1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký tình yêu.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi headhunter, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Là sao hả Kavie? thế nào? có hẹn hò ở KFC không để bạn hiền còn bố trí chứ nị.
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Nhờn cho tao đi ăn gà mí
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy bạn này vào kể chuyện tình yêu nữa nhỉ?
    zMình mà có mình cũng kể ngay
  4. tuson_84

    tuson_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em !
    Em hãy để cho anh san sẻ những khó khăn trong cuộc sống cùng em. Đó là những điều anh muốn nói sau những tháng ngày dong chơi .Sau những ngày tháng đó anh nhận ra rằng mình vẫn yêu em, và chỉ có em mà thôi.
  5. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì mình ko còn hiểu nổi bản thân mình nữa. Tưởng như thời gian có thể làm mình quên đi được cô ấy, nhưng ko, điều đó đã ko xảy ra. Mình vẫn yêu cô ấy, thậm chí càng ngày mình càng yêu cô ấy, mình ko chịu nổi suy nghĩ là mình sẽ ko được ở bên cô ấy nữa. Dù mình ko biết là cô ấy còn yêu mình nữa ko nhưng mình vẫn hi vọng, mình thật quá ngu ngốc. Bạn bè mình đã khuyên nhủ mình rất nhiều, có lẽ họ đã chán rồi thì phải, mình biết là mình rất ngu ngốc khi mong chờ điều gì đó nhưng ... mình ko thể. Và có vẻ điều minh mong chờ đã có hi vọng, cô ấy muốn mình quay lại, nhưng lúc này mình lại thấy sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ lại như cũ. Bình thường mình ko phải là người yếu đuối nhưng sao với cô ấy mình lại yếu đuối như vậy. Mình nên làm gì đây? cho hi vọng của mình 1 cơ hội hay là ....
  6. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nên vào diễn đàn có mục : Tư Vấn Tình Yêu .
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký tình yêu à...
    Vào đúng cái ngày 20/10, cơ quan có tổ chức chúc mừng chị em. Lúc đầu mới đến, trông quang cảnh cũng bt thôi. Nhưng đến khi hoa, bánh kẹo, đồ uống, và quà được bày ra trên cái bàn được kê ra giữa phòng, mới thấy khá long trọng; đến khi rượu đã mở, đến khi quà và hoa đã trao tặng cho chị em, đến khi mọi người cùng liên hoan nhẹ (lúc đó là 9h00 sáng ), mới thấy cồn cào kinh khủng. Tự nhiên lại nhớ đến em, giá mà mình có thể làm như thế, tạo ra không khí đầm ấm như thế, không đơn giản nhưng cũng chẳng quá cầu kỳ như thế, và với t/c của mình y như thế, hẳn là em sẽ hiểu...
    (Nhưng - đó chỉ là một phút lãng đãng thôi - vì tình cảm mà, nhiều khi nó k rõ ràng và k thể nắm bắt được - dù cũng đủ làm mình ngẩn ngơ cả buổi sáng )
    Tối, 7h00 về (sau khi bị lột gần như sạch ở cquan ) - trên đường - mò lên net, lại mong gặp e kinh khủng. Nhưng chỉ gặp 2 người bạn - ở nơi xa - mà lẽ ra - mình cũng đang phải ở đó - vào giờ ấy. Tối, 8h30 về, không thể mua được món quà nào có ý nghĩa cho.. - chỉ đơn giản - mình k muốn làm mọi thứ 1 cách vô nghĩa và theo trách nhiệm . May, ông anh cũng đã làm được điều đó. Và đó là điều hiếm hoi làm mình thấy ổn hơn trong ngày... Đó là ngày mà một chuỗi thất bại, nối tiếp, và liên tiếp; không một điều gì trọn vẹn, không một việc gì thành công, không niềm vui...
    Nhưng - phải tin vào csống chứ nhỉ - sông có khúc, người có lúc - đi đá bóng đây...
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Mày trở thành nhà văn từ khi nào vậy hả thằng kia ?
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Phút lãng đãng thôi mày. Bà Dung mà đọc được cái này chắc khóc thét vì sướng nhỉ...
    Hơ hơ, đang nghe Màu mắt nhung - hay quá..

Chia sẻ trang này