1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký tình yêu.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi headhunter, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    em xin các bác, gớm sao các bác chuột nam...
    TY lãng mạn là thế, hay ho là thế mừ cứ ví von... nghe ghê chết đi đc
  2. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hình như càng ngày càng đi lạc chủ đề rồi hay ý nhỉ
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu đâu rồi........
  4. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, vẫn đang tiếp tục trút mà mày .Hỏi vớ hỏi vỉn
  5. headhunter

    headhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thứ 6,sau 1 khoảng thời gian dài mình ko viết nhật ký.vẫn thấy nỗi nhớ nó mênh mang quá,
    (nói thực là tớ chả để ý đến ai post bài trong topic của tớ mấy,vì dẫu sao đây cũng là nơi giải trí công cộng ,nói theo cách topic này đang đi là wc công cộng)
    mấy tuần nay công việc cứ như hút mình lại ,vậy mà cứ ngơi lúc nào là mình lại nghĩ linh tinh.dở hơi thực,tại sao lại fải nhớ đến 1 con người như thế chứ?một con người chỉ nghĩ đến mục đích bản thân đến tàn nhẫn.vậy tại sao nhỉ?mình đã tự hỏi mình hàng ngàn lần.
    hum trước đi uống với lũ bạn,đang say nt cho nó.mình kìm lòng mãi mà cứ đến lúc say thì....nó ko nt lại,cũng chả sao,cốt là mình đã nt đi và bản thân thấy nhẹ nhõm.
    thỉnh thoảng mình vẫn cứ hy vọng nếu ngày trước ko yêu nhau mà chỉ làm bạn đơn thuần thì sao nhỉ?chắc có lẽ sẽ tốt hơn.
    công việc của mình cũng chả ra đâu.chả khác gì tạp vụ văn phòng thuần tuý.hum qua,bao ức chế mình đã bật lại sếp,cũng bằng thừa thôi,nhưng còn hơn là giữ trong lòng.
    chả hiểu mình đang nghĩ và viết gì nhỉ?chịu.mệt và nhớ giọng nói đó quá.
    "con người thường tiếc cái không trọn vẹn ..........."
  6. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ............................................................................................................................................................................
    Tự mình muốn có những khoảng lặng cho bản thân mình quá. Không biết có quá nhiều ko khi mà mình mong chờ 1 cuộc sống thật bình yên bên cạnh những người mà mình yêu quý nhỉ? Có lẽ vào cái thời đại này thì ước mong đó có vẻ lạc lõng nhỉ. Tất cả những gì mình mong chờ ở cô ấy chỉ là 1 chỗ dựa về tình thần, một khoảng bình yên trong tâm hồn mình, có lẽ là quá nhiều với cô ấy.
    Mấy hôm nay cứ nghĩ vẩn vơ mãi, mình có nên chia tay với cô ấy không nhỉ. Yêu nhau mà lại cho nhau nhiều đau khổ và đắng cay thế này thì yêu làm gì nhỉ.
    Sáng hôm qua mình không còn kiên nhẫn nổi nữa, mình đã khá căng thẳng với cô ấy. Chiêù lên Lâm ngồi với mấy thằng bạn, cô ấy nhắn, kệ .... , cô ấy gọi, nói qua quýt vài câu rồi dập máy, cô ấy có vẻ bất ngờ, kệ ....
    Tối về lại thấy hối hận, sao mình có thể làm thế được nhỉ, mình yêu cô ấy lắm cơ mà. Nhắn cho cô ấy, ko thấy trả lời. Có lẽ cô ấy giận rồi. Cả đêm nằm thao thức, chẳng biết nên làm gì nữa. Chẳng lẽ chia tay, không biết có nhẹ nhàng hơn không nhỉ.
    Cả sáng, nhắn tin mấy lần, vẫn không thấy trả lời. Mệt mỏi quá, chán chường quá. Chẳng nhẽ cứ yêu nhau là phải làm khổ nhau như vậy à? Chẳng lẽ mọi chuyện đã đến lúc kết thúc ư?
  7. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Oh, lại thêm 1 người rơi vào trạng thái ức chế 1 số chuyện rồi đâm ra nghĩ quẩn đây. Nếu nghĩ là đã đến lúc kết thúc rồi thì có dám nói bb không mới là vấn đề. Chưa dám nói thì chắc là chưa đến lúc.
  8. alacheo

    alacheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    "Khi chưa tìm đc lí do chia tay thì Tình yêu còn mù quáng..."
    Nhớ mang máng là đọc đc câu này ở đâu..và thấy nó rất đúng!
  9. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lí do đó là 2 người yêu nhau đến mức ko thể yêu đc nữa thì thôi
  10. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    À à, bây giờ thì em đã hiểu, thế cơ.

Chia sẻ trang này