1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký tình yêu.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi headhunter, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hèm ... tình yêu là cái thứ o màu .. o mùi .. o vị ... hê hê .. ngấm từ từ mà tác dụng lâu dài ... sau khi xâm nhập thì làm cho người ta cảm thấy đủ các cảm giác từ vui, buồn đến đắng cay, hạnh phúc .. hê hê ,,
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Gio thi anh hua de lam gi-
    Noi mot loi thoi nguoi oi nguoi co nghe khong?
    Noi mot loi thoi nguoi oi nguoi co nghe khong?
    Nguoi oi nguoi noi di, em dung nhu the!
    Tra loi anh di nguoi oi nguoi co nghe khong?
    Tra loi anh di nguoi oi nguoi co nghe khong?
    Nguoi oi nguoi biet chang: Tim anh nhoi dau!
    Nhoi dau thi da sao cung qua nhu giac mo.
    Dau chi mot lan ma mat em de mai mai.
    Hua mot lam nua co hua mot lan nua,
    Hua (di) cho em nghe loi anh hua!
    Gio thi anh hua de lam gi da khong con lai gi
    Hua de tron doi van yeu em,
    van yeu em thi sao cung da qua muon mang,
    Da khong con nhu ngay xua ay.
    Gio thi anh hua de lam gi da khong con lai gi.
    Hua de tron doi van hi vong,
    Van tin mot ngay mai nguoi se quay ve voi anh,
    Ve ben anh nhu nhung ngay xua minh da o ben nhau.
    Gio ma anh hua cung da qua xa,
    Em da buoc di khong ve dau anh.
    Em dung xa anh, quay ve di nguoi hoi,lam lai tu dau di hoi nguoi!
    Gio thi anh hua de lam gi da khong con lai gi.
    Hua de tron doi van hi vong,
    Tin mot ngay mai nguoi se quay ve voi anh,
    Ve ben anh nhu nhung ngay xua minh da o ben nhau.
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bài hát trên banana tý nhưng mà thấy sao mà hợp hoàn cảnh topic thế. "tiếc những cái không trọn vẹn......"hị hị.
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Chóc iu rồi á
  5. trangtieuthu

    trangtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chà chà, tâm trạng như bạn này thì viết blog rất hợp đấy.Đã chia tay rùi thì quên xừ đi, nhớ làm gì cho mệt nhỉ. Thế thì chẳng bao giờ yêu được ai khác nữa đâu.hehe..
  6. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cái gì đến rồi cũng phải đến, cô ấy đã nói lời chia tay với mình. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần cho điều này nhưng mình vẫn rất shock khi nghe cô ấy nói chia tay.
    Chẳng biết sao nữa, có lẽ vì mình quá yêu cô ấy, hay là mình chưa sẵn sàng sống cuộc sống không có cô ấy. Dù vì sao đi nữa thì bây giờ mình cũng cảm thấy rất trống rỗng và buồn, 1 nỗi buồn không phải là đau đớn hay quằn quại mà chỉ đơn giản là buồn thôi.
    Kể ra thì việc mình yêu cô ấy cũng là 1 điều khá bất ngờ với mình. Trước kia mình là người khá cao ngạo, có thể nói là khá kiêu căng, có lẽ do đã đổ vỡ 1 lần trong tình cảm nên mình lúc nào cũng đề phòng trong quan hệ tình cảm. Mình sợ bị làm tổn thương thêm 1 lần nữa lắm, mình đã có ý định sẽ không bao giờ yêu ai nữa để chẳng phải biết đau khổ là gì. Không thể ngờ là mình lại yêu lần nữa, nó đến khá bất ngờ và nhanh chóng trở nên sâu sắc. Khi mình nhận thấy điều đó thì đã muộn rồi, mình đã không thể sống thiếu cô ấy mất rồi.
    Ngay từ khi mới bắt đầu bạn bè mình đã khuyên nên chia tay ngay với cô ấy đi, vì 2 người không hề hợp nhau chút nào. Cô ấy luôn muốn mình phải nhường nhịn cô ấy trong mọi chuyện, cô ấy rất hay giận dỗi mình vì những lý do rất vớ vẩn. Vì quá yêu cô ấy mình đã chấp nhận điều đó, mình đã dành hết tất cả sự kiên nhẫn cũng như sự quan tâm cho cô ấy. Bạn bè đã trách móc mình rất nhiều vì đã không còn dành được nhiều thời gian cho bạn bè nữa. Mình cứ nghĩ là giai đoạn đầu thì mọi chuyện nó phải như thế, sau này sẽ khác đi, ai ngờ .... Nhiều lúc mình đã phải gồng mình lên để không nổi nóng với cô ấy, nhưng đáng tiếc đến hôm nay thì cái gì đến đã phải đến. Mình không còn kiên nhẫn nổi vì sự giận dỗi vô lý do của cô ấy, mình đã lạnh lùng bỏ đi không nói gì sau khi đưa cô ấy về. Đến tối khi mình đến tìm thì cô ấy đã nói với mình là mọi chuyện đã đến lúc phải kết thúc, cô ấy rất tiếc vì không làm khác được. Ha ha ha ha dù mình đã chuẩn bị tinh thần trước sao mình vẫn thấy rất tức nhỉ, chẳng lẽ mình và cô ấy chia tay nhau chỉ vì điều vớ vẩn như vậy à. Thật không thể nào hiểu được cả.
    Chẳng biết mình sẽ sống ntn trong những ngày tới nhỉ, những ngày không có cô ấy nữa. Không thể đoán nổi, chỉ biết là vẫn phải tiếp tục sống thôi.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    những ngày tiếp theo đơn giản thôi.sẽ không còn fải chạy theo em để xem em muốn gì.em thích đi anh cho em đi luôn.
    hãy tìm cho mình 1 mục đích sống ,sẽ ok lên ngay mà.
    chúc cậu luôn vô tư nhìn lên.rảnh đi bi a cùng tớ.hehe
  8. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đừng gồng mình nhiều ông ạ. Hôm gì tôi nghe thấy bác sĩ bảo nếu gồng mình nhiều là...mệt đấy. Lời khuyên của bác sĩ: "hãy nổi nóng chứ đừng cố gồng mình, rất dễ dẫn đến đột tử"
  9. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Kéo lên.
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng thôi cho nó xuống chứ Pink ! Để nó lên mãi có vẻ ko ổn cho lắm ...Tuy nhiên nhẹ nhàng có khi lại lên hơn

Chia sẻ trang này