1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yopo1609, 08/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yopo1609

    yopo1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ TÌNH YÊU

    NHẬT KÝ TÌNH YÊU - DÀNH TẶNH CON QUỈ NHỎ CỦA ANH​

    14/02/2002

    - Anh à , em biết những gì em nói ra sẽ làm anh thất vọng, em cũng đã cố để yêu anh nhưng em không thể, em nghĩ kỹ rồi, tụi mình chỉ có thể là bạn bè, em rất quí anh nhưng ... ...

    NHƯNG...Mình có nghe nhầm không nhỉ? Hôm nay là ngày Valentine, ngày lễ Tình nhân. Chuông báo thức chưa reo mình đã lồm cồm bò dậy. Phải! Hôm nay em đi tàu vào đây sớm. Hít một hơi thật dài để lấy tự tin, tôi hoàn thành công việc vệ sinh buổi sáng chỉ trong vòng 15ph. Khoác vội cái áo, hình như hôm nay trời se lạnh thì phải. Ừ, mùa xuân mà, Huế vào Xuân bao giờ cũng thế, cái lạnh đến rét căm cả da thịt. Uống vội ly cafe, tôi xách xe máy phi lên Ga Huế.

    Tàu vẫn chưa đến...

    ... Tôi cảm thấy sốt ruột. Tôi đã đến đây không biết bao nhiêu lần để đón em nhưng lần này tôi cảm thấy lòng mình nôn nao đến kỳ lạ. Đêm Giao Thừa, tôi đã gọi điện cho em đúng 0h0ph1s để chúc mừng năm mới. Cái chính là tôi muốn thăm dò xem gói bưu phẩm Valentine tôi gửi cho em từ mấy ngày trước thế nào rồi, xem em có phản ứng gì không. Đây là lần thứ 3 tôi tỏ tình với em. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 3 năm qua, vui có, buồn có, nước mắt cũng có. Em vẫn không yêu tôi...

    Kia rồi! Cuối cùng thì con tàu định mệnh cũng đã đến. Hồi hộp...nhịp tim tôi đập nhanh hơn ngày thường rất nhiều lần. Em bước chân xuống tàu cùng bà chị của em. Hôm nay người yêu chị em ở Huế cũng lên đón thì phải. Tôi thấy em ngơ ngác dáo mắt nhìn quanh, chắc là đang tìm tôi nhưng tôi vẫn trốn đằng sau chiếc cột. Mỉm cười, tôi bước nhẹ tiến đến đằng sau, khẽ vỗ tay lên đầu em một cái. Em cười! Ôi, tưởng chừng như tim tôi muốn nhảy từ ***g ngực bên trái sang bên phải vì hạnh phúc. Ra khỏi sân Ga, 4 người chia tay nhau, chị của em đi cùng người yêu, tôi chạy vội ra nhà xe lấy xe đến chở em. Hai đứa đi lòng vòng quanh thành phố Huế. Sao hôm nay những con đường quen thuộc lại ngắn thế nhỉ? Lén nhìn qua kính chiếu hậu, vẫn khuôn mặt quen thuộc ấy, khuôn mặt mà hễ cứ nhắm mắt lại trước khi ngủ lại hiện ra trong mắt tôi. Hôm nay là một ngày bận rộn. Chúng tôi đã kín lịch...đi chơi. Buổi sáng hẹn mấy chater đi nhậu, tôi chẳng dám uống nhiều vì phải chở em nữa. sau đó cả nhóm đi thuyền rồng. Suốt cả buổi em không nói với tôi câu nào. Bất chợt tôi có cảm giác không ổn. Liếc nhìn cái balô em đang đeo xem em có...mang trả lại món quà Valentine mà tôi tặng hôm trước không. Hình như trong balô chẳng có gì cả. Chắc là mình lo xa thôi! Tôi tự trấn an mình. Sự đan xen cảm giác vừa lo lắng vừa lo sợ khiến tôi không còn làm chủ chính bản thân mình nữa. Xách 2 lon Huda ra đầu mạn thuyền, tôi ngồi uống 1 mình. Em vẫn ngồi bên trong, không bước chân ra ngoài.

    ...Chiều hôm đó

    Sau khi cả nhóm bạn kéo nhau đi hát Karaoke xong. Tranh thủ chúng nó đang hát, tôi chạy vội ra cửa hàng hoa mua đủ 14 đoá hoa hồng, gói thật đẹp, giấu sẵn ở giỏ xe. Em bước ra, trước mặt đông đủ bạn bè, tôi ngượng ngùng chìa bó hoa ra :"Tặng em"

    -Em cảm ơn! _em nói với giọng lí nhí và yếu ớt như sợ mọi người nghe thấy.

    Chia tay với đám bạn, trời cũng đã về đêm. Không gian xung quanh chỉ dành cho 2 đứa. Những con đường đã sáng rực đèn khi trời đã về đêm, "Ước gì thời gian ngưng đọng nhỉ?"..Tôi nghĩ thầm

    Suốt cả một chặng đường dài lang thang , em vẫn không nói với tôi một câu nào cả. Không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Đột nhiên...có tiếng khóc :

    - Anh à , em biết những gì em nói ra sẽ làm anh thất vọng, em cũng đã cố để yêu anh nhưng em không thể, em nghĩ kỹ rồi, tụi mình chỉ có thể là bạn bè, em rất quí anh nhưng ...

    NHƯNG.... Thế là hết! Cái gì đến cũng đã đến. Người ta vẫn bảo "Quá tam ba bận". Lần này là lần thứ 3 tôi tỏ tình cùng em rồi. Chán nản! Tôi như người đi trong sa mạc, khát nước đến cháy cả cổ họng. Im lặng, tôi chỉ biết im lặng. Dường như, 2 dòng nước mắt đã lăn trên gò má. Gạt phắt đi...cắn răng thật chặt để không miệng không bật ra tiếng nấc.

    - Em đưa bàn tay ra anh xem
    - Để làm gì cơ?
    - Cứ đưa đây!

    Không cần đợi em đưa ra, tôi vội chụp lấy tay em, nắm thật chặt như sợ qua đêm nay tôi sẽ mất em vĩnh viễn. Trời càng về đêm càng lạnh, thế mà chỉ cần chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé đó, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại. Phải! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cầm tay một người con gái, người con gái mà tôi sẽ yêu thương đến suốt cuộc đời này...phải, tôi sẽ yêu thương em đến suốt cuộc đời này

    - Anh buông tay em ra đi, làm như thế anh chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.
    - Không, từ đây về đến nhà, em đừng bắt anh làm gì cả, hãy cứ để anh nắm lấy tay em
    - Buông tay em ra đi. _Vừa nói vừa khóc, em cố dùng sức để rút tay trở lại
    - Anh không buông đâu. Xin em...

    Đến nhà rồi. Em chỉ kịp dặn tôi
    - Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng rượu bia, đừng hút thuốc
    Tôi không trả lời... em bước thẳng 1 mạch vào nhà cũng là lúc tôi dồn số, phóng xe thật nhanh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ tôi cần có một cảm giác gì đó, thật mạnh, thật shock để không phải vướng bận những gì trong đầu, để quên đi những gì em vừa nói. Nhưng, nghiệt ngã thay, tất cả vẫn cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi (cho đến tận bây giờ).

    (còn tiếp, truyện dài kỳ cho đến 2004, cứ chờ xem. Đi ngủ đã, 4h sáng rồi)
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những bài tâm sự như thế này bạn có thẻ post sang box tâm sự hoặc post vào 2 chủ đề box đã có: [topic] 368295[/topic] hoặc [topic] 163336[/topic] . Mong bạn chú ý đọc nội quy, ko mở thêm topic mà box đã có. Thanks.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này