1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi saigon10, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu mới bắt đầu he...ghen tị ghê...
    già này cô đơn quá...hihihi...
  2. 090_cmfmobifone

    090_cmfmobifone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có chồng sắp sinh em bé rồi còn cô đơn nỗi gì nữa hả vợ yêu???
  3. 090_cmfmobifone

    090_cmfmobifone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có chồng sắp sinh em bé rồi còn cô đơn nỗi gì nữa hả vợ yêu???
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    muốn mình ế hay sao vậy trời.....
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    muốn mình ế hay sao vậy trời.....
  6. saigon10

    saigon10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu, kể tư ngày mình mở chủ đề này trên diễn đàn, hôm nay trở lại mọ thứ vẫn như xưa nhưng tình cảm của mình đã thay đổi lớn. Mình đã không còn ghét người mình ghét nhất mà đang thương và yêu người mình ghét nhất, cả hai đã hiểu nhau, đã yêu nhau thật lòng. Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc và muốn chia sẻ với các bạn : hãy sống cho thật lòng mình, nhất là vấn đề tình cảm, đừng để mọi thứ chi phối, đừng có tạo cho mình tiêu chuẩn và khuôn mẫu, hãy để cho tình cảm tự nhiên đến và khi con tim bạn mách bảo bạn phải làm gì thì lúc đó bạn mới có một tình yêu thật sự.
    Bạn phải ngồi một mình và kiểm lại xem ai là người làm cho bạn suy nghĩ và nhớ nhất......... đó là bạn đã yêu rồi. Như vậy để nhận ra tình yêu đâu phải quá khó, chỉ khó do ta quá khó với bản thân mà thôi. Chúc các bác tìm ra được tình yêu đích thực của mình
  7. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn hạnh phúc nhỉ ! Tui thì ế rùi, chán thật !
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải là yêu không,phải là mến không...chỉ biết thích lắm thích lắm....nhưng cạy miệng cũng chẳng dám nói cho người ta biết,chỉ bóng gió cho wa chuyện,nhưng hình như ngưòi ta cũng hiểu rùi đấy
  9. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Không tin được ! mèo hoang mà nhát thế à ?
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ 1 cách đầy thông cảm...hehe...===> đồng cảnh ngộ....

Chia sẻ trang này