1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Trekking Pù Luông 4N4Đ ( 9-12/4) Hành trình về với Vọoc quần đùi trắng trên đại ngàn Kim Gia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thino015, 31/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Các mẹ cho e xin, mãi chả sao đến giờ lại lôi nhau ra chém ầm ầm. Làm nửa đêm gà gáy lại cười khành khạch một mình, dở người hết một lượt rồi.
    Mà cũng phải, kết nhất bài của Nở, trần trụi đến mức tơ hơ, làm mềnh lại xem lại mềnh có còn tý vải nào trên người hay k, hô hô. May quá, vẫn nguyên.
    Nở này, giá như đừng có thằng kính trắng đằng sau thì có phải là trọn vẹn không

    [​IMG]

    Hôm nay giở giời nên e u r một mềnh, các bác thông cảm
  2. yeuanhbensuoi01

    yeuanhbensuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đây!
    Hai đứa chơi trò vợ chồng, nấu canh bằng đồ hàng đây:
    [​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có ai còn ao ước điều gì không để anh phọt nốt nào?
  3. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    E lạy bác, ai là vợ, ai là chồng ^:)^^:)^^:)^^:)^
  4. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cầu được ước thấy nhé:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con chồng, thằng vợ :))
  5. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Hơ hơ, e đang tự kỷ làm thế nào để bỏ thằng đằng sau??? Thanks bác nhớ
  6. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sốt nằm bẹp ở nhà từ sau trận bóng chiều Thứ 7, thôi thì ở nhà chán chẳng có việc gì ngoài việc đi bộ từ tầng 1 lên tầng 2 ... rồi đảo ngược lại cho đỡ nhớ cái cảnh trekking Pù Luông tuần trước. Thôi cố gắng zặn ra tý cảm xúc lâu ngày vậy.
    Nhớ lại giờ này tuần trước thì có 6 kẻ phọt tử như nhà quê chân dép tổ ong mắt đeo kính zâm đang lang thang trong khu du lịch Suối Cá Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hóa (suối cá thần).

    [​IMG]

    Ngắm cá chán cả đội rủ nhau trekk C.a.v.e chơi, thuê một nhóc dẫn đường leo có dăm bậc tới cửa Hang. Nhóc dẫn đường lúc này nhanh mồm mời các anh chị vào quán nghỉ cho đỡ mệt, ơ mày không nhìn các anh đây đi chậm là để thăm quan vãn cảnh chứ mấy zăm bậc này ăn thua gì hôm qua bọn anh còn lên tận đỉnh Pù Luông nhá. Con bé nhìn ra vẻ chắc nó nghĩ thầm : nhìn như bọn nhà quê lại bày đặt leo núi. ...

    [​IMG]


    Lại nói về cái vụ trekking 2 ngày trước đó, ngay từ đầu bản Hin cả đoàn được em Nở giảng cho lịch trình của 3 ngày sắp tới, ai cũng gật gật gù gù ... MUỖI :
    - Day 1 : trekk bản Son - Bá Mười rồi về Nủa nghỉ.
    - Day 2 : từ Nủa trekk sang Đông Điểng chân Pù Luông.
    - Day 3 : Pù Luông - 1700m - Bản Báng (đi qua sân bay của Pháp).

    [​IMG]

    [​IMG]
    Tấm ảnh tại đường bắt đầu rẽ vào rừng trekk bản Son - Bá - Mười !

    Cái ngày đầu tiên trekk thật khiếp với mình, do không biết đường Pù Luông đa số là đường đất rất trơn nên mình đi giầy thể thao đế mềm và thôi rồi cứ phải nói là bò lên dốc từng tý một.

    [​IMG]


    Nhìn đoạn đường ruộng rất đẹp nhưng trơn thì thôi rồi, mình mấy lần tí nữa là lao xuống ruộng :)) ...
    Rồi thì Thùy bị hạ đường huyết, không hiểu khi đó ở dưới N.A và a.Garnet làm gì mà Thùy lại bị tụt đường huyết nhỉ ????

    [​IMG]

    Trong thời gian chờ Thùy nghỉ lấy sức, các anh em còn lại tranh thủ thủ ngồi cậy đất ...

    [​IMG]

    Sau vài phút nghỉ ngơi Thùy lại tiếp tục được, đây là lần thứ 2 mình chứng kiến một bạn gái bị hạ đường huyết nhưng với niềm tin, tinh thần đã vượt lên và đều trở thành những người dẫn Top đoàn. Sau bữa trưa ngắn hành trình của đoàn lại tiếp tục ... đi xuyên qua rừng già mình chợt nhớ lại cảnh tượng của rừng Nhìu Cồ San, trời cũng sương mù ẩm thấp, đường đá trơn, .... đi mãi đi mãi mà chưa thấy bản đâu.

    [​IMG]

    Và rồi đến khi mọi người nhìn thấy Sưa rừng nổi bật trong đám cây rừng bởi mầu hoa trắng biếc. Nhiều người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó nhưng với mình thì không có cảm giác đấy .... nếu ở đó có là cây Phượng Vỹ thì lại khác ...

    [​IMG]

    Rồi thì cũng đến bản Mười, cả đoàn tranh thủ mua + xin nước lúc này trời cũng khá muộn ...

    [​IMG]


    N.A lúc này đã thấm mệt, định kiếm xe ôm chạy về bản Nủa nhưng dân ở đấy bảo đường đó là đi Hòa Bình không có đường sang bản Nủa ... với lại nhìn cái đường thế kia thì mình thấy đi bộ vẫn sướng hơn là đi xe máy (về sau xem bản đồ N.A mới biết là có đường đi xe máy về bản Hin -> Nủa). Hai thằng đi cuối động viên nhau cố lên khi nào mệt ae mình cắm trai ngủ ở đây ai về cứ về, lúc này mình bị chuột rút... lại tiếp tục tiến vào rừng, lần này đường rừng kinh khủng hơn và cũng chưa biết khoảng bao lâu nữa mới tới được điểm đến ... trời bắt đầu phủ bóng tối, ... lúc này N.A lên dẫn đầu và thực hiện việc bò trượt mẫu cho ace phía sau, ấy thế mà kẻ định cùng mình cắm trại ngủ trên núi ấy lại cán đích bản đầu tiên mới kinh.

    [​IMG]

    Gặp được a.Minh vào đón đó là niềm vui như gặp được gái bản tắm suối vậy ... một tay anh cầm đèn một tay anh xách đôi dép với một đống 3 cái balo trên vai anh vẫn đi phăm phăm. Rồi cũng về tới nhà anh Mình, cả đội vất vưởng mỗi đứa một góc : người thì kiểm tra xem có con vắt nào trong ống quần không ? người thì thay đồ chuẩn bị đi tắm, người thì giặt giầy, ... nhưng cảm giác trong ai cũng đã thấm mệt và có những suy nghĩ riêng, với mình thì cũng bình thường vì đi trời tối cũng quen rồi chẳng có chuyến trekking nào của mình mà không gặp trời tối cả đó là một trải nghiệm khá thú vị dù biết rằng nó là phá sức và nguy hiểm ... nhưng không đi thì chẳng nhẽ bỏ cuộc. Sau bữa tối mọi người đều thống nhất nghỉ buổi sáng ngày thứ 2 và chỉ trekk đỉnh Pù Luông là coi như hoàn thành.

    [​IMG]

    Người thấm mệt sau cả chặng đường dài, ăn no uống đã mình đi ngủ sớm nhất, giấc ngủ sâu và dài thật thoải mái ... sáng dậy sớm tận hưởng ánh sáng của nắng Pù Luông (anh Nam dẫn đường nói đã lâu rồi Pù Luông không có nắng) dạo quanh chộp ảnh, ... chỉ một vài năm nữa thôi, khi con đường được làm xong thì bản Nủa sẽ ngập tràn du khách. Tại bản Nủa có thể trekk bản Kịt, Cao Hoong, ... nơi vẫn còn những loài vọc quần trắng , .... và người dân bản ở đây cũng đã biết làm du lịch khá tốt.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nở chém gió với Hammer :
    [​IMG]
  7. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    THE WAY TO "CAY ĐẮNG CA\/E"
    con đường dẫn tới sự nghiệp ca\/e cay đắng 8->
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Bọn này chắc mới từ rừng rú lần đầu về trung du, vào khu du lịch nên nhìn mặt ngơ ngơ như thế.
    Để có cái vẻ mặt này chắc hành xác kỹ lắm các bác nhỉ?
  9. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngặp người dân Thái đi rừng họ bảo đúng là đường lớn không đi lại chui vào rừng, sướng không muốn lại muốn khổ.

    Nghe nói bác cuối tháng đi Pù Mát à ? Có ông anh ở dưới HP rủ đi Pù Mát không biết có phải đi cùng bác không. ? Em thèm mà không chắc đi được. [:D]
  10. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quả ảnh cả đoàn lếch thếch dép lê buồn cười quá :))
    Các trekking pro đã về hết từ sáng còn đâu :P

Chia sẻ trang này