1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu HN

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vỡ là vỡ thế nào...... ...... rổ rá cạp lại mấy tháng nay rồi nên TIO mới có cảm hứng ngồi viết nhiều thế chứ.... .... phải hông nương tử......
    Mà sao nương tử hông viết về cái ngày phu phụ mình wen nhau, mà cứ ra rả về cái lão AIA này thế.... ... chẹp..... .... ngày nào lên mạng cũng rình nói chuyện với nhau mà chưa chán àh...... .... ai đời vừa chat xong buổi trưa.... chiều online đã: Không hiểu sao anh muốn nói chuyện với em quá.... .... hí hí..... chắc là anh đang hết tiền nên muốn gặp em để vay í mà..... .... đúng không hả nương tử ui.... hôm đấy lão ấy vay bao nhiu thế.... đã trả chưa.....

    [​IMG]
  2. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ớ.. AIA á.. hóa ra người yêu TIO làm bảo hiểm hẻ.. bố tớ đang chửi tớ ầm ĩ lên vì mấy ku bạn tớ đang làm bảo hiểm gọi điện làm phiền..
    23/3/2003: Chủ nhật mà mốc mõm ngồi ở nhà, nhìn lên diễn đàn thèm khát được sỉ vả mấy chú ủng hộ liên minh quá mà ID mình thì bị treo rồi còn đâu.. khổ quá người ta đang phản chiến cơ mà.. đang hồi lý thú thì treo nick.. chỉ muốn gọi điện cho người yêu nói chuyện.. Nhưng nhục nhã đời tôi là người yêu đào ở lỗ nào ra đây.. Chán đời gọi điện cho cô bạn mới quen trong đất Sài này buôn chuyện, nhưng mà huhu, mình nói 1 câu thì nàng hỏi mình đến 4 lần là bạn nói gì cơ, mình hông nghe rõ, nói chậm 1 chút hen.. Mất cả hứng được buôn chuyện.. chán lun..
    24/3/2003: Hệch, hôm nay thi vui quá chừng con gà rừng, ngủ như 1 con cún con đáng yêu và dễ thương.. Nhưng hình như mình hư hơn nó tại vì có người gọi mà ko thèm dậy, ngủ đã, cậu đang mơ đến tình yêu tình khói, chớ làm phiền cậu, đang đưọc nghỉ 1 tuần đấy, cậu cáu thì chớ kể.. chết bỏ luôn.. Lúc chiều lên mạng thì gặp cô lương TIO, làng bảo mình nà cuộc đời thêm chút tình yêu cho mềm mỏng (ơ nhầm, mềm mại.. may là ko phải mềm nhũn).. rồi làng xui mình vào đây ủng hộ ạ.. dã tâm thấy rõ luôn.. thật là gian ác.. Hờ, hơn 4h rồi, mình phải lên giường ngủ đề chăm sóc cho trái tim và nụ cười của mình thôi (giả vờ thôi, thuốc lá hết rồi nên ko chịu nổi nhiệt).. Thân ái chào các bạn đang nghe đài, xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ chương trình... byeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Nước Mỹ muôn năm, Mỹ vì hòa bình, Bush phải được nhận giải Nobel hòa bình năm 2003 vì những cống hiến to lớn của ông đối với nhân dân Iraq..
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày phu phụ mình quen nhau là ngày nào nhỉ tướng công nhỉ? Hình như là hồi đấy thiếp chat webcam, hm, thế là sắp có tên tướng công trong nhật ký rồi, cả GH này, FVIII này, cả những người capture ảnh của thiếp bên KHC nữa, gì chứ thù dai là TIO này giỏi lắm!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/11/2002
    Tribute to Dinh and my first nickname....
    Hôm nay, mình dậy muộn, nằm gặm nham nhở cái gọi là nỗi buồn. Ờ, mà thế này đã gọi là thất tình được chưa nhỉ?!
    Giặt xong đống quần áo, mình chả biết làm gì, lại xách xe đi, loăng quăng một lúc rồi lại lên mạng. Hôm nay, mình đã xoá nick của HN trong friend list của YM và để Invisible nhưng hắn vẫn add mình trên TTVN nên vẫn biết mình online. Hắn đã gọi. Nhưng mình không thấy vui khi chat với hắn nữa. Không còn bật cười như một con tâm thần trước màn hình máy tính nữa, mình nói chuyện với hắn, uể oải và cáu kỉnh. Sao lại thế cơ chứ?

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Buôn chuyện giải sầu nào TIO ơi!!!
    TIO: Mày ơi, hôm qua tao lên TTVN, thấy có 1 bài của thằng HN. Nhìn giờ thì thấy là đầu giờ chiều mày ạ.
    Thuỳ: Thế nó có offline cho mày không?
    TIO: Hôm qua tao bị treo nick, cả 2 nick đều bị treo, chả nhận được cái gì cả. Dùng net tại trường là nó ôi thế đấy! Mà 2 ngày không online mà cứ như là từ năm ngoái ý.
    Thuỳ: Giời ơi, mày bị điên đến mức đấy cơ à? Chắc không online thì mày chết mất. Thế từ hôm thứ 7 đến giờ không gặp "chàng" à?
    TIO: Không. Không online thì cũng thế thôi. Cóc có tiền, muốn lên cơn nghiện cũng chả được! Nhưng mà đúng là có cảm giác ngứa ngáy chân tay, may chưa sùi bọt mép!
    Thuỳ: Giống tao hồi trước, bây giờ chẳng hiểu sao thấy chat chit bình thường quá. May mà tao cai được chứ không thì chết. Mày cũng chuẩn bị tinh thần mà từ bỏ đi.
    TIO: Tao có nghiện chat quái đâu! Tao nghiện cái forum TTVN cơ. Nhưng chắc cũng bỏ được thôi, mẹ khỉ, không làm cho HHT nữa thì có khối tiền mà chat với chả chit!
    Thuỳ: Thế hôm qua vẫn có tiền lên mạng à? Có gì hay không?
    TIO: Đâu, tối hôm qua, tao bùng học dịch, ngồi ngoài hàng net 3 tiếng, đến giờ tan học thì về. (Hic, nghĩ lại thấy ăn năn quá mày ạ!) À, hôm qua tao chat webcam, có 8 đứa nhảy vào xem, 7 con gà bị lừa!
    Thuỳ: Tao không thể tưởng tượng được tại sao chúng nó lại ngu thế. À, thế còn 1 đứa nữa thì sao?
    TIO: Đấy là thằng Minh, bạn thằng Dũng ý mà, thằng đấy gặp tao n lần rồi mà tối hôm qua còn gào rú lên cơ mà. (cười thu hoạch)
    Thuỳ: Có lẽ cái webcam đấy có cài phần mềm gì rồi, chỉnh sửa bản mặt mày thì mới được thế. À, tao chat webcam thì khối đứa chết, khối đứa bị thương (vì đập đầu vào màn hình).
    TIO: Có khi chấn thương sọ não ý chứ! Hì, có một thằng khen tao cười duyên thế. Mình chưa kịp cười sướng thì nó đã nhờ mình dùng quyền mod sửa title cho nó.
    Thuỳ: Thấy chưa!!! Chúng nó chỉ nịnh nọt thế thôi.
    TIO: Hề, nhưng nghĩ lại thấy lâng lâng, sướng ra phết! Mà mày biết cái thằng khen tao cười duyên nó nhờ set cái title gì không? Nó tự phong là Chủ tịch TIOFC đấy.
    Thuỳ: (không còn gì để nói, cười suýt nữa vồ cả răng vào mặt bàn)
    Xét cho cùng thì việc bị coi là thất tình kia cũng chả có gì đáng để cho mình phải buồn nhiều. Sắp tới box Kiếm hiệp của mình sẽ họp mặt lần đầu, biết đâu lại kiếm được một anh chàng đẹp trai dễ thương hơn HN thì sao...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 26/03/2003
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác nhactruong, bác là người post bài thứ 100 trong topic của em. Bác thích gì, em tặng nào? Avatar thì bác có rồi, hay em tặng bác một bài thơ nhé!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc tặng thì bao nhiêu cho đủ hả TITO , tui nào có mải mê thơ với thẩn , vậy TITO chỉ cần post ảnh lên để mọi người chiêm ngưỡng rung nhan ( hôm họp hội nào thấy mẹt TITO nếu không thì TITO vào box Trịnh đọc một bài bất kì thui cũng được
  8. mianka

    mianka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi Thieu_iot@, đọc bao nhiêu về you rồi mà tôi không biết mặt you. Cũng không hình dung ra được
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh thì em nuốt không trôi rồi. Ảnh thì... chẹp, ảnh của em toàn ảnh điêu thôi. Có một cái chụp studio thì trông như một con ỉn bị cạo lông ngồi chầu hẫu giữa đồng không. Mấy cái capture qua wwebcam thì nịnh mặt... A, đây rồi, tìm mãi mới được một cái đại khái là bộc lộ rõ bản chất nhất! Các bác đừng có lăn ra ngất nhá!
    [​IMG]
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/11/2002
    Hôm qua, mình chat với sun_shine_sad, cái thằng sinh năm 1984, thành viên Kiếm hiệp ý mà, hì hì, làm lãnh đạo cũng phải mua chuộc tà lưa với cấp dưới tí chứ! Hình như mình với nó hợp tuổi nên nói chuyện thoải mái lắm. Nó làm mình thoải mái đầu óc đến nỗi quên phắt nỗi ám ảnh có tên HN.
    Trưa nay, mình lên mạng, nói chung là vui vẻ cả nếu như không gặp cái tên HN đáng ghét! Mình đã để invisible nhưng vẫn còn tên trong danh sách bạn trên TTVN nên hắn vẫn gọi. Cũng chả nhớ là đã nói những chuyện gì với hắn nữa. Đại khái là vẫn duy trì âm hưởng chủ đạo là cáu kỉnh và uể oải, mình đang cú mà!
    Mình thấy chat với Yasunari còn thú vị hơn, ít ra là Ya không làm mình ngứa mắt muốn đập cả con chuột vào mặt như HN. Mình và Ya đã quyết định kết thành thông gia. Hà, con mèo "cháu ngoại" nhà Ya đã được nhắm sẵn cho con mèo bé trắng mũi nhọ nhà mình ý mà. Lúc sắp out, mình thấy lão admin GH gọi, nhưng mà hết tiền rồi nên phải cáo lỗi với lão ý rồi té. À, hôm nay mình đã ăn gian, sửa lại phiếu ghi giờ ở hàng net. Lạy Chúa tha tội!!!
    Chiều, à, phải gọi là tối mới đúng, mình qua cửa hàng của con Thuỳ, xả đỡ cục tức đang sôi sùng sục trong đầu. Hờ, có người để mà tâm sự dễ chịu thật! Mà may là con Thuỳ ế hàng nên mình mới trút bầu tâm sự trót lọt. Bạn với bè thế đấy, mong cho nó ế hàng để mình đến kêu gào chuyện tình yêu tình đương! Ờ mà mình có kêu gào gì đâu nhỉ? Chỉ vứt cho nó độc quyển nhật ký, nó vừa đọc vừa cười khành khạch, thế là mình cũng có công mang xoa dịu nỗi đau ế hàng của nó còn gì!
    Đang ngồi vêu mõm ngắm cái anh đẹp trai trông hàng mỹ phẩm bên kia đường, mình thấy Thảo với Huyền tạt qua 135 (chú thích luôn là cửa hàng của Thuỳ ở 137 Hàng Bông, cạnh hàng bán đĩa Rock khá nổi tiếng. Phải tội bây giờ sập tiệm rồi các bác ạ). Hai con giời đi mua vé xem Metal show, biết ngay mà! Hic, mình hết tiền rồi, mà nếu có tiền mua vé thì cũng chả biết xin mẹ đi xem thế nào. Hôm 28/9 vừa đi rồi... Hờ, mà có đi thì lại phải đi về một mình, tối muộn sợ lắm! Những lúc như thế này mới thấy có người yêu là sướng như thế nào, nhõng nhẽo để anh mua vé, anh đưa đi, anh đưa về... Amen, HN là thằng ngu!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này