1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay thì không nhạc nhẽo gì hết. Tự dưng chán.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chán gì mà chán hả lys ?
    Chán thì hát " Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao" ! Để thấy yêu đời hơn.
    Hay là "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui " nhé , dù đôi khi chỉ để tự ru mình...
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chán gì mà chán hả lys ?
    Chán thì hát " Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao" ! Để thấy yêu đời hơn.
    Hay là "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui " nhé , dù đôi khi chỉ để tự ru mình...
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mệt quá đôi chân này...
    Nghe câu hát này thì nhớ đến Temely. Chắc T đã oải với chỗ này rồi nhỉ? Một ngày hàng chục topic không ra đâu vào đâu xuất hiện...
    Một buổi chiểu ảm đạm, ngồi nhìn qua cửa sổ, thấy con đường im lìm không một bóng xe cộ, không một bóng người qua lại. Đời sao im vắng... người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm... Đã muốn xáo trộn cái không khí đặc sánh này bằng một loạt các bài hát Nổi lửa lên em, Hà Nội linh thiêng hào hoa, thậm chí bằng các bài hát Tây Nguyên nhưng thấy các âm thanh cứ tuột đi đằng nào...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mệt quá đôi chân này...
    Nghe câu hát này thì nhớ đến Temely. Chắc T đã oải với chỗ này rồi nhỉ? Một ngày hàng chục topic không ra đâu vào đâu xuất hiện...
    Một buổi chiểu ảm đạm, ngồi nhìn qua cửa sổ, thấy con đường im lìm không một bóng xe cộ, không một bóng người qua lại. Đời sao im vắng... người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm... Đã muốn xáo trộn cái không khí đặc sánh này bằng một loạt các bài hát Nổi lửa lên em, Hà Nội linh thiêng hào hoa, thậm chí bằng các bài hát Tây Nguyên nhưng thấy các âm thanh cứ tuột đi đằng nào...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    "Bài hát bao giờ cũng buồn, vì chờ anh........................
    Hát theo người đi trên phố dửng dưng nơi cuối phố..................
    Chờ, mãi anh ........ Hát theo người đi trên phố......................"

    Chuyện cô nàng Nokia
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    "Bài hát bao giờ cũng buồn, vì chờ anh........................
    Hát theo người đi trên phố dửng dưng nơi cuối phố..................
    Chờ, mãi anh ........ Hát theo người đi trên phố......................"

    Chuyện cô nàng Nokia
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có đêm ta ngồi, ngoài hiên nghe mưa đến như chân người mơ hồ về đâu đây với gió....
    Xô lệch và phức hợp đến ám ảnh....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có đêm ta ngồi, ngoài hiên nghe mưa đến như chân người mơ hồ về đâu đây với gió....
    Xô lệch và phức hợp đến ám ảnh....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Mới đọc bài viết của ThuongNguyen gửi lên mục Nhật Ký ngắn người Box nhạc Trịnh lúc 17:18, 26/12/03
    Hình như có người đang bất đầu vơ vẩn trong chuyện tình yêu, phải thế không ? Tim bắt đầu vương vấn một bóng hình ?
    " Viết là để nhớ, nhưng đọc, cũng là để nhớ" (Francois Mauriac (1885-1970)). Vì ai cũng có những buồn vui rất người và những giọt nước mắt, nhất là khi được nuốt vào lòng, cũng mặn như nhau.
    "Ðời ... có tình yêu ... Và rồi có cuộc sống, là kẻ thù của nó" (Jean Anouilh (1910)) . Phải thế không ? Chắc là không đến nổi như vậy.
    Ừa,... Những ngày cuối năm có cái tội rất to lớn là thường làm người ta chạnh lòng và chùng xuống (ThuongNguyen) ....Muốn viết nhiều về những cảm xúc bất chợt hôm nay, nhưng tim hoang vu và đầu óc trống rỗng, và lòng sao ngại quá. Những ngày này lòng nhớ da diết, nhớ cồn cào 1 người, thèm 1 lần được ôm lại người ấy vào lòng, và nói "anh xin lỗi, ...anh nhận lỗi hết, tất cả đều là lỗi của anh, ...chúng ta hãy bắt đầu lại...". Nhưng biết là sẽ không bao giờ mình nói điều đó, và chẳng còn gì thay đổi được nữa. Aus, vorbei (Out, past away!) tất cả đã xa, đã xưa. Duy chỉ còn những nỗi buồn là cón mới. Đành tìm quên vậy .........
    Ở Âu Mỹ, đêm Giáng Sinh là dành cho gia đình, không ai đi ra đường, trừ những kẻ cô đơn không có 1 chốn để về. Nhưng đêm cuối năm là partys, là ăn nhậu, là ồn ào, là nhộn nhịp. Để rồi, sáng hôm sau, cuộc vui nào cũng tàn, "Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi ", sáng ngày thấy thấm thía bài hát Happy New Year của Abba :
    No more champagne,
    And the fireworks are through,
    Here we are, me and you,
    Feeling lost and feeling blue,
    It''s the end of the party,
    And the morning seems so grey,
    So unlike yesterday,....

    Không còn pháo để xem
    Không cón rượu để vui
    Chỉ còn anh và em
    Với tim hoang vu và óc trống rỗng
    Cuộc vui cũng tàn, ước mơ cũng tan
    Không như ngày hôm qua....
    Là lúc ta nhìn lại chính mình, nhìn lại những chặng đường đời đã qua. Là lúc nói những lời chân thật nhất ? Hôm nay đã khác hôm qua, khi thấy rõ những cố gắng là vô ích, những mơ ước đã bỏ đi, khi tình đã xa. . Nhưng lòng vẫn chưa ngừng mong đợi. Ước mơ gì và hoạch định gì cho năm mới, chỉ còn biết 1 điều : cần nhiều thay đổi... If we don''t we might as well lay down and die .
    Now''s the time for us to say. Happy new year .....................
    PS.:
    http://membres.lycos.fr/thehoneymoon/Midi_KissDesign_collection02/happynewyear.mid
    Đọc lyric và nghe nhạc bài Hapy New Year, nhạc của B.Andersson/B.Ulvaeus (Abba). .
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi

Chia sẻ trang này