1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay đọc bài và xem ảnh cũ lại có chút gì đó bùi ngùi. Ngồi nghe mấy bài hát cũ cũ, hơi buồn 1 chút. Thôi ngủ nào, mai còn dậy sớm :)
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Just One Last Dance - Sarah Connor
    Just one last dance....oh baby...just one last dance
    We meet in the night in the Spanish café
    I look in your eyes just don''t know what to say
    It feels like I''m drowning in salty water
    A few hours left ''til the sun''s gonna rise
    tomorrow will come an it''s time to realize
    our love is finished forever
    how I wish to come with you (wish to come with you)
    how I wish we make it through
    Chorus:
    Just one last dance
    before we say goodbye
    when we sway and turn round and round and round
    it''s like the first time
    Just one more chance
    hold me tight and keep me warm
    cause the night is getting cold
    and I don''t know where I belong
    Just one last dance
    The wine and the lights and the Spanish guitar
    I''ll never forget how romantic they are
    but I know, tomorrow I''ll lose the one I love
    There''s no way to come with you
    it''s the only thing to do​
    Ấy nói ấy rất thích bài này, hôm nào đi làm ấy cũng mở. Dạo này 2 đứa mình lại hay đi với nhau như thời nào, sếp còn bảo "2 đứa con gái j mà xoắn xít lấy nhau". Tớ biết rằng ấy sẽ không gắn bó với công việc mà 2 đứa đang làm nhưng ấy vẫn luôn nỗ lực. Còn tớ thì sao? Thời gian vừa qua tớ thất vọng về tớ lắm... Đầu óc thì ì ì, chả nghĩ được j hay ho cả và cũng không cố gắng. Cứ như thế này chắc hẳn khó thành công lắm. Hì, mà đang nói bài hát lại sang công việc. À, bài hát làm tớ buồn, hơi hơi, những kỉ niệm cũ lại ùa về...
    Mà thôi, tớ phải chăm chỉ và quyết tâm hơn, nhỉ, ít nhất trong thời gian tớ và ấy làm việc với nhau. Và tớ và ấy phải làm được điều gì chứ, tớ ko buông đâu :)
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa tam giác mạch tớ chụp ở Phó Bảng​
    Tớ biết ấy luôn thất vọng vì tớ, chuyện tớ không hết lòng với công việc mà cái tớ và ấy đang làm cần nhiều hơn thế, của cả tớ và ấy. Nhưng ấy thì không xác định lâu dài với việc này, tớ thì lửng lơ con cá vàng lắm.
    Tớ vẫn còn đang mê mẩn với những cung đường, mặc dù không đi được nhiều nhưng tớ luôn thích ngồi đọc bài về những nơi mọi người qua. Hoặc nhiều khi chỉ thừ người ra ngắm những bức ảnh đẹp. Tớ thích tìm tòi cái nọ và cái kia, ngồi tỉ mẩn với những thứ vụn vặt. Và có lẽ tính cách này tớ không nên bó buộc trong 1 cái j gọi là dự án ...
    Tớ vẫn thế, tâm hồn vẫn phiêu diêu chỉ muốn lang thang khắp chốn...
    Tớ đi thăm 2 người bạn đây, chiều nay tớ muốn nghỉ ...
    Tớ cũng buồn và thất vọng lắm.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    CHA & CON - The Wall
    http://chacha.vn/song/4616
    Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con
    Giọt máu nóng cha đã ươm chờ mong con mau lớn khôn
    Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ
    Ai cũng có một thời trẻ dại, lửa thử vàng gian nan đo sức mạnh
    Nơi kia chân trời sáng
    Ref:
    Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi
    Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa
    Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ
    Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân
    Dõi bước con đi và cha mong con nên người
    Đó là bài ca cha đã viết cho riêng mình con
    Trong con có chính ta chờ mong con mau lớn khôn
    Đời hào phóng về xa hãy sống biết ước mơ
    Cha không mong những lẽ phi thường và cha mong
    Con biết sống chân thành
    Nơi kia chân trời sáng

    Nghe bài này rồi sẽ đi ngủ thật ngon, một ngày yên bình và tràn ngập tiếng cười nhé ...
    [​IMG]
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    TUYẾT TRẮNG & ĐỖ QUYÊN ĐỎ
    Ngũ Cung
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tuyet-Trang-Do-Quyen-Do-Ngu-Cung.IW6W8008.html
    Kìa tuyết bay ngang trời, nhìn tuyết rơi trắng chân trời
    Môi hồng tươi thắm hoa đỗ quyên,
    Rực rỡ bên triền núi hoàng Liên Sơn cao vút
    Nắm tay bạn bè
    Nhớ thời thơ ấu hai chúng mình
    Cùng ném tuyết nhau vui đùa
    Kìa tuyết bay ngang trời, nhìn tuyết rơi khắp chân trời
    Tựa môi hồng tươi thắm hoa đỗ quyên
    Cùng ném tuyết nhau vui đùa
    Dù cho hoa đỗ quyên tàn
    Dù cho tuyết rơi hoài
    Tình thân chúng ta mãi luôn bên nhau
    Rồi một ngày ánh nắng vàng
    Xa xa chải khắp tận chân trời
    Trong vòng tay bạn bè
    Nâng niu giấc mơ, giấc mơ hoa tuyết lạnh
    Trăng rơi thác bạc
    Kèn môi gọi nhau vang rừng
    Như gọi trong giấc mơ sâu thẳm
    Cầu mây nghiêng ngả trong mây
    Kìa tuyết bay ngang trời, nhìn tuyết rơi khắp chân trời
    Chợt mơ thời thơ ấu hai chúng mình
    Hình bóng tuổi thơ khắc sâu
    Mùa Đỗ quyên khoe hương sắc thắm hồng
    Như môi thắm đang cười
    Như đôi mắt ai lan trong rừng hoa
    Tỏa hương thơm ngát ngất ngây
    Tuyết trắng xóa tuyết tuyết rơi
    Ta luôn luôn cười vui
    Hai ta nắm tay trong tay (nhau)
    Dù cho bão?rừng
    Dù cho bão phá tan rừng
    Dù cho thac thac quan tung trời
    Tay trong tay luôn gần nhau
    Bao gian khó sẽ vượt qua
    Một ngày mới bắt đầu
    (Sẽ bừng lên, bừng lên muôn tia nắng)
    Cuộc đời ta ngắn vô cùng
    Rồi hoa đỗ quyên tàn
    Rừng hoa tuyết tan, chúng ta còn tình thân
    Tình thân thơ ấu dắt nhau
    Khi xa xưa chúng ta thân nhau ôi lung linh tuổi thơ
    Trong những ước mơ theo ta đi
    Mãi mãi cùng với cuộc đời​
    ----------
    3 tháng gần đây mọi chuyện với mình thay đổi chóng mặt, không còn yên bình - ít nhất là thế. Tự dưng lại thấy mình sắp đi đúng hướng với con đường lờ mờ nhận ra trước đó. Như bố bảo: Giờ là con đã cưỡi lên lưng cọp rồi, cố mà đi thôi ...
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Sáng cùng bố mẹ và nhà chị gái đi thăm thú mấy chỗ rồi ăn uống, chẳng mấy khi đưa mẹ đi được đâu. Rồi thì sẽ bận hơn và ít ăn ở nhà hơn. Mình sẽ không làm phụ lòng bố mẹ đâu, nhất định thế ...
    Với chuyện tình cảm chả có chút cảm xúc nào, gia đình, công việc, bạn bè và những chuyến đi cuốn đi khiến mình không muốn có sự ràng buộc nào khác. Nhạt nhỉ. Nhưng quen mất rồi...
    Hôm nay tặng sinh nhật bạn thân 1 chiếc chuông gió thủy tinh đáng iu lắm. Khi nào có dịp sẽ tự mua tặng mình.
    [​IMG]
  7. windandkite

    windandkite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ tới bài thơ này, post tặng ấy (hehee, chắc tại thấy cái trang này văn thơ nhạc họa, lại có tý ấy_tớ nên mình hơi cảm động --> đú tý :)) :)) )
    Tặng này:
    Ở một nơi nào đó rất xa xôi
    Có thành phố
    như giấc mơ
    im ắng
    Đầy bụi bám.
    Một dòng sông lẳng lặng,
    Một dòng sông
    nước như gương
    lờ trôi...
    Ở một nơi nào đấy xa xôi
    Có thành phố,
    ngày xưa,
    có thành phố
    Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
    Từ rất lâu,
    đã từ lâu,
    trôi qua...
    Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà,
    Đến ga,
    xếp hàng mua vé:
    "Lần đầu tiên trong nghìn năm,
    Có lẽ,
    Cho tôi xin một vé
    đi Tuổi Thơ.
    Vé hạng trung -
    Người bạn vé hững hờ
    Khe khẽ đáp:
    Hôm nay vé hết! -
    Biết làm sao
    Vé hết, biết làm sao!
    Đường tới Tuổi Thơ
    còn biết hỏi nơi nào?
    Nếu không kể
    đôi khi ta tới đó
    Qua trí nhớ
    Của chúng ta
    Từ nhỏ...
    Thành phố Tuổi Thơ -
    thành phố chuyện thần kỳ.
    Cơn gió đùa,
    tinh nghịch dẫn ta đi.
    Ở đấy,
    làm ta say, chóng mặt,
    Là những cây thông vươn tới mây,
    Là những ngôi nhà,
    cao,
    cao ngất.
    Và mùa đông
    rón rén
    bước
    trong đêm
    Qua những cánh đồng
    phủ tuyết trắng và êm...
    Ôi thành phố Tuổi Thơ -
    bài ca ngày nhỏ
    Chúng tôi hát -
    Xin cảm ơn điều đó!
    Nhưng chúng tôi không trở lại,
    Đừng chờ!
    Trái đất nhiều đường,
    Từ thành phố Tuổi Thơ
    Chúng tôi lớn,
    đi xa...
    Hãy tin!
    Và thứ lỗi!
    ROBERT ROJDESVENSKY
    Thái Bá Tân chuyển ngữ

  8. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Trở về và bắt đầu 1 cung đường mới
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 công việc kd không hề dễ chút nào, và mọi sự dường như tốt đẹp cho dù ngày nào mình cũng đầu tư nhiều tâm sức vào đó, chưa cả tiền bạc của cả 2 chị em ... vậy mà hôm qua bị mất xe, phần do mình bất cẩn ko khóa càng ... Tối nay khai trương quán rồi, phải tươi tỉnh lên và làm tốt. Mình sẽ kiếm đủ tiền để mua xe mới và để mua quà cho bố mẹ... và còn nhiều hơn... Đừng quá căng thẳng nhé, tuy là 1 cv nhưng đây cũng là góc riêng của 2 chị em mà.
    [​IMG]
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    sẽ đến quán của chị :x

Chia sẻ trang này