1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chơi & phê nhưng mệt & đau (vồ ếch to 2 lần). 2 ngày, 2 xe, 4 người rong ruổi hơn 700km thẳng hướng Tây Bắc, có khoảng 35km offroad đường núi lầy lội trong đường tối mù mịt, ngoài ánh đèn của 2 xe, đốm li ti đom đóm và những vì sao trên bầu trời thì chẳng có thêm ánh sáng nào... Kể tiếp sau nhé. Ngụ đây, à ơi ...
    [​IMG]
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic cho ké với nhé
    Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa
    Mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều
    Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối Thu
    Lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây

    Một buổi chiều cuối thu, người lữ khách dừng bước bên quán xưa, mơ màng nghe tiếng chuông chiều vọng về từ nơi xa xôi để hồi tưởng về miền ký ức xưa cũ...... Để nghe miên man một nỗi nhớ, để nghe khắc khoải trong hồn những dư âm ngày cũ, để nghe lòng đau đáu nhớ về....ngày xưa ấy. Cảnh cũ, chốn cũ nhưng người xưa có còn?
    Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
    Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
    Dừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió Thu
    Vương hòa nên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng nguồn mơ
    Tới đây nơi xưa, gió êm êm đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
    Quán tranh xiêu xiêu, chốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều

    Ký ức trở về dồn dập trong tâm hồn lữ khách sau mười năm lang bạc để thấy lòng tĩnh lại, thấy hồn nhẹ nhàng lãng đãng theo tiếng diều trong gió Thu, như đang lắng lòng nghe nốt khúc nhạc thơ ngày cũ...
    Tất cả đã khuất nơi xa, đưa lữ khách trở về với hiện tại trước cảnh quán liêu xiêu, vắng vẻ.......
    Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
    Đã bao năm qua, sống nơi phương xa, về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ[/]
    Người năm xưa nay đã trở về với chốn cũ, để đành quên đi những tháng ngày lang thang phiêu bạc, để dừng chân?
    Bài hát dìu dặt trong tiếng nhạc dồn dập như gấp gáp, như hối hả rồi tĩnh lại nhắc nhớ bao điều?
    Lắng hồn mình nghe hết bản nhạc mà dư âm vẫn còn đây, đủ đầy, để rồi bộc phát viết thành những dòng nửa như tâm tư, nửa như thấu hiểu bởi đồng cảm với tâm trạng người lữ khách?
    Tôi xa nhà 7 tháng, thời gian không dài không ngắn. Chẳng là gì so với mười năm phiêu bạc. Thế mà giờ nghe đã thấy lòng như nốt nhạc chùng, ko còn đủ để tạo nên một giai điệu rộn rã, vui vẻ như ngày bước chân đi phơi phới, nhẹ tênh.
    Phải chăng lữ khách ngày ra đi cũng thế? Tâm trạng háo hức được khám phá về cuộc sống rộng lớn, về một thế giới mà chỉ có nghĩ đến chứ chưa từng chạm đến?
    Những khát vọng, ước mơ tuổi trẻ tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy tôi hãy đi. Đi để thấy mình lớn thêm, đi để thấy yêu thêm ngôi nhà bé nhỏ đã ấp ủ, đã chở che tôi. Đi để thấy đã yêu lại càng thêm yêu hai tiếng gia đình, để nghe ngân dài nỗi nhớ ko dứt và để thấy khắc khoải một ngày về.
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ảnh mình chụp ở đèo Khau Phạ - 1 trong tứ đại đỉnh đèo
    Ở TRỌ - Trịnh Công Sơn
    Con chim ở đậu cành tre
    Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
    Cành tre ... í ...... a
    Con chim ở đậu cành tre
    Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
    Cành tre ... í ... a
    Dòng sông ... í ... a
    Tôi nay ở trọ trần gian
    Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Xưa kia ở đậu miền xa
    Cơn gió ở trọ bao la đất trời
    Miền xa ... í ... a
    Trời đất ... í ... a
    Nhân gian về trọ nhiều nơi
    Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Mây kia ở đậu từng không
    Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
    Từng không ... í ... a
    Người xinh ... í ... a
    Tim em người trọ là tôi
    Mai kia về chốn xa xôi cũng gần
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Môi xinh ở đậu người xinh
    Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
    Người xinh ... í ... a
    Kiều xinh ... í ... a
    Xin cho về trọ gần nhau
    Mai kia dù có ra sao cũng đành
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Trăm năm ở đậu ngàn năm
    Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
    Ngàn năm ... í ... a
    Buồn như ... í ... a
    Ơ hay là một vòng xinh
    Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...​
    Dạo này phiêu quá, lắm khi muốn cột mình lại mà không nổi. Mấy hôm nay ở nhà nhưng tâm hồn vẫn cứ treo ngược nơi đâu ý...
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Về nhé Gà ơi, mệt rồi ...
    Bắt đầu thấy lo lắng.
    Từ chối 1 cơ hội việc làm. Xong rồi.
    Một số mớ bùng nhùng cũng xong.
    "Ổn định" ôi 2 chữ nghe vừa xa lại vừa gần.
    Vừa search "bình yên" ra cái này http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio/2008/04/778013/
    [​IMG]
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, cái bài trên viết linh ta linh tinh, từ công việc => bình yên cái j í => ...
    Hôm nay mờ cả mắt đọc về việc làm.
    Ôi ôi, thất nghiệp
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đã bước 1 bước chân để trở về.
    Hôm rồi nói chuyện với chị gái, suy nghĩ mà nước mắt suýt chảy. Thường mình vẫn thế, nhìn lại những gì đã trải qua của chị và của mình vẫn khiến xúc động. Bỗng mình thấy biết sợ con đường nguy hiểm hôm trước. Mình quyết định ở nhà chuyến cuối tuần này.
    Ừ thôi ở nhà cơm cháo, dọn dẹp, ít nhất là thế. Ngày trước sao mình có thể chăm chỉ thế chứ, giờ thì lăng xăng mấy việc tầm phào.
    Tối qua nóng đi hóng gió với bạn, thấy cảm xúc khá khẩm hơn. Nên thế, mở lòng hơn.
    Hôm nào kể chuyện bà ngoại mình nhé.
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời làm việc rồi, lại một thử thách mới. Nó sẽ giúp mình nhiều để thực hiện ước mơ sau này.
    Chắc tính mình nó thế rồi, luôn chọn những điều không giống đa số người khác.
    Chiều tối dạo Lăng Bác với con bạn thân, nhìn bọn trẻ kon đáng yêu lắm ý. Ấn tượng 1 bé đang tập đi, cứ thả tay ra là đứng yên 1 chỗ, thế mà lúc mình vẫy vẫy cứ đòi ra chỗ mình chơi, hehe
    Thỉnh thoảng phải đọc truyện cười và xem film hài cho tính hài hước hơn chút nhỉ :D
    Mai là một ngày mới ^^
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Ảnh đẹp wwá...
    Nhớ những ngày tháng phượt trên các nẻo đường mù sương, giá rét, và cả những tiếng cười....
    Cuộc sống còn nhiều điều...quá...
    Phải sống để... tận hưởng. Tận hưởng hết!
    Nỗi đau có phải cũng là sự tận hưởng của trái tim hok nhỉ?
    Hok biết! chết! lại miên man lạc để roài.
    Uhm! trở về. Rồi lại đi... và lại về...
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ảnh chụp đẹp lắm, gà ạ
    Nhật ký ngày trở về.... sống để yêu thương và yêu thương để tiếp tục sống.
  10. garu21

    garu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tks mọi người nhé,
    Mấy hôm rồi bận rộn công việc và nick cũng bị khóa nữa nên ko viết bài được.
    Một tuần vừa rồi Gà đã bắt nhịp lại với cuộc sống và yêu đời lắm. Gà đi quyên góp được ít quần áo trẻ con khá đẹp để gửi bạn chuyển lên miền núi Nghệ An. Gà trở lại với công việc, vừa là lĩnh vực mình yêu thích, vừa sẽ học hỏi được nhiều từ sếp. Thư giãn và phân tích thật kĩ để làm nhé. Mai là tuần mới rồi, hứa cố gắng không "hư" ^^ :D
    Gà cũng mong sẽ có sự hỗ trợ của những người bạn đồng chí hướng. Sẽ sớm thôi ...

Chia sẻ trang này