1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhật ký trong câu hát...

    Ngày hôm nay nghe Lênh đênh, thấy mình cũng lênh đênh quá... "Xa xôi lắm, mặt trời, mặt trời..." Một bài hát thoảng qua ấu thơ ngày tôi vẫn chưa biết "lênh đênh" là gì.
    Một hôm kia nhận được bức thư mở đầu thế này: "Hai đứa như hai vầng mây xa"... Nghe thương quá. Những bức thư vẫn thường viết bằng những câu hát. Ấy vậy mà chúng đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, níu kéo tôi về những giấc mộng êm đềm của ngày xưa yêu dấu...





    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi nghe Thanh Lam hát Đợi chờ.
    "Có một miền xa xa xa lắm
    Có một miền bên tôi đêm vắng
    Chiếc lá rơi nghiêng nỡ chia làm đôi..."
    Tiếng hát dìu dặt mà chất chứa, dồn nén... Tôi ơi, cái nỗi đợi chờ nó khó khăn làm sao! Mà tiếng hát ơi, sao đau đáu đén vậy...
  3. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi nghe Thanh Lam hát Đợi chờ.
    "Có một miền xa xa xa lắm
    Có một miền bên tôi đêm vắng
    Chiếc lá rơi nghiêng nỡ chia làm đôi..."
    Tiếng hát dìu dặt mà chất chứa, dồn nén... Tôi ơi, cái nỗi đợi chờ nó khó khăn làm sao! Mà tiếng hát ơi, sao đau đáu đén vậy...
  4. dldcd

    dldcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Có lời hát chưa một lần hát nữa
    Chỉ nghe qua cũng nhớ đến run người..."
    Câu thơ của ai đó hôm nay vận vào mình đến thế... Một câu hát của một ngày xưa xa, hôm nay vang lên làm rung một sợi dây mỏng mảnh giăng ở một góc vắng tâm hồn:

    Rồi em khóc, rồi em khóc
    Vì đốm nắng loang trên vạt cỏ
    Rồi em khóc,
    Vì giọt mưa trắng như giọt lệ
    Vì viên đá dần tan trong ly nước mùa hè....

    Và tôi lại nhớ đến một người. Người ấy dạy cho tôi nghe nhạc Phú Quang. Người ấy cho tôi nghe Romance 1. Người ấy chỉ cho tôi những đốm nắng và những giọt mưa...Và có một sự ngỡ ngàng đáng yêu rằng người ấy như là hiện ra từ trong câu hát... Tôi đã nói điều này với người ấy chưa nhỉ? Hình như chưa. Tôi giữ trong lòng rồi cơ hồ quên đi mất...
    Để một ngày tình cờ nghe lại câu hát ấy, một sợi dây mỏng mảnh khẽ rung lên nơi góc vắng tâm hồn...
    Được dldcd sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 04/09/2003
  5. dldcd

    dldcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Có lời hát chưa một lần hát nữa
    Chỉ nghe qua cũng nhớ đến run người..."
    Câu thơ của ai đó hôm nay vận vào mình đến thế... Một câu hát của một ngày xưa xa, hôm nay vang lên làm rung một sợi dây mỏng mảnh giăng ở một góc vắng tâm hồn:

    Rồi em khóc, rồi em khóc
    Vì đốm nắng loang trên vạt cỏ
    Rồi em khóc,
    Vì giọt mưa trắng như giọt lệ
    Vì viên đá dần tan trong ly nước mùa hè....

    Và tôi lại nhớ đến một người. Người ấy dạy cho tôi nghe nhạc Phú Quang. Người ấy cho tôi nghe Romance 1. Người ấy chỉ cho tôi những đốm nắng và những giọt mưa...Và có một sự ngỡ ngàng đáng yêu rằng người ấy như là hiện ra từ trong câu hát... Tôi đã nói điều này với người ấy chưa nhỉ? Hình như chưa. Tôi giữ trong lòng rồi cơ hồ quên đi mất...
    Để một ngày tình cờ nghe lại câu hát ấy, một sợi dây mỏng mảnh khẽ rung lên nơi góc vắng tâm hồn...
    Được dldcd sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 04/09/2003
  6. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    "Nhiều khi thức dậy lẻ loi , cố hình dung một nụ cười"... sáng nay dậy sớm, nhìn ra ngoài trời , những giọt mưa đã nức nở trong đêm vẫn lê thê không dứt. Cố hình dung một nụ cười, sao không hình dung nổi. Thôi thì cầm gương, tự mình cười và tự mình nhìn ngắm nụ cười của mình vậy.
    "Khi nụ cười vỡ vào nước mắt, có dòng sông chảy ngược vào anh." Nghe câu hát bỗng rùng mình, không muốn hình dung gì nữa cả, không cả nụ cười, không cả những giọt nước mắt. Bất chợt nhớ XQ và LQV, 15 trước, đã có một cuộc ra đi. Chắc có lẽ đêm qua đọc bài báo trên mạng. Và bởi vì mùa thu " Mùa thu ướt đẫm cánh hoa vàng, gió lục địa tràn về như bão, gió phiêu bạt phập phồng nếp áo, mây đầy trời đất lạnh sáng mênh mông". " Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về" . Thôi đành ru lòng mình vậy.
    Một ngày sẽ qua, một ngày chóng qua.
    u?c temely s?a vo 00:10 ngy 29/05/2005
  7. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    "Nhiều khi thức dậy lẻ loi , cố hình dung một nụ cười"... sáng nay dậy sớm, nhìn ra ngoài trời , những giọt mưa đã nức nở trong đêm vẫn lê thê không dứt. Cố hình dung một nụ cười, sao không hình dung nổi. Thôi thì cầm gương, tự mình cười và tự mình nhìn ngắm nụ cười của mình vậy.
    "Khi nụ cười vỡ vào nước mắt, có dòng sông chảy ngược vào anh." Nghe câu hát bỗng rùng mình, không muốn hình dung gì nữa cả, không cả nụ cười, không cả những giọt nước mắt. Bất chợt nhớ XQ và LQV, 15 trước, đã có một cuộc ra đi. Chắc có lẽ đêm qua đọc bài báo trên mạng. Và bởi vì mùa thu " Mùa thu ướt đẫm cánh hoa vàng, gió lục địa tràn về như bão, gió phiêu bạt phập phồng nếp áo, mây đầy trời đất lạnh sáng mênh mông". " Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về" . Thôi đành ru lòng mình vậy.
    Một ngày sẽ qua, một ngày chóng qua.
    u?c temely s?a vo 00:10 ngy 29/05/2005
  8. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ...
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã bơ vơ....

    Phải từng chờ đợi mới thấy cái cảm giác đợi chờ nó khổ sở thế nào... Thẩn thơ đi ra đi vô không làm được cái gì nên hồn. Mà lòng thì vừa lo vừa giận. Rồi nghĩ ngợi linh tinh... Rồi cáu... Rồi... khóc...
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím....
    Một câu hát tự dưng cứ ám ảnh cả chiều...
  9. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ...
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã bơ vơ....

    Phải từng chờ đợi mới thấy cái cảm giác đợi chờ nó khổ sở thế nào... Thẩn thơ đi ra đi vô không làm được cái gì nên hồn. Mà lòng thì vừa lo vừa giận. Rồi nghĩ ngợi linh tinh... Rồi cáu... Rồi... khóc...
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím....
    Một câu hát tự dưng cứ ám ảnh cả chiều...
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay thì không nhạc nhẽo gì hết. Tự dưng chán.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này