1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị WP nó mới thực sự nhìn nhận rõ ràng cảm nhận của nó trong thời gian qua, đã tự hỏi sao mà nó không dám nghe những giai điệu đó, đúng thế, tại nó sợ kỉ niệm.... không nhiều nhưng cũng đủ để nó không muốn nhìn lại, ít nhất là trong thời gian vừa rồi, khi mọi chuyện vừa mới xảy ra..........
    Nhưng lúc này đây, nó biết...dù sao...những kỉ niệm luôn là kỉ niệm, đừng cố gắng để quên, cứ để trong lòng mình, trong sâu thẳm....., để đôi lúc nhìn lại... và cả nhớ lại...những gì đã qua, không fải là để nuối tiếc, không có gì đáng tiếc cả..., mà chỉ đơn giản như đọc lại những trang sách cũ từng gắn bó một thời mà thôi...

    [​IMG]
    " .....có khi... nhìn kim đồng hồ quay...em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây.......".
    Cũng khá lâu rồi mới nghe lại bài này, cảm giác cũng không còn như trước, nó đã nói rồi mà: dù sao mọi chuyện cũng đã qua..............
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 24/10/2005
  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    " ....... Đời vẽ tôi trong cuộc tình
    Đầy những yêu thương giận hờn
    Từ đó
    sớm chiều
    bâng khuâng ...
    Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng
    Vì lỡ nơi đây nặng tình
    Từ đó
    tôi chìm
    dưới mênh mông ..."
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Đời vẽ em tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó em
    lên đường
    phiêu linh
    Đời vẽ em con ngựa hồng
    đời sẽ cho thêm kẻ mục đồng
    Trời đất kia sẽ có em về
    Đời đã cho em ngậm ngùi
    Đời sẽ cho thêm ngọt bùi
    Từ đó em cần gì bâng khuâng ?

    mạn phép sửa vài chữ
    Mỗi vết thương lành, một nỗi vui
    Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay
    ,,,
    Vẫn thấy bên đời còn có em...
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 27/10/2005
  4. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    I am exhausted!!!!
    ........Close your eyes so you don''t feel themThey don''t need to see you cryI can''t promise I will heal youBut if you want to I will try.......................................................
    **
    So tired of the straight lineAnd everywhere you turnTherê?Ts vultures and thieves at your backAnd the storm keeps on twistingYou keep on building the lieThat you make up for all that you lackIt don?Tt make no differenceEscaping one last timeIt?Ts easier to believe in this sweet madness ohThis glorious sadness that brings me to my knees
     
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thanks Tem! Nỗi đau nào cũng sẽ qua, vết thương nào cũng sẽ lành ...........nhưng Tem ơi, bao giờ ? Bao giờ mới được chứ
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tặng Cane
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
    ***
    Who can say when the roads meet,
    That love might be,
    In your heart.
    Who can say if your love grows,
    As your heart chose?
    Only time...
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vào được đến đây thì quên mất mình định hát bài gì.
    Ngơ ngẩn.
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa.............nghe"Một đêm mưa tháng giêng"........Nhớ....

    ..................................
    Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh
    Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ
    Để gần anh, được bên anh, ngồi nghe mưa thấy mùa xuân
    Hát trong đêm bình yên, từng giọt nước mát lành
    .....................................................
    .........................................
    Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh
    Sao em vẫn chờ, vẫn đợi, ngày ấy
    Để trong đêm, một mình em ngồi nghe mưa thấy mùa xuân
    Đã đi xa thật xa, còn lại khúc hát buồn.
    ..........................................
    ................................
    Hát trong đêm bình yên, từng giọt nước mát lành
    Đã đi xa thật xa, còn lại khúc hát buồn. ​
  9. canhhoaduyenkiep

    canhhoaduyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Từ một nơi xa xôi cách bao núi rừng suối đồi
    Anh gởi mấy cánh hoa về người yêu.
    Hoa lan hương màu trắng như duyên em thầm kín, trong hương thu màu tím buồn.
    Hẹn một ngày nao khi màu xanh lên tà áo,
    Tình thương lên quần mắt anh đón em về thuyền mơ.
    Đêm hôm nay chợt nhớ tới nơi xa,
    lúc anh về nhặt mấy cánh hoa.
    Kèm vào thư lá thư xanh màu yêu cánh hoa duyên kiếp này tìm em trong ý thu.
    Hồng nào xinh không gai **** kia đâu ngờ bẽ bàng yêu một sớm nhớ nhau bao mùa thu em tôi hay hờn lắm hay tô thâm quần mắt hay mua hoa màu trắng về tình em như mây trong mùa thu bay rợp lối rồi tan trong chiều vắng khi gió mưa về thành mưa.
    Đêm hôm nay ngồi dưới ánh trăng thu
    Viết tơ lòng gửi tới cho nhau
    Rồi ngày mai nhắn mây đưa tờ thư
    Tới em đôi mắt sầu kèm theo bao ý thơ.
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi cùng 1 ông bạn mới quen vào Khánh Hà club trên đường Nguyễn Thị Diệu Quận 3. He..he...Dạo này nó có vẻ .....liều hơn hồi còn ở Hà Nội. Nếu là nó của trước đây, chuyện đi cùng 1 nguời mới quen vào quán nước hay đi ăn uống là chuyện xưa nay hiếm. Có lẽ khi xa nhà nó đã học đuợc cách sống cởi mở hơn và bớt cứng nhắc hơn! Âu đó cũng là điều hay!
    Lần đầu tiên nó buớc chân vào quán này. Ở đây người bài trí đơn giản và khá ấm cúng. Quán là 1 dạng "Hát cho nhau nghe" - hàng đêm bắt đầu vào 20h và kết thúc vào lúc 23h. Từ ngày vào SG nó rất hay hát về Hà Nội - chính xác là hay hát Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang thì đúng hơn! Vậy mà đêm qua lần đầu tiên nó bước lên sân khấu hát Im lặng đêm Hà Nội. Nó ko run - ko hề run vì mỗi lần hát về HN nó tự hào lắm và trong tim nó luôn cháy lên một ngọn lửa của nhớ thương về mảnh đất nó đã gắn bó suốt hai mươi mấy năm trời....
    Dân Sài Gòn chơi những bài về Hà Nội không đủ độ ngọt , ko đủ độ sâu, ko đủ độ trầm trong từng phím nhạc, ko đủ làm nó cuốn hết mình vào bài hát và có lẽ khi ko phải hát cho những ngưòi con xa quê, nó biết họ ko thể cảm nhận hết được cái nhớ quay quắt đến cồn cào gan ruột của người con xa xứ! Nó hát xong mà vẫn thấy ấm ức - vẫn thấy dường như thiếu thiếu 1 cái gì đó. ...Cho dù người ta vẫn khen giọng nó thật ngọt, hát rất có hồn và tràn đầy cảm xúc nhưng với nó vẫn là chưa đủ. Có lẽ nó cần sự đồng cảm hơn....
    Hà Nội mùa này đã lập đông, Phương Nam giờ đã cuối mùa mưa. Thời tiết khô và nóng. Thèm quá 1 chút lạnh mơn man trên da thịt. Thèm 1 hơi ấm từ 1 bàn tay..........
    "Tôi mong về Hà Nội để nghe gió Sông Hồn thổi
    Để thương áo len cài vội
    Một mùa đông rét mướt.....những hạt mưa bụi rơi......"

Chia sẻ trang này