1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại nghe cái clip này...Lâu lắm gùi...Gửi nhờ vào nhật kí yêu thương của Gà...nhờ Gà giữ giùm nhé... ^^

  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đọc chị viết, em thấy một cái gì đó giống giống em. Đúng là cảm giác bất an thì làm gì cũng thấy ko để tâm, em đang chuẩn bị tốt nghiệp cho nên cũng nhiều điều suy nghĩ quá, mà thật ra thì ko cần thiết, hì.
    Chúc chị gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống!
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tks Oliver, Sĩ tử và Lu, gửi yêu thương, nhận yêu thương ngập tràn
    Mấy hôm nay có vài cảm xúc lẫn lộn, chưa viết được thành lời :)
    Tặng mọi người bài Yesterday once more nhé, nhớ tuổi thơ quá :x

    http://chacha.vn/song/123473
    When I was young
    I?Td listen to the radio
    Waitin?T for my favorite songs
    When they played I?Td sing along
    It made me smile
    Those were such happy times
    And not so long ago
    How I wondered where they?Td gone
    But they?Tre back again
    Just like a long lost friend
    All the songs I loved so well
    Every Sha-la-la-la
    Every Wo-o-wo-o
    Still shines
    Every shing-a-ling-a-ling
    That they?Tre startin?T to sing?Ts
    So fine
    When they get to the part
    Where he?Ts breakin?T her heart
    It can really make me cry
    Just like before
    It?Ts yesterday once more
    Lookin?T back on how it was
    In years gone by
    And the good times that I had
    Makes today seem rather sad
    So much has changed
    It was songs of love that
    I would sing to then
    And I?Td memorize each word
    Those old melodies
    Still sound so good to me
    As they melt the years away
    Every Sha-la-la-la
    Every Wo-o-wo-o
    Still shines
    Every shing-a-ling-a-ling
    That they?Tre startin?T to sing?Ts
    So fine
    All my best memories
    Come back clearly to me
    Some can even make me cry
    Just like before
    It?Ts yeaterday once more
    [​IMG]
    Hoa trên đường lang thang này, nhỏ xinh và xanh dương như màu trời ​
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chúc em vững tâm để hoàn thành tốt nghiệp & chọn được con đường cho mình nhé, đừng lo lắng quá :)
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lại mất phương hướng, tất cả các plan đều biến mất hoặc không có. Nếu bỗng thử hỏi tuần sau, tháng sau sẽ như thế nào, hoặc 2 năm nữa, hoặc 5 năm ... nữa chắc mình không trả lời được ... Mình lười biếng hơn, không học gì cả, không tự trau dồi cho bản thân, bỏ đằng sau nhiều thứ quá, mình cảm giác thấy tụt hậu. Mình chỉ loanh quanh với những cảm xúc, những suy nghĩ tù túng, những chuyến đi không đầu không cuối...
    Mình đây ư? Phải thay đổi thôi trước khi mọi thứ quá muộn. Phải biết tiếc thời gian và tuổi trẻ chứ.
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh đi ngoảnh lại 60 ngày đã qua, mỗi ngày lại có một vài thay đổi. Ít nhất bây giờ mình đã sống tích cực hơn.
    Mọi thứ đã bắt đầu ổn định, là điểm bắt đầu cho nhiều thứ khác, cố gắng sắp xếp và tận dụng thời gian hợp lý.
    Chuyến đi kết thúc 1 năm hoàn toàn tốt đẹp, có trời xanh - mây trắng - nắng vàng, có đồi núi trùng điệp uốn lượn, có cả những chặng đường gian nan...
    Những dự định mới ...
    Những hy vọng ...
    Chỉ có duy nhất 1 điều, mình đang sống quá lý trí. Có cảm giác phố không mùa, không yêu thương và không gì cả.
    [​IMG]
    Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Giọt Nắng Bên Thềm - Thanh Tùng
    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Giọt nắng bâng khuâng
    Giọt nắng rơi rơi bên thềm
    Bài hát bâng khuâng
    Bài hát mang bao kỷ niệm
    Những ngày đã qua
    Lâu lắm rồi anh không đến chơi
    Cây sen đã lá bạc như vôi
    Sỏi đá rêu phong
    Sỏi đá chưa quên chân người
    Bài hát rêu phong
    Bài hát viết không nên lời
    Đã vội ... lãng quên
    Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
    Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
    Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
    Trả về hư không giọt nắng bên thềm
    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Một sớm mai kia
    Chợt thấy hư vô trong đời
    Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
    Chỉ là ... thế thôi
    Khi thấy buồn anh cứ đến chơi
    Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
    Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
    Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
    Để rồi lãng quên
    Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
    Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn
    Còn lại trong tôi, còn lại trong anh
    Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm
    Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
    Trả về hư không giọt nắng bên thềm
    http://www.lollybooks.com/blablabla/wp-content/uploads/2010/01/GiotNangBenThem.mp3​
    Ngủ nguyên 1 ngày, chỉ muốn ngủ để không phải đối mặt ... và giá như được ngủ mãi. Lại tiêu cực rồi, những lúc mệt mỏi và căng thẳng lại thế. Nóng nảy, không nên thế, nhưng đôi khi mình không kiềm chế được. Mình làm mọi người buồn và lo lắng. Cảm giác đó không phải là mình. Mình chưa trở về, vẫn còn lạc lối nơi nào ấy.
    http://i116.photobucket.com/albums/o18/thanhtudoan/DSC06615e***.jpg​
  8. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    lại tiêu cực rồi, nhóc!
    Cười toe lên đi, đời đẹp mà
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đôi khi mình thấy thương yêu bé mọn nhường này, khó nắm giữ, ở phía mình. Bởi mình không phải người khéo léo, không phải người thích thể hiện, chỉ luôn nghĩ mọi thứ bình thường như cân đường hộp sữa. Bởi cuộc sống phức tạp hơn mình nghĩ, bởi mình làm quen với những phức tạp và chính mình bị phức tạp.
    Bạn bảo rằng hãy sống vì mình trước khi vì người khác, aq 1 chút khéo lại hay. Mình thì aq từ lâu rồi, nhưng nếu người khác lại là gia đình thì lại phải nghĩ ngợi.
    Một ngày bình yên ấm áp. Cho dù không biết ngày mai thế nào, hôm nay mình cố giữ chút niềm vui nho nhoi trong tay.
    Thế nhé.
  10. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    thấy bài hát này hay hay, post vào đây cho nó thi vị
    Có khi tình ta như cánh hồng, lay nhẹ trong sương gió.
    Sợ khi nắng mưa, sợ khi giá rét sẽ héo và tàn theo năm tháng.
    Hỡi em xin đừng như những cánh hồng, rơi rụng và uá tàn theo mưa gió.
    Vì anh đã lỡ yêu rồi em hỡi, đã yêu em như chưa bao giờ yêu.
    ĐK:
    Nhớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau nhé,
    Trọn đời mình mãi mãi bên nhau.
    Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi
    Nhưng sẽ không thể lìa xa.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ctfY8e0dBj
    ---- Bằng Kiều
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Hehe, uh _ thì gia đình, kể cũng khó ^^
    Lại căn dặn thêm 1 câu là con cái happy thì bố mẹ cũng happy, còn chị em trong nhà thì cứ cố gắng mà điều hòa :))
    Biết tư tưởng of tớ rồi đấy ;)
    Vui lên đi, đời còn zài chơi còn nhiều, hoài bão còn mênh mông

Chia sẻ trang này