1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Trekking Pù Luông 4N4Đ ( 9-12/4) Hành trình về với Vọoc quần đùi trắng trên đại ngàn Kim Gia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thino015, 31/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hiểm một cái là lịch trình có cả ngủ bản có cả ngủ rừng. Vậy nên chốt là

    Mang tất cả
    1. Túi ngủ + Lều - Ngủ rừng
    2. Quần áo để tắm khi ngủ nhà sàn
    3. Bikini để tắm suối ( nếu ko mặc bikini thì ko phải mang nhưng vẫn phải tắm )
    4. Đề nghị các thành viên nam ko được mặc quần bơi khi tắm suối
  2. yeuanhbensuoi01

    yeuanhbensuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chúc anh chinh phục thượng nguồn Sông Đà thành công, chân cứng đá mềm anh nhé :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Yêu anh bên suối là ở trên rừng ra ạ :)) . Tắm suối thì sẽ dễ dẫn đến việc yêu nhau bên suối
  3. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Mềnh ở trên rừng thì lấy đâu ra quần bơi ??? Nở mua giúp mấy cái nhé. Tết tớ trả
  4. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Lượn thôi :D, chúc cả nhà chân cứng đá mềm.

    Lại hồi hộp cứ như đi lần đầu. Hic
  5. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Không ai chịu điểm danh à? Lôi topic lên nào! Chúc mừng cả nhà đã trở về an toàn.
  6. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Bá cáo! 1h15' hôm qua e và HA về đến nơi. Ngon lành cành đào
  7. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Các bác đi về tình hình thế nào? Post bài đi bác. Có gặp được em khỉ nào không?[r23)]
  8. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Không gặp vượn "3 màu", nhưng đã có vuợn Phọng Đình Ta
  9. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em cũng điểm danh ;));)).

    Để lưu lại chuyến đi mang tính lịch sử này ( E sẽ giải thích vì sao là lịch sử sau ;)) ) và chia sẻ thông tin cho những đoàn đi sau, E tạm thời phân công việc viết nhật ký, hồi ức chuyến đi như thế này.

    Ngày 1: Tính từ lúc xuất phát ở HN cho đến khi tiệc rượu nổi lên bên bếp người Thái ở Bản Nủa - Cô giao liên Thùy :P
    Ngày 2: Tính từ lúc lúc nhúc ngồi thùng xe cho đến khi hạ trại, quay thịt dưới ánh trăng treo bên hang đá - Super Xòe ntnQuỳnh nhé :x
    Ngày 3: Tính từ lúc Chuyện kể đêm khuya cho đến khi ăn trưa bên suối nhé - Chị Quyên 3 lạy nhé ^:)^
    Ngày 4: Suối cá thần du hí - huớng dẫn viên chuyên nghiệp - Hummer người rừng nhóe :-":-"

    Tạm thời thế đã.

    Hụt hẫng khi trở về =((=((=((. HN lạ lẫm quá. 4 ngày cho chuyến đi này mình học được nhiều điều có ý nghĩa :-*. Cảm ơn mọi người đã góp từng mảnh ghép cho một chuyến đi trọn vẹn nhé.
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Mảnh ghép cuối cùng của em anh đang giữ đây này, măng anh đâu [r23)]

Chia sẻ trang này