1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, vẫn có những nỗi buồn và lo toan ...

    Yêu thương ơi ...
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Rơi vào cảm giác buồn bã, trống rỗng, mệt mỏi. Biết làm sao h?????????????????
  3. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    crazy
    crazy
    crazy...

    not overload, but want to explode ...bùm!!!!!
  4. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ta Trở Về http://music.yeucahat.com/song/Overseas/21127-Ta-Tro-Ve~Jimmy-Nguyen.html
    Ca sĩ: Jimmy Nguyễn
    Sáng tác: nhạc Hoa lời Việt

    Ta trở về, ta phải trở về
    Cây còn thương gốc nước thương nguồn
    Lá trên cành còn về ôm đất huống chi con người
    Ta trở về nay ta trở về
    Cha mẹ nay tóc đã bạc màu
    Từng ngày qua vẫn mong sao sẽ có đến ngày thấy con

    Kìa bông lúa cành dâu, đàn em bé trên mấy con trâu
    Kìa cây chuối vườn dâu, trái dưa non lắc lư trên đầu
    www.YeuCaHat.com
    Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay
    Bờ đê vẫn đìu hiu, khói lam chiều

    Ta trở về, ta phải trở về
    Nghe từng câu hát đón câu vè
    Tiếng ve sầu còn văng vẳng những khi trưa hè
    Ta trở về nay ta trở về
    Quay về sông núi của Lạc Hồng
    Này cùng nhau hãy vương vai hết sức góp mình đắp xây
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em học cách sống cho hiện tại, chẳng vì quá khứ hay tương lai. Quá khứ của em là những đổ vỡ và những tháng ngày dài cô độc hoặc tự cô độc mình. Quá khứ của anh cũng đã vùi sâu … Em chẳng còn là cô bé 18, 19; anh cũng không phải là chàng trai 23, 24 tuổi nữa. Chẳng biết có phải là sự già cỗi tâm hồn, hay là kinh nghiệm sống nhiều hơn, hay lý trí mạnh mẽ hơn, hay những nỗi buồn ở quá khứ hay bộn bề công việc khiến có những khi thấy tình cảm cứ chơi vơi. Thương cả anh và em …

    ...

    ... Cho dù không làm cùng nhau hết những điều ấy được luôn, chỉ cần 2 trái tim luôn hướng về nhau và yêu thương nhau là hạnh phúc lắm rồi.


    Trích thư tình 27.11
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Anh - Minh Chuyên

    Một lời anh không muốn nói
    Là một mai hai ta không cách xa
    Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách
    nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào
    Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp
    Một cuộc sống bên em không có anh

    Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt
    Bước trên đường đời, một mình thiếu vắng anh
    Làm sao em ru nổi những đêm dài
    Làm sao cho con tim bớt lạnh lùng

    Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá
    Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em
    Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say
    Hãy gọi thầm tên em trong mơ

    Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ
    Cho vơi đi những khát khao trong lòng
    Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng
    Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em

    Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn
    Xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy
    Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
    Với em giờ này có những điều quan trọng hơn
    cả sự lừa dối và yêu anh...

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=K8cTLebWPc

    -----------
    Anh thích nghe bài này :)
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    NGUYÊN LÝ CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MỖI CÁ NHÂN
    (Để có được cuộc sống thành công và hạnh phúc)


    Một cái cây phát triển tốt và có ích cho cuộc sống trước hết là 1 hạt giống tốt, được sống trong 1 môi trường tốt và có được 1 người chăm sóc tốt. Tuy có khác một cái cây về việc có thể lựa chọn môi trường sống-làm việc. Thế nhưng sự phát triển của mỗi con người cũng nằm trong quy luật tất yếu của tự nhiên. Bản thân mỗi người với thể chất, tinh thần và năng lực của mình chính là hạt giống; môi trường sống và làm việc, cùng với người lãnh đạo, dẫn đường sẽ quyết định sự phát triển và một cuộc sống thành công, và hạnh phúc của mỗi con người.

    Như thế 1 nguyên lý gần như bất biến trong quá trình phát triển của mỗi con người là đảm bảo tốt 3 yếu tố: Tiềm năng con người, môi trường sống - làm việc, và người hướng dẫn. Bởi thế dân gian ta mới lưu truyền câu tục ngữ "Học thầy không tày học bạn" để nói đến tầm quan trọng của môi trường học tập, làm việc và bạn cũng cần nhớ thêm câu "Không thầy đố mày làm nên" nhấn mạnh đến vai trò của người hướng dẫn trong từng bước đường phát triển của mình.

    Xét về tiềm năng của mỗi con người: Bấy lâu nay trong nền giáo dục của chúng ta, giỏi có nghĩa là giỏi toán, văn, ngoại ngữ hoặc 1 môn học cụ thể nào đó; và giỏi toàn diện có nghĩa là giỏi tất cả các môn. Với cách nghĩ và đánh giá như thế, rất nhiều hạt giống tốt đã bị rơi vào quên lãng. Người ta coi đó như những hạt lép, hạt lỗi không mang lại lợi ích cho xã hội. Nhưng thực tế không phải như vậy. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trí thông minh của con người chi làm 7 nhóm bao gồm: Trí thông minh logic toán: Đây là loại trí thông minh liên quan tới con số (toán học) và mối quan hệ logic giữa các sự vật. Những người có trí thông minh này thường làm việc trong lĩnh vực liên quan tới con số (toán, vật lý, hóa học, ngân hàng, tài chính…)Trí thông minh ngôn ngữ: Đây là loại trí thông minh liên quan tới năng lực sử dụng ngôn ngữ. Những người có trí thông minh này thường là nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội…Trí thông minh không gian: Những người có trí thông minh này thường làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật như kiến trúc, hội họa, điêu khắc, địa chất, vật lý thiên văn…Trí thông minh cơ thể: Đây là loại trí thông minh liên quan tới vận động của thân thể thường có ở những vận động viên thể thao, nghệ sĩ múa…Trí thông minh âm nhạc: Lọai trí thông minh này thể hiện ở khả năng nghe nhạc, ghi nhớ nhanh giai điệu, sáng tạo ra các bản nhạc…Trí thông minh về nội tâm: Thể hiện ở khả năng khám phá chiều sâu của bản thân…Trí thông minh trong tương tác cá nhân: Những người có năng lực quan hệ với mọi người, nắm bắt được suy nghĩ của người khác, giỏi hợp tác, tập hợp mọi người, lãnh đạo...(tham khảo thêm sách "1 loại hình trí thông minh"). Bên cạnh đó, Một nghiên cứu của trường Đại học Stanford và Đại học Carnegie Mellon đã chỉ ra rằng sự thành công trong công việc lâu dài, phụ thuộc 75% vào các kỹ năng cá nhân, chỉ có 25% là phụ thuộc vào kiến thức mang tính kỹ thuật. Một nghiên cứu khác của Đại học Havard cũng cho thấy, 85% sự thăng tiến trong công việc của một cá nhân phụ thuộc vào “thái độ” trong công việc, cũng như trong giao tiếp xã hội, chỉ có 15% phụ thuộc vào trình độ chuyên môn. Như vậy, hầu như mỗi con người chúng ta ai cũng là một hạt giống tốt, có tiềm năng phát triển. Bởi vì những điều kiện chiếm phần lớn chi phối sự thành công là những yếu tố có thể phát triển theo thời gian, trong một môi trường đào tạo và huấn luyện hợp lý.

    Môi trường sống - làm việc: Như đã nói từ trước, mỗi người chúng ta khác 1 cái cây ở khả năng nhận thức và thay đổi thực tế. Thế có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn môi trường sống để di chuyển đến nơi có môi trường tốt hơn. Thậm chí chúng ta còn có khả năng thay đổi môi trường sống-làm việc để thuận lợi hơn cho sự phát triển và hạnh phúc của chúng ta và những người khác. Như vậy, môi trường là vấn đề chúng ta có thể giải quyết để có thể phát triển tốt hơn và có ý nghĩa hơn.

    Người lãnh đạo - hướng dẫn: Một cái cây muốn lớn khỏe, và có ích thì phải có sự uốn nắn phù hợp của người chăm sóc, cần tỉa cành, bón phân và đôi khi là diệt sâu bệnh hại. Và con người cũng thế, khi có một (hoặc vài) người lãnh đạo, hướng dẫn thì mới uốn nắn cho phù hợp, kéo khỏi những cám dỗ sai trái và định hướng phát triển tốt. Nhưng con người thì chủ động tìm kiếm người dẫn đường và có quyền từ chối hoặc tiếp nhận lời khuyên, hoặc lời can gián khi làm việc sai trái.

    Chung quy thì chúng ta sẽ phát triển tốt và có cuộc sống hạnh phúc, và nhiều ý nghĩa khi chúng ta gieo hạt đúng mảnh đất phù hợp và người chăm sóc tốt. Chúc các bạn tìm được mảnh đất và người chăm sóc của mình.
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đông xám trời


    Mình vẫn thường mong về những ngày đông, vì yêu sự lạnh lẽo ...
    Tốt hơn là giữ một trái tim ấm và một cái đầu lạnh ...

    Nếu như mình nói rằng muốn quay trở lại cuộc sống như trước kia, khi yên ổn trong cái vỏ bọc mà hiếm ai có thể chen vào, liệu có quá buồn cười không nhỉ ... Về nhầm đường còn nguy hiểm hơn là đi hay chơi vơi ở một nơi nào đó.

    Mình sợ.
  9. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    đang mất niềm tin vào 1 cơ số thứ...
    thấy chênh vênh lắm kưng ơi ^^
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Kưng ah

    Tớ cũng vậy, đang chênh vênh điên cuồng
    Thấy rằng mình mộng mơ quá thể
    Tớ đang bị mắc vào 1 cái lưới bùng nhùng do chính mình tạo ra
    Làm thế nào để gỡ ????

Chia sẻ trang này