ấy chứ.
    TIO, cố ... lên! Cố ... lên! Cố ... lên!
    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc, thấy cô bé gọi người yêu là nó, mình phì cười. Yêu với chả đương. Chả bù cho mình, chả bao giờ gọi một nhóc em nào đấy là nó, huống gì người yêu. Thế mà đôi lúc lại nghĩ, chưa chắc mình đã yêu một ai đó sâu sắc và tinh tế như "con bé" Thieu_iot hay gọi người yêu là thằng, là nó đâu.
    Chậc, chưa đọc hết tất cả, nhưng cũng nhận thấy "tụi này" có một tình yêu thật kỳ cục và thú vị, ngộ nghĩnh và hấp dẫn. Có nhiều chi tiết, khiến mình bật cười ha ha ha nhưng rồi lại đột ngột im bặt khi bắt gặp một cái gì đó quá đỗi lắng sâu...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  5. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Trò chuyện với Thieu_iot
    - Chào TIO, thế là câu chuyện tình của bạn đến nay đã được một năm rồi đấy nhỉ. Bây giờ thì không chỉ TIO, mà cả HN cũng đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc với mọi người ở trang này rồi.
    Ừm, con người ta ai chả có tham vọng được nổi tiếng (quan trọng là nhiều hay ít và thể hiện ra hay không). Hì, nhờ cái NKTY này mà tôi có bao nhiêu bạn mới, bao nhiêu niềm vui, tôi có cảm giác bay bổng!
    - Theo TIO, đâu là lý do nhật ký của bạn thu hút được nhiều người đọc đến vậy?
    Có lẽ vì giọng văn của tôi hấp dẫn (tự hào tí!) nói cách khác là tôi biết kể chuyện, giỏi môđifê. Lý do thứ 2 là NKTY có tính quần chúng, nhiều người đọc và bắt gặp một thời dở hơi của mình trong đó. À, một điều tôi nghiệm ra là những người có chút kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thì thích đọc NK của tôi hơn là những em bé ngây thơ, hehe, vì tôi để NKTY ở HNC thấy ăn khách hơn ở diễn đàn của báo HHT. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy người ta rất thích đọc những đoạn "chửi bới" của tôi. Cái này thì chẳng rõ nguyên nhân.
    - Đọc những đoạn buôn chuyện với cô bạn thân, người ta ngỡ như TIO phải đặt máy ghi âm dưới điện thoại mới có thể ghi lại ngôn ngữ đối thoại chân thực đến thế. Bạn có bí quyết gì để ghi nhật ký chính xác đến từng lời như vậy?
    Có những đoạn nói chuyện với Thuỳ là tôi thêm thắt để mượn lời nó nói lên tâm trạng của mình. Các mấu nói chuyện giữa tôi và Thuỳ thường diễn ra trong lớp, lén lén, phải viết ra giấy để bảo đảm tình hình trật tự. Có khi tôi bảo đó là nói chuyện điện thoại nhưng thật ra chỉ là thay đổi 1 chút cho đỡ nhàm. Tính tôi cũng con cà con kê nhưng vấn đề nấu cháo điện thoại thì mẹ hiền yêu dấu của tôi không cho phép!
    - TIO có thể cho bạn đọc biết cách ghi nhật ký thế nào: ghi hàng ngày hay lâu lâu mới ghi những sự kiện chính thôi? Cái sự kiện ngày cuối năm, TIO đã nói ra những lời "khủng khiếp" với anh bạn HN thì trang nhật ký trên giấy mà TIO đã scan và đưa lên lại thấy khác với nhật ký trên máy tính. Hay là TIO ghi hai nhật ký một lúc?
    Tôi ghi nhật ký theo nhiều kiểu. Cùng một lúc, tôi có đến 3 quyển NK khác nhau và ghi theo lịch thời gian khác nhau: nhật ký công việc vụn vặt ghi hàng ngày, nhật ký trên máy tính (cái này thì chủ yếu nói về tiền nong chi tiêu) ghi hàng tuần và nhật ký tình yêu ghi theo sự kiện. Để post được NKTY như mọi người thấy, tôi phải kết hợp cả mấy cuốn đó vào 1 lúc. Còn về việc khác nhau... mới đầu tôi cũng định xưng tao trên NKTY online, nhưng thấy có vẻ hơi bất lịch sự nên thôi.
    - Qua Nhật ký, người đọc biết TIO hiện đang làm việc cho một công ty tin học. TIO có thể cho mọi người biết công việc của bạn là gì không?

    Tôi nghĩ cũng không cần thiết phải bộc lộ mình quá nhiều. Nhưng vấn đề ở đây lại là thói khoe khoang của tôi... Tôi đang làm cho một công ty về giải pháp sáng tạo. Cái đầu lắm thứ linh tinh của tôi kể ra cũng hữu ích cho một công việc hay ho. Nhiệm vụ chính của tôi là gõ bài (có thể ngồi nhìn tờ báo trước mặt và gõ hoặc ngồi ngẫm nghĩ rồi gõ những thứ xuất hiện trong đầu), nhiệm vụ phụ là nghĩ ra được những ý tưởng mới cho cái công việc typing ấy được chạy tốt!

    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  6. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bk, định vào HN hổ lốn tìm bài em nhớn đọc xem tình hình thế nào rồi mà x thấy, may được cái lười nó kéo lại mới tìm đến trang 2, định ko tìm nữa thì liếc mắt thấy cái bức xúc to đùng của em. Mk, vậy là bài tỏ tình của chị với thằng người iu em bị xóa rồi hả? Này này, hay là cô nổi cơn ghen nên than fiền rồi đổ vấy cho C. đấy? Hừmmm

    Amie
  7. cloudy23

    cloudy23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc cái Nhật ký này thấy mình sao mà kỳ cục quá cơ..hì..Xin lỗi Thánh cô nhé, nếu có gì phạm thượng thì xin đừng bắt đệ phải móc mắt cắt lưỡi rồi đày ra ngoài Đông Hải..
    Tiểu đệ mấy hôm nay mới vào ttvnol thế mà bị cái box của Thánh cô hớp mất hồn rùi. Thấy mọi người vui vẻ quá lại thấy mình cô độc..hì. Cũng lâu lắm rùi không đọc truyện Kiếm hiệp nữa nên cũng quên nhiều lắm rùi. Thực lòng cũng định viết gì đó nhưng mà không siêu môđifê như Thánh cô nên đành viết vài dòng cho mọi người biết đến sự có mặt của mình thui vậy...à quên, vote cho Thánh cô 5* cái nhểy.
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, chủ nhân Nhật ký đây!!! Gớm, các vị kêu réo ghê quá, làm TIO đang xỉa răng dở dang cũng phải connect vào mà câu bài.
    Của đáng tội, vẫn vào thăm nom cái Nhật ký này hàng ngày đấy chứ (ai viết bài cũng biết ngay, trực 12/24 online mà) Nhưng toàn bận việc đâu đâu thôi, với lại cũng sắp đi học trở lại, hơi bị stress (đang nghỉ quen mà, hic, nói đến đây mới nhớ là mai phải đi học, thế mà giờ này còn ngồi đây câu kéo đấy!!!)
    Túm lại là các vị cứ thoải mái thăm nom Kiếm hiệp cốc, xuất chiêu tung chưởng đi. KHC này đâu phải có mỗi NKTY!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Okie! You''re alive ---->
    KEEP THE SMILE GOING BY SENDING THIS ON TO A FRIEND. EVERYONE NEEDS A SMILE...
  10. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Buồn cái là chị xem NKTY chứ ko tham quan KHC. Ko ép, ko cô lại đẻ non

    Amie
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này