1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã có lần
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là như vậy đó!
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mệt mỏi triền miên trong suy nghĩ cũng như thân thể khiến mình dường như bị ì. Cảm giác năng suất làm việc rất thấp. Chỉ muốn nhắc nhở và động viên bản thân chút. Tập trung cho ước mơ của mình.
    Dạo này đang nghĩ về những ước mơ...
    [​IMG]
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Càng như thế càng cảm thấy lẻ loi
    Quay lưng với tất cả ​
    Mình luôn có người thường xuyên góp ý, nhận xét và đưa lời khuyên, thậm chí chỉ trích. Cũng chẳng cần biết mình ra sao và đang nghĩ gì.
    Tốt nhất mình nên là 1 cái máy.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc là khi có một công việc để làm, có một ước mơ để hy vọng và có một người để yêu thương"
    Lâu rồi ...
    ... không làm việc với đúng nghĩa
    ... chỉ có vài ước mơ viển vông
    ... không yêu thương ai ngoại trừ gia đình mình
    Chẳng có j là có nghĩa cả.
    Đôi khi muốn ...
    ... làm việc thật hăng say
    ... được lang thang tới những nơi mình thích
    ... love n be loved
    Nhìn ra xung quanh ...
    ... nhỏ bé.

    [​IMG]
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Trở về với cái máng lợn
    Hôm nay mình ốm

    Chẳng có gì cả.
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thân yêu
    Ngày mai là tớ sang tuổi mới
    Tự hứa với mình sẽ là một bước ngoặt.
    Để thay đổi.
    [​IMG]
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái lời hứa sẽ thay đổi đấy nhé :D
    bà già... :P

  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Như Cánh Vạc Bay - TCS
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ trên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh vạc về chốn xa xôi
    Nắng có còn hờn ghen môi em
    Mưa có còn buồn trong mắt em
    Từ lúc đưa em về
    Là biết xa nghìn trùng
    Suối đón từng bàn chân em qua
    Lá hát từ bàn tay thơm tho
    Lá khô vì đợi chờ
    Cũng như đời người mãi âm u
    Nơi em về ngày vui không em
    Nơi em về trời xanh không em
    Ta nghe nghìn giọt lệ
    Rớt xuống thành hồ nước long lanh​
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nhu-Canh-Vac-Bay-Hong-Nhung.IW6IEOD6.html
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Như Cánh Vạc Bay - TCS
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ trên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh vạc về chốn xa xôi
    Nắng có còn hờn ghen môi em
    Mưa có còn buồn trong mắt em
    Từ lúc đưa em về
    Là biết xa nghìn trùng
    Suối đón từng bàn chân em qua
    Lá hát từ bàn tay thơm tho
    Lá khô vì đợi chờ
    Cũng như đời người mãi âm u
    Nơi em về ngày vui không em
    Nơi em về trời xanh không em
    Ta nghe nghìn giọt lệ
    Rớt xuống thành hồ nước long lanh​
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nhu-Canh-Vac-Bay-Hong-Nhung.IW6IEOD6.html
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Viết cho ngày của 5 năm trước.
    Đấy là một buổi chiều oi ả và nóng bức, nóng thêm phần nữa vì đang phải ôn thi đại học. Bạn đến nhà và bảo rằng: ngày mai sẽ vào miền Nam. Tớ biết bạn sẽ đi, nhưng không biết đó là ngày mai, bạn cũng không dự định ngày mai. Bọn mình nói với nhau không nhiều, tớ đã cố gắng cười để giấu tâm trạng hụt hẫng. Hụt hẫng và có thể nhiều hơn thế, khi một người bạn thân nhất đi xa, và không biết bao nhiêu lâu mới gặp lại. Miền Nam không hề quá xa, nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy là xa, bạn còn có gia đình trong đó, và cả 2 đứa chẳng có dự định gì ngoài kỳ thi sắp tới. Tớ đã viết vào chiếc máy tính của mình chữ 11/6, đã giúp tớ nhớ ra ngày này sau 5 năm.
    Thời cấp 3 có lẽ là quãng đời đẹp nhất, sống vô lo vô nghĩ. Lớp mình thì đoàn kết, toàn là những chuyện vui. Tớ thích nhất mỗi buổi đi học về, cả nửa lớp chờ nhau ở hàng xà cừ, hoặc là bàn bài hoặc buôn đủ thứ chuyện trên đời, chờ đến khi người cuối cùng của lớp lấy xe xong mới chịu về. Thích cả buổi cả lũ trèo lên sân thượng nghịch, rồi bị phạt lao động những chẳng đứa nào thấy khổ. Thích những buổi trưa dầm nắng ra sân bóng xem lớp mình thi thố với bọn lớp khác. Thích cả những đứa hay tranh luận, lúc nào cũng làm phong trào học của lớp đi lên ... Những năm tháng tươi đẹp ấy chẳng bao giờ quay lại được, nhưng mãi mãi vẫn nằm trong kí ức của mỗi người.
    Vì sao tớ coi bạn là bạn thân nhất hồi ấy? Lẽ ra không bao giờ như thế vì tớ và bạn khác biệt nhau quá nhiều. Hình như là một mô - típ quen thuộc, tớ là bí thư còn bạn gần như khá cá biệt. Bạn nằm trong số đám đàn em ngỗ nghịch, luôn gọi tớ là "sếp". Nếu đến hồi lớp 11 tớ không biết hoàn cảnh thật của bạn thì có thể chẳng bao giờ tớ và bạn lại thân. Thân, là từ phía tớ luôn muốn giúp đỡ bạn. Thân, như tớ luôn tâm niệm: khó tìm tri kỷ giữa cuộc vui. Thân, là cả những năm về sau, tớ luôn nhớ lời bạn nói rằng: phải cười nhe răng đấy. Thân, không đi quá giới hạn của tình bạn, tớ thì luôn sống vô tư, còn bạn thì đã có người yêu...
    5 năm, tớ và bạn cũng như những đứa bạn cùng lớp khác đã trưởng thành nhiều. Một năm gặp được nhau đôi lần, có đứa thì chẳng gặp được nhưng tớ vẫn biết ai nấy đều phấn đấu để vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đứa thì đã đi làm ổn định, đứa đã lấy chồng, đứa vừa tốt nghiệp, đứa học ở nước ngoài, ... những đứa lông bông chỉ đếm trên 1 bàn tay mà thôi. Bạn cũng thế, không như tớ đã lo lắng 5 năm về trước, đất Sài Gòn là dành cho bạn. 5 năm, ngoài việc thỉnh thoảng chat với nhau hoặc gọi điện, tớ và bạn gặp lại nhau 2 lần. Lần đầu là họp lớp Tết năm ngoái, lần cuối là trong đám tang của bạn.
    Những ngày mùa xuân, lẽ ra cây đâm chồi nảy lộc, lẽ ra cuối năm bạn sẽ ra Bắc lấy vợ, lẽ ra ... Sau khi K mất vài tháng, bạn mất, bạn bè đứa nào cũng đau xót. Xót cho cuộc đời ngắn ngủi, còn chưa đền đáp được công lao bố mẹ. Tớ không hề hối tiếc điều gì cả, chỉ tiếc cho bạn mà thôi. Hè này tớ sẽ về thắp hương cho bạn và K, cho những ngày của 5 năm về trước.
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...

Chia sẻ trang này