1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Anh giai vi vu SG ra chưa thế?
    @oliver: nàng hok tặng tớ j à?
    Hôm nay nghe mấy bài nhạc Pháp êm ái lạ. Ngủ đi thôi ... mai đi cắt tóc với mua đồ mới ...
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tóc thì đã cắt, quần áo cũng đã mua. Tóc cắt ngắn quá nhìn cái mặt ngố ngố, quần áo toàn mua áo phông quần ngố ...
    ... Dễ khóc lắm nhé, cũng chỉ biết ôm lap thu lu 1 góc mà khóc, hôm nay buồn ghê, căng thẳng nhiều chuyện ... Mọi người luôn quan tâm đến mình mà...
    2/9 mình sẽ đi chuyến dài ngày đến vùng đất mà vẫn ao ước ...
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thay đổi bề ngoài mà thay đổi được cả bên trong,,,mình thay đổi ngay
    ...........
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thay đổi bề ngoài mà thay đổi được cả bên trong,,,mình thay đổi ngay
    nín đi,,,bụt đây
    ...........
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nín rồi mà ...
    Hôm nay bố đi công tác về, mình vừa gọi, máy bay delay mất 1 tiếng chắc tối mới về HN. Mình nóng lòng về sớm ăn cơm với bố mẹ...
    Mùng 1, mọi việc ko ổn chút nào, cần phải thay đổi ... Mình cũng hay suy nghĩ nhưng ko viết được hay ho như trước, thế nên cứ ném bừa mấy dòng linh tinh, ai đọc thì đọc ...
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa, mình lại buồn quá, bao nhiêu điều muốn nói.
    Mình cũng thương chị mình lắm nhưng sao mình cứ tị nạnh với chị ... mình thật là xấu tính ... Chị cũng mới mang bầu nữa, mình không muốn chị vất vả hay lo nghĩ nhiều. Giờ cả 2 chị em đều mệt mỏi, stress ... Nếu mình nói được, giải tỏa được ...
  7. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    cười nào ấy ^^
    Với mỗi sự việc trong cs, tùy vào cách ấy nhìn nhận mà nó là vui hay buồn, khó khăn hay cơ hội :)
  8. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
  9. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    tặng này
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tks ấy.
    Tại chị em tớ thỉnh thoảng hay bất đồng quan điểm thôi. Tớ hay ngồi trên gác xép nghịch ngợm, nghe nhạc, rồi tâm trạng 1 tí, hơi hâm hâm.Tối nay tớ lại tung tăng đi mua sữa và đồ ăn cho chị, đóng cửa về sớm...
    Còn chuyện vô tư thì khó để vô tư lắm nếu ở cái thành phố chật hẹp này, chuyện cơm áo gạo tiền, tình yêu tình cảm ... Vậy nên thỉnh thoảng phải trốn đi cho đỡ ngột ngạt. Ấy có thấy những bức ảnh tớ chụp khi đi thấy cười nói phè phỡn hok ...
    Tớ đi Bản Giốc nhé, ấy cứ đi APC đi, chân cứng đá mềm.

    [​IMG]
    (ảnh này lấy trên mạng, tớ ko chụp)
    Cây và gió - Triệu Lưu Hoàng Lân
    http://chacha.vn/song/15924
    Em có bao giờ lạc bước giữa dòng đời ngược xuôi
    Cố quên đi con tim đang đớn đau, thầm cười vui những tháng ngày bên nhau
    Và em có khi nào, nhìn lên bầu trời đầy sao
    Nhìn về ngôi sao sáng nhất trời thầm ước riêng cho em một tình yêu lung linh
    Vì em mong được có anh trong đời, để nước mắt em ngừng rơi
    Cho đêm đông không còn giá lạnh
    Vì anh như là những cơn gió trời còn em như cây chờ đợi
    Mong một bình minh nắng ấm, anh về bên em
    Xin cho em có anh trong đời, lau khô giọt nước mắt buồn vui
    Xin cho em là cánh chim trời, bay cùng gió đi khắp mọi nơi
    Để cho em và anh từ nay không còn rời xa
    Và mãi trong đời có nhau

Chia sẻ trang này