1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu2

    sauthienthu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đã vào SG rùi ah? đi mạnh giỏi em nhé!
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Em về rồi, sau một chuyến đi dài ý nghĩa, những ngày lênh đênh trên biển mà không hề bị say sóng. Em vẫn như em hằng thế, không hình thức và không đao to búa lớn, chia sẻ được với nhiều người. Một vài điều buồn thoảng qua nhưng với em chuyến đi đã vô cùng mỹ mãn, hạnh phúc ngập tràn khi được đứng ở biển đảo đất trời quê hương mình. Bình yên làm sao khoảnh khắc hoàng hôn ở đảo Sinh Tồn, nước trong xanh lặng tờ như hồ, in đám mây hồng lửng lơ, tiếng trẻ thơ đùa vui, vài chú lợn con dụi cát... như không hề có đe dọa của thế lực Trung Quốc phía xa. Và suốt chặng đường hầu như chẳng ngày nào là không khóc vì xúc động...

    "Với Trường Sa, tiền cũng làm thay đổi diện mạo biên đảo và cuộc sống của những người giữ đảo đỡ vất vả hơn.
    Thế nhưng duy nhất có 1 thứ mà không tiền bạc nào mua được, đó là sự sẻ chia - đồng cảm và yêu thương giữa con người với con người, giữa đất liền và đảo nhỏ, giữa nơi đầy đủ và chốn khó khăn. Niềm yêu thương này, dĩ nhiên cũng phải xuất phát từ sự thông hiểu về cuộc sống thực của những người lính thực, với những khó khăn thực. Giống như câu chuyện đồ hộp, rất thực ở Trường Sa, từ bao nhiêu năm nay..."

    http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/04/truong-sa-o-hop.html

    Mười ngày như một giấc mơ
    Mới ra tới đảo đã vô đất liền
    Mười ngày trên biển chung chiêng
    Con tàu đã hóa nhà riêng của mình
    Toàn đoàn như một gia đình
    Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng,
    Vũng Tàu, Đắk Lắk, Bắc Giang,
    Ngoại giao, Thông tấn, Phòng không, Báo đài.

    Mười ngày cứ mỗi sớm mai
    “Toàn tàu báo thức” nghe hoài thành quen
    Ăn bốn bữa, ngủ ngày đêm
    Hễ nghe neo xích là liền dậy ngay

    Đảo hiện ra trong tầm tay
    Nhưng xuồng phải lướt sóng đầy mới ra
    Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca,
    Cô Lin, Đá Lát, Trường Sa, Sinh Tồn,
    Song Tử Tây, Trường Sa Đông,
    Đá Tây là hết một vòng đảo xa.
    Ở đâu cũng tấm lòng ta
    Thương người lính biển xa nhà nhớ quê
    Chuyện trò, tâm sự, sẻ chia
    Tặng quà, chụp ảnh, vỗ về thiết tha.

    Tàu đi đến cụm DK
    Bãi ngầm Tư Chính hiện ra nhà giàn
    Trông vời trời bể mênh mang
    Những dòng nước mắt chảy tràn bờ mi

    Hai lần tưởng niệm hùng bi
    Những người lính biển chết vì nước non
    Thân anh hòa lẫn sóng cồn
    Hồn anh bay bổng chín vòm mây xanh.

    Mười ngày chan chứa bao tình
    Ra về ta lại nhớ mình nhớ ta
    Nhớ đầu tiên: Tàu Trường Sa
    Sĩ quan, cán bộ luân ca đêm ngày
    Tổ lái tinh mắt chắc tay
    Đưa tàu vượt sóng không sai hải trình
    Tổ bếp tít mù vòng quanh
    Sáng, trưa, chiều, tối cơm canh đủ đầy
    Tổ thông tin trực điện đài
    Cho tàu thông suốt trong, ngoài, dưới trên
    Tổ máy ầm ĩ triền miên
    Vừa ồn vừa nóng ngày đêm quản gì
    Mười ngày trọn vẹn chuyến đi
    Tàu 571 đáng ghi công đầu.

    Ta về ta lại nhớ nhau
    Cùng chung trên một chuyến tàu nên quen
    Mỗi đoàn đến từ một miền
    Gặp nhau họp mặt kết nên một đoàn
    Từ địa phương đến ngành ban
    Đều vì biển đảo chứa chan nghĩa tình
    Mai rồi còn nhớ đinh ninh,
    Trưởng đoàn ông Chiến, ông Ninh phó đoàn.

    Nhớ sao văn nghệ rộn ràng
    Kinh Bắc quan họ, cải lương Hà thành
    Giọng ca ưu tú Tấn Minh
    Hát vì chiến sĩ hết mình hân hoan
    Khánh Hòa, Hải Yến, Thanh Mừng
    Cùng nhiều ca sĩ hát vang biển trời.
    Nhớ sao báo chí ngược xuôi,
    Quay hình, chụp ảnh, ghi lời hỏi han
    Trường Sơn, Minh Tuấn, Hoài Nam,
    Ngọc Trung, Văn Thể, Hồng Dương, Hồng Kỳ
    Các anh bấm bấm, ghi ghi
    Được nhiều tư liệu cho vì Trường Sa
    Cũng là cho cả chúng ta
    Đem vào kỷ yếu nhìn mà nhớ nhau
    Nhớ nhau để gặp ngày sau
    Nhắc nhau kỷ niệm chuyến tàu hải quân
    Mình về mình nhớ ta chăng
    Ta về ta nhớ muôn phần Trường Sa.

    Mười ngày như thế đã qua
    Đoàn công tác số mười ba trở về
    Nôm na có một bài vè
    Gọi là để nhớ mùa hè mười hai (2012).
    25-5-2012
    Chú Nguyên đầu bạc (Phạm Xuân Nguyên)​
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thật hiền

    Sau mười mấy ngày lênh đênh nắng gió trên vùng biển đảo thiêng liêng, mình mang về trong ba lô vài món quà nhỏ xinh từ chính tay các chiến sỹ tặng và đầy kỉ niệm chuyến đi xúc động.

    Hà Nội giữa hè mà thời tiết lại mát dịu, xuống sân bay là thấy loang loáng nước, chắc được bỏ lại bởi cơn mưa chiều. Mấy anh em đi cùng giãn mặt hơn vừa vì thời tiết, vừa sắp được gặp những người thân thương. Mười mấy ngày cơ mà. Mấy ngày cuối vì thấm mệt và không hợp khẩu vị nên mình không ăn được nhiều, chỉ mong về nhà ăn cơm mẹ nấu. Ấy vậy khi cầm bát cơm lành canh ngọt, tự dưng cứ nghèn nghẹn, bữa nay các anh chắc lại vẫn thịt hộp, rau hộp, canh nấu từ dưa hộp hoặc sang lắm có mướp, bí…

    Chạy loanh quanh nói chuyện với anh cùng đoàn, chẳng hiểu thế nào anh em quên mất phố nằm giữa Bùi Thị Xuân và Mai Hắc Đế tên gì, phố gì mà nổi tiếng café ấy, mọi người vẫn ngồi ấy, thế mà không nhớ. Cười xòa với nhau, nhớ cậu chiến sỹ bảo: “Tụi em đi đảo về hai lúa lắm chị ơi”. Hai lúa thì cũng phải lên phố, Phan Đình Phùng sáng không còn sớm mà hơi se se gió, hai hàng cây bên đường lá còn chút non, xanh ngát, thắp sáng cả khoảng trời không vương nắng. Lạ nhỉ vì đang tháng sáu. Không nóng nực, không áp lực vì bất kỳ điều gì.

    Một chút chậm giữa những nhịp. Nhớ biển nhớ đảo nhớ tàu.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục với các mục tiêu mới, đừng lãng đãng nữa Gà ơi. Cơ mà giờ cố gắng không ruột để ngoài da nữa, việc mình mình làm thôi.

    [​IMG]
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mình nghĩ nhiều về biển mà không tập trung cho mớ việc hỗn độn ở đây, hồn ơi mi về đi thôi. Chuẩn bị tiếp cho tương lai hơi mịt mù chút.
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nhận được thông báo cho chuyến đi dài sắp tới, một tháng ở đất khách. Vui nhưng lo lắng xen lẫn hồi hộp. Chưa kịp hết vấn vương với Trường Sa, còn nhiều câu chuyện và cảm xúc, chưa kịp lấy lại cân bằng với công việc khi công việc bắt đầu ùn ùn về, và hơn hết những khoảng trống trong lòng tưởng chừng như không có nhưng nó vẫn ở đó. Lại chuẩn bị lên đường, và mình nghĩ sau đó cuộc sống sẽ còn nhiều bước ngoặt.

    [​IMG]
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5


    Thỉnh thoảng em cũng đọc, xem top của chị. Đẹp và cũng chỉn chu đấy, chị ạ.
    Gu thẩm mỹ của chị cũng...được lắm....
    Một người còn khá tự chủ....

    Nhưng nghe chị nói sẽ có nhiều cái gọi "bước ngoặt" thì em lại mơ hồ thấy sao sao ấy, chị ạ.... Nhiều ngã rẽ, nhiều phân vân, bối rối... thì em còn thấy bình thường; chứ nhiều bước ngoặt thì lại phải ... run trong ...bình tĩnh, chị nhé....[:D]
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn :)

    ----------


    THƠ TÌNH NGÀY BIỂN ĐỘNG - Bằng Việt

    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa…

    Trời ơi! Buổi sớm quá chừng thơm
    Anh gặp lại hương sen, năm anh mười tám tuổi,
    Một ánh vui táo tợn của mùa hè,
    Khi những vệt ong hôn vào nhuỵ hoa cháy bừng như vệt lửa,
    Những trận lốc, những cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ…
    Và ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
    Có thể nào anh ước đâu em?…

    Rất nhiều chuyện qua rồi. Rất nhiều chuyện giống như quên
    Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa:
    Chút xôn xao trong hàng cây nắng nhỏ,
    Giọt nước tròn rung rinh trong lá sen,
    Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em,
    Màu trời xám mênh mông ngày động biển,
    Cánh **** mai hồng, cơn mưa chiều tím,
    Một cửa sổ lặng thầm chi chút những sao rơi…
    Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
    Như chỉ ở trước ta trên một tầm tay với,
    Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
    Suốt cuộc đời, sao vẫn giục mình đi?
    Em có thể là gì sau trang sách Pauxtốpxki]?
    Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt?
    Hay hương mát rừng thông cao ẩm ướt?
    Một bóng mây khắc khoải cả mùa hè?
    Anh không biết dãy phố ta đi hôm ấy gọi là gì?
    Không biết lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng?
    Giọt nước mắt long lanh giữa tình yêu, tình bạn,
    Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia

    Anh và em (chỉ thế thôi). Và không có Pauxtốpxki
    “Ta đã lớn. Mà Pauxtốpxki đã chết!”
    Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
    Của tất cả những gì vừa có lại vừa không…
    Tất cả có thế thôi! Em – Màu trong suốt của trời xanh trên phố thợ,
    Chỗ mặn nhất của đầu bọt sóng tự khơi xa,
    Lại cũng là vết thương của anh, tuổi thơ của anh, nơi ẩn kín của hồn anh bão tố,
    Lá cỏ bồng gió ru trên bãi cát khô cằn,
    Đốm lửa nhỏ bất ngờ trong một đêm ngủ rừng, hai bàn tay lạnh cóng,
    Hay màu ngói đỏ đầu tiên, sau cả cuộc chiến tranh dài!
    Em thao thức trong anh lòng yêu lớn – Con Người!
    Yêu những thứ bị tàn phá đi, bây giờ cần dựng lại
    Yêu một cái cây tự lúc phải gây mầm cho đến khi ra trái,
    Yêu cái đẹp của cuộc đời, để buộc nó sản sinh thêm…

    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa!​
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Gà vẫn hoạt động chăm chỉ thế hả em
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    EU, August 2012

    Hôm nay mình nằm ì trên giường như con mèo lười, ngày thứ 21. Còn hơn 1 tuần nữa là mình về.

Chia sẻ trang này