1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu HN

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatesf

    hatesf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hình như em TIO không còn mặn mà với đứa con tinh thần của mình nữa hay sao í. Lâu lắm rồi mới vào trang NKHN một lần thế mà cũng chưa có gì mới!
    Cố lên đi TIO ơi!!!
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. nhanvientrungtam

    nhanvientrungtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy cái Nhật ký của cô bé, sao tự nhiên lại chuyển lung tung vậy ? Còn chuyện gì hay nữa, kể nốt đi chứ !
    Nhân viên trung tâm đây!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    tặng thánh cô cái bài này, đọc nó cũng gần với tâm trạng của thánh cô trong mấy trang đầu của NK. đọc xong mà thấy hay thì hãy mau mau gửi fần tiếp theo lên đi nhé, chờ lâu wé
    Do không tự chủ
    Không dám nhìn vào mắt anh
    Bởi vì em sợ rằng sẽ yêu anh mất
    Như thế sẽ mất đi tự chủ
    Không dám ở một mình bên anh
    Bởi vì em sợ rằng sẽ yêu anh mất
    Như thế sẽ mất đi tự chủ
    Không dám đi dạo cùng anh dưới ánh hoàng hôn
    Bởi vì em sợ rằng sẽ yêu anh mất
    Như thế sẽ mất đi tự chủ
    Không dám cùng anh ngắm mây trời và cây lá
    Bởi vì em sợ rằng sẽ yêu anh mất
    Như thế sẽ mất đi tự chủ
    Nhưng khi cơn gió nhẹ lướt đến bên cửa sổ thì thào khe khẽ
    Thì em nhớ đến anh
    Lúc đó em cũng không còn tự chủ
    Khi ánh trăng nhè nhẹ lẫn vào làn sương khói
    Thì em nhớ đến anh
    Lúc đó em cũng không còn tự chủ
    Khi mọi người tụ tập cùng nhau nhảy múa hát ca
    Thì em nhớ đến anh
    Lúc đó em cũng không còn tự chủ
    Khi mọi người chia tay, em chỉ còn lại một mình
    Thì em nhớ đến anh
    Lúc đó em cũng không còn tự chủ
    Bây giờ em mới biết em đã yêu anh từ lâu
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  4. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhưng yêu chưa chắc đã là mất tự chủ mà. Yêu thì cứ yêu đi, sao lại phải lo ngại nhiều như thế. Mấy hôm nay có một cô bạn tối nào cũng nhắn tin cho tôi nói là ?oEm phải cai không gặp thằng cu thôi, nếu không em yêu nó mất??
    Tôi bảo sao lại phải thế, thì cô nàng kêu yêu nó thì khổ, thì nhiều chuyện phức tạp quá, chẳng biết mình yêu được đến bao lâu, tốt nhất là không. Mà thân nhau 10 năm nay rồi, bây giờ bảo không chơi với nhau nữa thì không được.
    Khổ thế làm gì, yêu mà, ai tính được xa quá ngày mai chứ. Sao không cam đảm mà nắm lấy tình yêu. Dù sau này ra sao, chỉ cần mình hết lòng với hiện tại là vui rồi.
    (TIO ơi cho chị câu bài nhờ phát nhá ! )
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    chị Tan_Nguyet
    đọc những dòng tâm sự của chị, em thấy thực sự xúc động
    chị nói đúng "Yêu mà, có ai biết ngày mai thế nào, chỉ cần biết hết lòng với hiện tại là đủ"
    Cho đến bây giờ em vẫn nuối tiếc một tình yêu, em đã không hết lòng và để nó tuột khỏi tay mãi mãi. Nghĩ lại quá khứ xót xa quá, ngày hôm qua còn là của mình, vậy mà ngày hôm nay lại không là của nhau.
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    không tự chủ có nghĩa làm không làm chủ tình cảm của mình, điều này con gái cũng rất hay thế, mặc dù trong bụng rất thích nhưng bề ngoài vãn mạnh miệng tao có thích nó đâu,.........v.v nếu tự chủ được thì cũng chả thích tình cảm fải để tự nó diễn tiến vẫn hay hơn mà
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  7. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,trong kiếm hiệp cốc không ngờ cũng lãng mạn thế này!Đúng là người ta gọi là kiếm hiệp kỳ tình có khác!
    Everything I do,I do it for you
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    chà , tỷ viết tiếp đi ..... muội cũng đang vớ vẩn với 1 người kiểu như tỷ đấy .. hi hi .. muh chắc kết thúc chả được như tỷ đâu
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  9. Oya_Yubi

    Oya_Yubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Được một người bạn dẫn vào đọc NKTY này, định đăng ký cái tên để viết bài từ mấy hôm trước nhưng muốn đợi TIO viết thêm bài mới. Mãi không thấy nên phải ra mặt để giục một chút.
    Cô nàng TIO này có tình yêu thật lạ, toàn ảo giác là chính mà cuối cùng thì từ chút xíu bột ấy cũng gột nên được hồ.
    Vùa qua Trung thu, đọc một bài về Trung thu năm ngoái của TIO, hài hước vui vẻ đấy mà cũng cô đơn và buồn lắm đấy. Trung thu năm nay thì sao?
    Được Oya_Yubi sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 13/09/2003
  10. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn như rứa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này