1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chỉ có điều, khi hiểu ra 1 điều gì đó, Trang Hạ đã là một người đàn bà già dặn, từng trải.
    Những người có thể hiểu và đồng ý với những điều mà Trang Hạ viết trên đây, cũng không còn trẻ.

    Và tình yêu thì dường như không dành cho người già.

    "Khôn chẳng tới trẻ, khỏe chẳng tới già".
    Ông trời cho ta sự khôn ngoan, và bắt ta phải trả giá bằng những năm tháng tuổi trẻ.........
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo mình trẻ mà suy nghĩ như bà già, quãng tuổi trẻ trôi qua mà cứ u uất vậy sao. Đôi khi lại thấy tương lai của mình ở đâu đó, tự chọn cho mình con đường cô độc. Dần dà các mối quan hệ chỉ gói gọn trong mấy người bạn thân thiết từ lâu, ô mình chơi với nhiều người thế mà, nhưng cứ thử nhìn quanh ai là người mình có thể chia sẻ mọi điều. Một người bạn nữa nói với mình: cậu là người chẳng dễ có thể chạm tới, chạm vào tâm hồn. Người khác lại bảo: cậu tự xây tường thành bao quanh mình. Khép mình với chuyện tình cảm, vậy có tốt không, con gái có thì mà.

    Rồi những thứ mình đang làm phải tự lực cánh sinh, đa phần là do nỗ lực cá nhân. Nhưng mình lại sống có phần cảm tính, làm việc cũng thế, để đến lúc nước rút thì không quyết tâm. Thôi thì cố gắng lên chút, đừng lãng phí thời gian vào âu sầu, cuộc đời vẫn đẹp kia kìa.


    [​IMG]
    Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói​
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Đã xem nhanh mấy trang....
    Đã thấy cuốn hút vì những bức ảnh đẹp+ những tâm sự thênh thang, u uẩn....[:D]
    Đã muốn nói với chủ tóp rằng, tớ sẽ dành thời gian để xem + đọc từ đầu.

    Có vẻ là một tóp bổ ích + thú vị lắm a.[r2)]

  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã quan tâm, chỉ là những tâm sự hàng ngày thôi mà

    [​IMG]
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hey,

    Hết mấy ngày nghỉ lễ nóng nôi, mình lại ở nhà như những dịp lễ khác, phần vừa có chuyến đi chào sinh nhật cuối tuần trước, phần lại sắp đi Trường Sa. Mấy ngày chỉ dành cho gia đình và bạn bè cực kỳ thân trôi qua thế là vui lắm rồi. Vẫn còn kịp đi chùa Tây Phương và ngắm làng quê trong một chốc lát, đủ làm tâm thanh và tĩnh. Tiếp tục với mớ hổ lốn nào.

    [​IMG]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Thấy cũng nhiều bài thơ/ ca để đọc. Đặc biệt là có nhiều ảnh đẹp. Mong được đọc+ xem những thứ tương tự thế nữa. [:D]
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng sáu - Đỗ Bảo

    Bên nhà ai từ ra-đi-ô những bài hát vui tai
    Tháng sáu nóng như đổ lửa
    Cây sấu giả thả chiếc lá xanh
    Đã lâu lắm rồi anh không viết những bản tình ca
    Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng
    Ta không buồn và chẳng lo âu
    Cứ yên bình tình yêu chúng mình
    Ồ cũng kéo dài như thế

    Rồi bất chợt khi những bản nhạc đã tắt
    Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu
    Em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ
    Một ngày tháng sáu những thập kỷ sau
    Mùa hè tiếng ve sầu làm mình nhắc tới những kỷ niệm tháng sáu

    Và bây giờ em nghe bản tình ca anh
    Trong những điều ta không nói
    Sự yên tĩnh mới thật dịu êm
    Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn
    Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau
    Niềm tin vẫn đong đầy và lòng ta bình yên
    Ôi những ngày tháng sáu
    Ồ những ngày tháng sáu
    Những ngày tháng sáu trái tim đỏ lửa

    Em ngồi nghe từ ra-đi-ô những bài hát yêu đương
    Tháng sáu nóng như đổ lửa
    Nên chúng mình chẳng ai nói gì
    Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên
    Hay mình đã qua thời cuồng nhiệt
    Hoặc nếu mình những kẻ phiêu lưu
    Cứ u buồn rồi say đắm nhiều
    Ồ ta lẽ nào muốn thế

    Rồi bất chợt khi những bản nhạc đã tắt
    Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu
    Em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ
    Một ngày tháng sáu những thập kỷ sau
    Mùa hè tiếng ve sầu làm mình nhắc tới những kỷ niệm tháng sáu

    Và bây giờ em nghe bản tình ca anh
    Trong những điều ta không nói
    Sự yên tĩnh mới thật dịu êm
    Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn
    Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau
    Niềm tin vẫn đong đầy và lòng ta bình yên

    Ôi những ngày tháng sáu
    Ồ những ngày tháng sáu
    Những ngày tháng sáu
    Trái tim đỏ lửa

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Ca-Thang-Sau-Tran-Thu-Ha/IWZFOI8O.html
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mọi việc dù rất bấp bênh, nhưng cần niềm tin và hy vọng...

    Chuẩn bị gói gém đồ đạc cho chuyến đi dài ngày, project chưa tiến triển nhiều...

    Cố gắng 1 chút.
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    14.05.12
    Cho chuyến đi đã từng mong đợi

    Mình gói gém đồ đạc như mọi khi, đơn giản, đủ dùng, sẵn sàng cho một chuyến đi đặc biệt và dài ngày. Có thể những mệt mỏi thời gian qua khiến mình bình thản, không hồi hộp như mình nghĩ. Bỏ lại đằng sau nhiều thứ và lên đường.

    Cách đi lại của mình không biết có khác mọi người không, có thể là người ham dịch chuyển nhưng mình không đi bạt mạng, hầu như các chuyến đi cách nhau đều đặn. Có thể mình hay cân đối chuyện tài chính mà chưa đi được nhiều hoặc xa như mọi người nhưng mình hay đọc các bài viết để một lúc nào đó có dịp đi thì dễ dàng biết thông tin cần ở đâu.

    Chuyến đi Trường Sa là một sự tình cờ, không phải ai cũng đặt chân tới nơi hải đảo thiêng liêng ấy, nhưng hy vọng tới một lúc nào đó, người dân mình sẽ có thêm một điểm đến du lịch tuyệt trần. Hôm nay đọc báo đánh giá mấy điểm lặn đẹp nhất của thế giới, có Puket, Maldives… đến lúc nào thì có Trường Sa? Những việc nho nhoi mà dự án đang làm, hy vọng có thể góp vào chuyện này trong tương lai. Nói vậy thôi, có lẽ là điều mơ mộng thái quá, cứ coi đây như một chuyến trải nghiệm để đời là được rồi.

    Hà Nội tiễn bằng nắng chiều gay gắt thì Sài Gòn đón với cơn mưa xối xả. Cái oi bức của Hà Nội được bù lại với những con đường rợp bằng lăng tím và phượng đỏ rực, ít nhất còn chút dễ thương để so sánh với không khí trong lành mát mẻ của đêm Sài Gòn. Lần thứ mấy tới Sài Gòn nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm giác lẻ loi dù đi có đoàn. Đứng giữa trung tâm ăn chơi của đất này mà mình không biết sẽ đi đâu, chỉ muốn đi bộ thong dong một chút ra bờ sông nhưng đã muộn, mà con gái thì không nên đi thế nhất là chốn lạ. Vài người bạn thân thân lần nào vào là gặp đều bận, hoặc đi công tác, hoặc mình không hẹn. Tính mình là thế, nếu có gì đó không ổn định thì hơi ngại khi gặp mọi người…

    Có vài điều mình không yên tâm khi xa nhà vào dịp này phần vì thương bố mẹ, phần vì công việc… Thôi ngủ đây, đường còn dài.


    [​IMG]
    Ảnh: PV Huy Hùng​

Chia sẻ trang này