1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay. Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng, đêm nay còn trăng soi nhưng rồi, chỉ còn tôi trên bãi khuya khóc người tình...
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay. Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng, đêm nay còn trăng soi nhưng rồi, chỉ còn tôi trên bãi khuya khóc người tình...
  3. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng tư năm ngoái, mình biết bài hát này. Và mình đã nghe nó rất rất nhiều lần. Đã nhớ đến khủng khiếp...
    Tháng tư nao nức chiều quên tắt Chim bảo cây cành hãy lắng nghe Bước chân ai dưới tàng phong ốm Mà tiếng giày rơi như suối reo
    Nghe tháng tư về ở đây http://s15.yousen***.com/d.aspx?id=3H7VYBX4QZ9CJ1G8P0W3EUT33A
  4. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng tư năm ngoái, mình biết bài hát này. Và mình đã nghe nó rất rất nhiều lần. Đã nhớ đến khủng khiếp...
    Tháng tư nao nức chiều quên tắt Chim bảo cây cành hãy lắng nghe Bước chân ai dưới tàng phong ốm Mà tiếng giày rơi như suối reo
    Nghe tháng tư về ở đây http://s15.yousen***.com/d.aspx?id=3H7VYBX4QZ9CJ1G8P0W3EUT33A
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói hết Như mây như mưa như cát biển khơi ....
    Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ Có những niềm riêng gần như hơi thở Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
     
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói hết Như mây như mưa như cát biển khơi ....
    Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ Có những niềm riêng gần như hơi thở Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
     
  7. nothing_to_lose_vn

    nothing_to_lose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
  8. nothing_to_lose_vn

    nothing_to_lose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Một cô gái hát.
    "Có ai nói rằng tôi không cần chờ anh ấy. Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi. Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn còn đó mùa cây trổ lá..."
    Họ bảo đừng tin. Họ bảo rằng anh đã quên và khuyên em cũng nên quên. Người ngoài cuộc có thể sáng suốt, nhưng sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng của người con gái, nhất là người con gái đang yêu, anh nhỉ...
    Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi. Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây. Những ngày nắng hạ, mưa đông, tìm tôi anh đến bên tôi. Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.
    Những ân cần, dịu dàng khi còn bên nhau. Những quan tâm chăm sóc. Ngày qua ngày. Dấu ấn nối tiếp dấu ấn. Tất cả tạo thành niềm tin mãnh liệt trong lòng cô gái. Niềm tin tạo thành tình yêu hay tình yêu tạo thành niềm tin nhỉ... Chịu. Đôi khi, chính mình còn không thể lường trước hết được tình cảm trong mình.
    "Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu. Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh. Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời. Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin".
    "Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tât cả tình yêu nơi anh.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến, điều ngọt ngào nhất trên đời

    Em biết vì sao em lại nhớ anh nhiều đến vậy chứ. Em biết là vì sao em lại tin vào tình yêu anh từng dành cho em. Và cả những gì mình từng có - chắc chắn đó không phải là bong bóng xà phòng mà có thể tan sau mỗi cơn mưa...
    Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.... Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy.... Chỉ thế thôi tôi cám ơn đời, mang anh đến, điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Có ai nghe Trần Thu Hà hát "Điều ngọt ngào nhất" chưa nhỉ?
    u?c temely s?a vo 18:08 ngy 02/04/2005
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Một cô gái hát.
    "Có ai nói rằng tôi không cần chờ anh ấy. Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi. Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn còn đó mùa cây trổ lá..."
    Họ bảo đừng tin. Họ bảo rằng anh đã quên và khuyên em cũng nên quên. Người ngoài cuộc có thể sáng suốt, nhưng sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng của người con gái, nhất là người con gái đang yêu, anh nhỉ...
    Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi. Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây. Những ngày nắng hạ, mưa đông, tìm tôi anh đến bên tôi. Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.
    Những ân cần, dịu dàng khi còn bên nhau. Những quan tâm chăm sóc. Ngày qua ngày. Dấu ấn nối tiếp dấu ấn. Tất cả tạo thành niềm tin mãnh liệt trong lòng cô gái. Niềm tin tạo thành tình yêu hay tình yêu tạo thành niềm tin nhỉ... Chịu. Đôi khi, chính mình còn không thể lường trước hết được tình cảm trong mình.
    "Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu. Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh. Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời. Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin".
    "Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tât cả tình yêu nơi anh.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến, điều ngọt ngào nhất trên đời

    Em biết vì sao em lại nhớ anh nhiều đến vậy chứ. Em biết là vì sao em lại tin vào tình yêu anh từng dành cho em. Và cả những gì mình từng có - chắc chắn đó không phải là bong bóng xà phòng mà có thể tan sau mỗi cơn mưa...
    Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.... Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy.... Chỉ thế thôi tôi cám ơn đời, mang anh đến, điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Có ai nghe Trần Thu Hà hát "Điều ngọt ngào nhất" chưa nhỉ?
    u?c temely s?a vo 18:08 ngy 02/04/2005

Chia sẻ trang này