1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoi_trau_th, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tình yêu!

    Hôm nay đi cạnh em mà anh chẳng thấy thoải mái chút nào, vẫn cái cảm giác gò bó như mấy ngày qua. Những điều anh định nói cuối cùng cũng đã ko nói đc. Tại sao ngày trước, khi chúng ta là bạn chúng ta lại ko có những gò bó ấy nhỉ? Tình yêu và tình bạn khác nhau ở điểm nào anh cũng ko biết nữa. Cũng chẳng phải giữa chúng ta có những bất đồng nào đó, phải chăng vì chúng ta chưa hiểu hết về nhau?
    Giờ phút này anh cũng chẳng biết là anh đang nghĩ gì nữa. Có quá nhiều sức ép đối với anh, cũng có thể là anh đang tự làm khó cho mình. Anh biết, từ khi biết anh gặp khó khăn, em đã sẵn sàng từ bỏ đến những thói quen của em, em ko còn hay đi dạo phố vào đêm nữa, cũng tại em biết anh ko thể đi cùng em đc. Em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở anh, mà nói đúng hơn, anh cũng chẳng biết làm gì nữa. Khi mà chính bản thân anh cũng ko giải quyết đc những việc của anh.
    Anh cũng biết rằng em đang chờ đợi điều gì đó từ phía anh, có thể là một câu nói, hoặc là một điều gì đó cụ thể hơn, tuy nhiên trong hoàn cảnh của anh giờ đây anh có thể làm đc gì, có thể nói đc gì đây? Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em, nhưng lại ko thể nói đc những gì em chờ đợi. Tại sao vậy? có thể em hiểu, cũng có thể em ko hiểu. Nhưng một lần nữa anh xin em đừng có thể đùa với anh như thế, cũng có thể là em lỡ lời hoặc do thói quen hay là ý tứ gì đấy của em. Nhưng mà em cũng biết rằng anh ko thích như thế còn gì, vả lại anh cũng đã nói với em rồi mà.
    Giờ đây anh chẳng thể nghĩ thêm đc gì nữa, cái đầu của anh lúc nào cũng như muốn vỡ ra, em cũng nhắn tin cho anh bảo là đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Anh cũng có muốn nghĩ đâu, tại sao "nó" cứ lởn vởn trong đầu anh. anh ko thể vứt nó ra đc, chẳng biết phải làm sao nữa. Có thể là anh cần nói chuyện với em vào một lúc nào đó. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn cũng sẽ giúp ích cho anh và em rất nhiều. Hi vọng là anh sẽ sớm có thời gian để làm điều đó.
  2. co_nang_mit_uot

    co_nang_mit_uot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thuc su buon
    khi nghi gi ve nhung dieu ma minh da trai qua .hanhphuckhi nguoi ta tuong chung da mat ,toi va ban gap nhau ,uh,tu cach day 3 nam ,dieu ma khong the tuong la toi lai thich ban ,thich hon nhung gi ma tui nghi ,tinh ban ,toi da tu minh danh mat no ,tu mong minh se kiem tim duoc mot thu tinh cam khac , nhung hinh nhu no hoi la dieu vo vong ,chi mong sao mot dieu den mot ngay nao do ban se nghi ve toi,du chi la mot nguoi ban ,tiec la tui da de ban "chui"vao trai tim tui ,nhung tui chac rang trai tim tui cung rat yeu men ban.
    ne ! cho hoi 1 dieu nghen :ban co thich toi khong ?
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thích chứ,ai bảo anh ko thích đâu
  4. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, và chắc là cả ngày mai nữa anh cũng chẳng gặp đc em rồi. Bạn anh giờ này cũng chẳng còn ai ngồi đc với anh nữa, chúng cũng có bạn mà, vả lại với chúng nó ngày hôm nay là một ngày đặc biệt để đi chơi với nhau, thế là anh còn mỗi một mình. Cảm giác trống trải, cô đơn xâm chiếm tâm hồn anh. Lên mạng lang thang một lúc cũng chả biết làm gì cho hết buồn. Giá mà bây giờ anh đc gần em nhỉ, nhưng mà gần cũng chả nói đc gì đúng ko em, hai đứa lại ngồi thừ ra thôi.
    Thôi vậy, ngồi nghe nhạc cũng là một sở thích của cả anh và em mà. Giá mà bây giờ em biết anh đang nghe bài gì nhỉ?
    http://ebizage.com/flash/promises.swf
    Chúc em một buổi tối vui vẻ!
  5. hoangminhha

    hoangminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ông bạn à ai bảo thích ông bạn đâu cơ chứ mà ông bạn nói là thích người ta chứ, đúng là người ...........
  6. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên xem flash của bác ruồi_trâu_th gửi bạn mắt cháu long lanh . Bác hãy lắng nghe tình cảm. Chúc bác hp. Lâu lâu ko vào mạng vừa định tìm mấy topic buôn chuyện thì thấy topic và cái tên bác, hic, thực là cháu cháu rất thích chuyện Ruồi Trâu nên cháu nghĩ ai thích hoac mang ten Ruồi Trâu cũng xứng đáng đc hưởng hp_dĩ nhiên cháu cũng mong cháu đc như thế. Mà cháu cũng đang ko vui Mà cháu mong tất cả những ai thích chuyện đó sẽ mở lòng với mọi ng`,nhất là với ng` mình yêu
  7. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay, tuy chả có mụ fù thuỷ hay cái rì to tát ngăn cách như chiến tranh, hay vực thẳm, núi cao nhưng anh và cô ta vẫn ko thể ở gần nhau. (Việc này cần fải đc đem đi nghiên cứu kỹ lưỡng, còn kỹ hơn cả nc H5N1)
    Nhưng thực là họ muốn gặp nhau_cách nào đó (đến tgiả viết truyện cũng ko b'' ) Anh hay trò chuyện với bầu trời đêm, dĩ nhiên là vào buổi đêm (vì ban ngày ko có bầu trời đêm và ko có các vì sao) ừm nhưng theo tg thì vì anh cậy có máy ở nhà. Còn cô ta thì có vẻ cũng muốn share cùng anh chút gì đó, ừm, cô ta muốn nghe ngay ~ loi anh tâm sự. Thực là cô cũng muốn giúp anh, nhưnh chẳng hiểu sao anh ko hiểu cô, hoac là cô ko hiểu anh (nói chung là đến tg cũng ko hiểu) Nhưng túm lại là cô b''c ra ngoài khi ông mặt trời đã đi ngủ
    Còn anh thì cách nào đó cảm thấy sự hiện diện của cô rất gần anh_thực là anh hp đến mức ___ (tg ko tả đc cái hp của anh_để ng` đọc tự tg tượng vậy). Nhưng rồi anh hiểu mỗi lần gần anh thì cô ko ở nhà, và cái thói quen đó thật ko tốt cho cô tẹo nào, mà lúc nào anh cũng muốn tốt cho cô thôi (thật vậy_điều này thì tg là ng` làm chứng). Anh wyết định đập tan cái máy tính (tg: ko fải đâu chỉ del cái Inter Explorer thôi). Hic, anh tiếc lắm, nhưng anh sẵn sàng ở xa cô nếu điều đó tốt cho cô
    Anh chúc cô luôn ngủ ngon và mong cô hiểu rằng dù ko nói nữa nhưng anh ko ngừng nhớ đến cô
  8. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hoá ra MarkerTRAN cũng thích RT ah`, nhưng mà RT trong chuyện ko có đc hạnh phúc đâu nhá. Mà hình như mình cũng họ trần đó.
  9. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp em, anh cũng chẳng nói đc gì cả. Định rủ em đi uống nước nhưng lại thôi. Anh cảm thấy em đang còn mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Lúc chia tay anh cũng định nói gì đó nhưng rốt cục lại cũng ko mất gì. Xa em anh cảm thấy nhớ em nhiều, vậy mà khi gần nhau anh lại cảm thấy xa lạ. Chẳng biết tại sao lại thế nhỉ?
    Bây giờ anh cũng chẳng biết làm gì. Thật sự có phải là TY ko nhỉ? Khi mà khi gặp nhau cảm thấy khó khăn trong ứng xử quá. Anh phải làm gì đây, anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà cứ như thế này anh cảm thấy ko tốt cho cả hai đứa. Có lẽ cần một cái gì đó từ bên ngoài tác động vào. Ngay cả lúc em về anh cũng cảm thấy em buồn buồn, nhưng dù sao cũng cảm ơn món quà em dành cho anh. Mà cũng gần đến ngày SN của em rồi thì phải. Biết tặng gì cho em đây, một món quà ý nghĩa? Một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc? một hành động thiết thực. Có lẽ anh sẽ làm tất cả.
    Chúc em ngủ ngon!
  10. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, Đến bây giờ anh vẫn ko hiểu tại sao em lại làm như thế. Anh làm gì để em giận anh sao? Tại sao em ko nói với anh mà lại hành động như thế, xưa nay có gì thì anh vẫn nói với em mà.

Chia sẻ trang này