1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với @hanoipho một chút , trong tất cả các bài hát về Hà Nội , ko hiểu sao Cane vẫn thích bài Mong về Hà Nội nhất , trong bài thì thích nhất đoạn " Tôi mong về Hà Nội , để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo lên cài vội , một mùa Đông rét mướt, những hạt mưa bụi rơi " . Và thích nghe nhất là Hồng Nhung hát bài này nhất , rồi đến Ngọc Tân, có nghe Mỹ Linh hát nhưng tiếc là Mỹ Linh để kĩ thuật hát lấn át tình cảm , nên bài hát mất hẳn cái hồn của nó , nghe Hồng Nhung hát, "rơi" mới thật là mưa rơi Hà Nội, "rét" mới thật là cái rét thân thương Hà Nội, và gió , mới thật là gió sông Hồng, "mong" mới thật là mong , và cái "tôi" mới thật là tôi xa xứ ( có lẽ những người xa xứ , ôm nỗi "nhớ quay quắt đến cồn cào gan ruột", khi hát cũng có hồn và truyền cảm hơn nhỉ @hanoipho nhỉ ? ) . Cane sống ở xứ lạnh, mùa Đông 6tháng /năm, nhưng vẫn nhớ mùa Đông Hà Nội, hình như trong tim, chỉ có nơi ấy mới có mùa Đông, vẫn mong mùa Đông để đón gió đầu mùa se se lạnh
    Mong Về Hà Nội _ Hồng Nhung
    Mong về Hà Nội _ Ngọc Tân [/url]
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 22/11/2005
  2. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    HaNoiPho làm Tem tò mò và rất muốn có 1 dịp nào đó được nghe gịong hát ngọt và có hồn của HNP.
    Ở đây bắt đầu lạnh quá chừng rồi, mùa đông sắp về, tuyết đã rơi. Rất thích bài "Nỗi Nhớ Mùa Đông", nhưng chẳng dám hát như NS Phú Quang đâu, mà nếu hát phải sửa lại 1 chữ :"...Thôi đành ru lòng mình vậy. Vờ như mùa đông chưa về ...". Càng ở đây lâu, càng sợ lạnh. Thèm 1 chút nắng cho ấm mắt ấm lòng!
    Quả là có nhiều bài hát hay và gợi nhiều nỗi nhớ về Hà Nội. Và HNP hãy tin là, Tem hiểu được tâm tình nhớ nhà của HNP khi sống 1 mình trong 1 thành phố lạ, vì Tem cũng đã trải qua nhiều lúc như thế. Tem sống ở xứ lạ này, lâu lắm rồi, nỗi nhớ đã nhiều khi không còn day dứt như thời kỳ đầu nữa, nhưng lâu lâu vào lúc bất ngờ nhất, vẫn trỗi dậy trong Tem niềm ước vọng bỏ hết tất cả để về lại quê nhà, có thể thỏai mái hơn, có thể phóng khóang hơn...
    Khi đời sống đã trở nên quá lệ thuộc của tiện nghi vật chất và gò bó, thì Quê nhà đã không còn chỉ là nỗi nhớ, không chỉ là kỷ niệm, quê nhà đã trở thành ước vọng, đã trở thành "lời gọi từ thiên thu" (hihi, nghe bài Lời Thiên Thu Gọi của Trịnh Công Sơn đi) , như 1 sự dằn vặt thôi thúc giữa 2 ý tưởng luôn ngự trị và đối chọi, giữa sự lệ thuộc vào đời sống thành thị xô bồ, nhiều vật chất & ràng buộc và niềm khao khát sự bình an & tự do phóng khóang ?
    Wow, Tem đi xa quá rồi. Thôi vậy, tặng HNP 1 bài nhạc Đức, lâu lâu đổi món nhé. Bài nhạc này, Tem đã nghe trên 20 năm, và hôm nay tình cờ nghe lại, gợi nhớ trong Tem nhiều kỷ niệm và day dứt ngày nào.
    Griechischer Wein - Udo Jürgens
    Hoặc nếu muốn có chút melancholie , thì nghe bài Mưa Hòang Hôn - Thanh Lam hoặc Không Còn Mùa Thu - Hồng Nhung này.
    ---
    Nói thêm về bài hát Griechischer Wein (Rượu Vang Hy Lạp):
    Khỏang thập niện 50, nền công nghiệp nước Đức phát triển tột độ, công việc thì nhiều mà thiếu người làm, nên chính phủ đã có những chính sách khuyến dụ người nước khác đến Đức làm việc, được gọi là "thợ khách (Gastarbeiter)" (chính sách này chấm dứt khỏang đầu thập niên 80). Nhiều người nước ngòai đã đến Đức làm việc, nhưng vẫn sống bên lề xã hội... Cho đến giữa thập niên 70, khi bài nhạc Griechischer Wein trở thành Hit (1974), và nhiều bài nhạc khác tương tự ra đời, người Đức mới chú ý đến số phận và đời sống tinh thần của "thế giới thầm lặng bên lề" ấy. Có 1 quan chức cao cấp nào (không nhớ tên) đã khen ngợi bài hát Griechischer Wein đã hữu hiệu hơn bao nhiêu biện pháp khác của chính phủ, để giúp cho sự thông hiểu giữa các dân tộc.
    Udo Jürgens là 1 nhạc sĩ & ca sĩ nổi tiếng tại Đức thời đó về lọai nhạc thị trường. Trong bài Griechischer Wein, ông ta mô phỏng 1 điệu nhạc dân vũ của người Hy Lạp (Sirtaki ?). Điệu nhạc vui, nhưng lời nhạc buồn, và đọan diệp khúc bài này nói lên tâm tư của người thợ khách Hy Lạp (Greek):
    ... Rượu vang Hy Lạp, đã như máu của đất
    Lại đây nào, rót 1 ly đi bạn
    Và nếu có thấy tôi buồn
    Thì đó là vì tôi vẫn mơ đến nơi quê nhà
    Hãy tha lỗi cho tôi.
    Rót ly nữa đi nào,
    Rượu vang Hy Lạp, cùng những bản nhạc quen thuộc
    đã khơi dậy trong tôi niềm ước vọng (được trở về)
    Trong thành phố này, tôi vẫn luôn chỉ là 1 người khách lạ
    và cô đơn....

  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Can và Tem đã chia sẻ với HNP những tâm tư và những bài hát sâu lắng nhé! Xa nhà đâu chỉ có mình HNP phải không, mà HNP vẫn còn may mắn khi vẫn đang ở trên mảnh đất VN chứ ko phải ở 1 phương trời khác! Thế nhưng cho dù là ở đâu thì những người con xa quê vẫn luôn hướng về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Hôm trước nghe "Quê hương" mà tự dưng bật khóc. Nhớ nhà, nhớ mẹ....
    "Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương nếu ai ko nhớ
    Sẽ ko lớn nổi thành người...."
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    What you never know won''t hurt you
    What you never know won''t lie
    What you never know won''t desert you
    What you never know won''t make you cry
    Đôi khi cũng chỉ là một lời tự nhủ đơn giản.
    Ừ, cũng có lúc bàng quang lại là một điều tốt.. Giữ cho mình một chút bình yên....
  5. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn.........
    Ngồi nghe bài nhạc ai đó gửi, sao thấy buồn, thấy nhớ ai đó...... Có lẽ cũng hiểu được phần nào tâm trạng, tình cảm của ai đó qua những bài hát được tặng.....nhưng chỉ hiểu thôi thì chẳng làm được gì....cái chính là không muốn nói cho ai đó biết những suy nghĩ trong đầu cơ. Hiz, cứ giữ kín... để rồi lại một chút buồn, một chút nhơ nhớ......nhưng có lẽ....qua lần đầu tiên, nó cũng hiểu thêm vài điều.....bởi vì hình như mới chỉ là "một chút" mà thôi.....(lại "hình như" rồi, chán!)
    Ai đó ơi... có hiểu nó đang nghĩ gì không nhỉ....(hơ, đến bó tay, cứ câm như thóc rồi lại muốn người ta phải hiểu mình trong khi có phải ai cũng là "chuyên gia tâm lý" đâu T_T )
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 05/12/2005
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Người ta chờ đợi và người ta thất vọng bởi chính cái người ta chờ đợi
    Ngồi buồn, trong đầu lại văng vẳng tiếng hát Ngọc Tân " Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc , em tìm gì khi thất vọng về tôi ........" Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông có thể thốt lên câu hỏi đấy ?
  7. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đây là một !
    Đôi khi một người, dường như chờ đợi, thật ra, đang ngồi thảnh thơi
  8. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi đây là bài gì thế ạ ?
  9. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bài đấy là I will be your friend - Amy Grant
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không nghe nữa nhưng rất thích câu "Facing the world with an empty heart I could disappear into the dark..." trong bài "Within you remain". Chỉ một câu đó thôi. Nhớ để tự nhắc mình.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 08/12/2005

Chia sẻ trang này