1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tình yêu....

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 30/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tình yêu....

    Đọc bên box 80 thấy hay hay bèn copy qua đây,hi hi
    Như người ta thường nói,con người ta rất nhiều cảm xúc ,có những cảm xúc thoáng qua tưởng là rất nhẹ nhưng lại đem đến cho ta những nỗi nhớ bâng quơ,Xì trum muốn lập cái topic này để mọi người ghi lại những cảm xúc đó...Xin mọi người cùng ghi lại những cảm xúc đó dể chúng ta cùng chia sẻ hen....
  2. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Khai trương cái topic của mình mới được...
    Mưa,chiều nay mưa làm ta chợt nhớ,tự hỏi mình đang nhớ điều gì???Nhớ ánh mắt ngày ấy,nhớ cơn mưa ngày ấy,vô tình thoáng qua nhưng để lại trong ta nhiều kỷ niệm...Cơn mưa ngày ấy nhen nhóm trong lòng con bé 18 tuồi là ta một mơ ước mới,một cám xúc mới,cái cảm xúc mà người ta gọi là tình yêu nhưng có lẽ nó mới chỉ là cảm xúc...Anh đến rồi đi....
    Ta nhớ mình đã trách mưa thật nhiều vì tại sao mưa mang anh đến rồi lại mang anh đi nhanh như thế làm ta tới giờ vẫn ngẩn ngơ nhớ chiều mưa ấy....Chiều nay lại mưa,có lẽ bên anh bây giờ là một người con gái khác cùng anh ngắm mưa,cùng anh chuyện trò bên ly cafe trong một chiều mưa,phải không anh??
    Có lẽ bây giờ anh đã quên hết,ai đó vẫn thường nói con trai mau quên mà?Tất cả những chuyện đó chắc chỉ thoảng qua trong anh như một cơn mưa chiều,còn em thì không,em vẫn nhớ dù biết rằng nhớ cũng chẳng để làm gì,vẫn nhớ....

  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    cách đây 4 năm...tình cảm trỗi dậy...nhưng người ấy đã có người yêu, mình thất vọng và chấp nhận rút lui...trước tết người ấy chia tay với bạn gái...bảo với mình ngày xưa cũng có thích nhưng k nói, mình cho qua vì lúc ấy cũng đang vui vẻ với người yêu...bây giờ, tình cảm ấy lại trỗi dậy cho cả hai... lại 1 lần nữa tụi mình từ bỏ nó vì...tình bạn 6 năm thân thiết...nếu đó thật sự không là tình yêu sẽ là sự phí phạm...
    hiện tại vẫn đi chơi chung với nhau, lúc riêng lúc chung với nhóm...vẫn thấy sự thân mật gắn bó gì đó...1 tháng nữa người ấy sẽ đi làm ở Bình Dương rồi tối đi học...chẳng biết có còn gặp được mặt nhau hay không...thấy buồn thật nhiều...chẳng biết đó là cảm xúc của 1 người bạn lâu năm không nhỉ???
    đó liệu là 1 tình cảm thoáng qua...mình không có can đảm
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ừm , tình iu rắc rối ... chán quá ....
    Dạo này sao cứ vấn vương một chữ tình vậy ....Sắp rơi vào bể khổ tới nơi rồi .
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    yêu à... đừng buồn nhé,chỉ vì tình yêu tôi là duy nhất !!!
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    yêu không có chả cần có thì chưa chắc đã nên ko chán
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Yêu... không biết Vài năm nữa nói típ
  8. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, thế là tui lại cô đơn nữa rồi, ai đó giới thiệu bồ cho tui coi
  9. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lạy trời !đừng fải yêu ai ngay lúc này
  10. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hê hê,tui cũng chưa có ý định đó đâu LK84...
    Bà nói vậy tức là đang dính vào tình yêu rồi à,dù sao thì cũng chúc mừng
    Lại một người nữa theo chồng bỏ tui
    uống ly bia lấy lại tinh thần nào

Chia sẻ trang này