1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em không một lần Tự tình dưới hoa thì em đâu có Đêm cuối cùng vì "Hồn em đã chín mấy mùa thương đau"
    Cớ sao Phạm Duy lại lấy mất đi "Thương đau" của em trong bài thơ Huy Cận kia chứ
    , ôi Thương nghe Đau hơn Buồn!
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe câu " Tôi như loài cỏ dại , ngu ngơ tự hỏi mình ,bỗng một ngày thiên thu ,bỗng một đời phù du " Tự dưng tiếc chiều này không chụp được cái bức ảnh bông hoa dại bị gió cuốn rơi hết cánh .
    Dạo này cũng chẳng nhạc nhẽo nhiều , thấy thích vui đùa cùng ánh sáng rồi chớp lại những khoảnh khắc của đời . Tiger cũng thấy có qua bên NTNA nên chán nhạc chăng
  3. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe câu " Tôi như loài cỏ dại , ngu ngơ tự hỏi mình ,bỗng một ngày thiên thu ,bỗng một đời phù du " Tự dưng tiếc chiều này không chụp được cái bức ảnh bông hoa dại bị gió cuốn rơi hết cánh .
    Dạo này cũng chẳng nhạc nhẽo nhiều , thấy thích vui đùa cùng ánh sáng rồi chớp lại những khoảnh khắc của đời . Tiger cũng thấy có qua bên NTNA nên chán nhạc chăng
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đây rồi... NTNA hình như dành cho những lúc hào hứng vui đùa, chứ những chiều buồn như thế này, chỉ có cách ngồi nghe nhạc, để tìm một cái gì đó buồn hơn cả chính mình lúc này, hoặc ít ra, cũng có một tiếng động quanh mình linhrock ạ...
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ tìm về dưới bóng cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng?
    Nỗi đau nào động khẽ vào tôi?

    Có những chiều mưa ảm đạm và lạnh lẽo thế này, muốn soi ngắm nỗi buồn mênh mang của mình, muốn cầm nó lên tay như một vật thể hiện hữu để mà vỗ về... Và rồi phải tìm đến bài này. Ấy là khi người ta chỉ muốn dỗ dành nỗi buồn của mình, chứ không còn muốn nghĩ đến những nguyên nhân của nó nữa... Nỗi đau nào động khẽ vào tôi?... Té ra là nỗi buồn động vào tôi đấy ư, chứ chẳng phải là tôi đang cầm nó trên tay để mà vỗ về nó ư?...
    Có những giọt piano trong vắt nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng nào đó... ...Nhặt lại mình trên ngọn gió, giống như con chim sẻ nhỏ tha về từng cọng vàng khô... Giống như con chim sẻ nhỏ...
    Tôi gục đầu trên bóng tôi
    Không còn nghe
    Không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh...
    Muốn khóc vậy... Mong chi một tiếng nói cười lúc này hả con chim sẻ nhỏ? Ngoài kia là gió bấc, là mưa, là lạnh lẽo, là mùa đông...
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đây rồi... NTNA hình như dành cho những lúc hào hứng vui đùa, chứ những chiều buồn như thế này, chỉ có cách ngồi nghe nhạc, để tìm một cái gì đó buồn hơn cả chính mình lúc này, hoặc ít ra, cũng có một tiếng động quanh mình linhrock ạ...
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ tìm về dưới bóng cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng?
    Nỗi đau nào động khẽ vào tôi?

    Có những chiều mưa ảm đạm và lạnh lẽo thế này, muốn soi ngắm nỗi buồn mênh mang của mình, muốn cầm nó lên tay như một vật thể hiện hữu để mà vỗ về... Và rồi phải tìm đến bài này. Ấy là khi người ta chỉ muốn dỗ dành nỗi buồn của mình, chứ không còn muốn nghĩ đến những nguyên nhân của nó nữa... Nỗi đau nào động khẽ vào tôi?... Té ra là nỗi buồn động vào tôi đấy ư, chứ chẳng phải là tôi đang cầm nó trên tay để mà vỗ về nó ư?...
    Có những giọt piano trong vắt nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng nào đó... ...Nhặt lại mình trên ngọn gió, giống như con chim sẻ nhỏ tha về từng cọng vàng khô... Giống như con chim sẻ nhỏ...
    Tôi gục đầu trên bóng tôi
    Không còn nghe
    Không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh...
    Muốn khóc vậy... Mong chi một tiếng nói cười lúc này hả con chim sẻ nhỏ? Ngoài kia là gió bấc, là mưa, là lạnh lẽo, là mùa đông...
  6. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...Nhưng đêm ấy mưa to, mưa chẳng khác gì trút hết nước trên trời xuống . Mưa ấy có phong kín nổi đường về...?
    Anh lạy trời mưa phong kín đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận...
    ... từng câu hát nhưng trong cái tháng sáu trời mưa , câu nào cũng hay . Bài nào cũng hay , của Hoàng Thanh Tâm cũng hay , của ông chuyên phổ thơ Nguyên Sa là Ngô Thụy Miên cũng hay , thêm tiếng hát Khánh Hà nên hay lại càng thêm hay .Rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tình tứ .
    Tháng sáu trời mưa
    ----------Hoàng Thanh Tâm-------------
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    anh lạy trời mưa phong kín đường về
    và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
    sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
    mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
    hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
    trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
    anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    và bên em tiếng đời đi rất vội
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    trời không mưa em có lạy trời mưa
    anh vẫn xin mưa phong kín đường về
    anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu
    Mưa nữa đi , thì thầm cũng được , trăm năm cũng thích nhưng mưa to và một nửa của số ấy cũng yêu rồi...
  7. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...Nhưng đêm ấy mưa to, mưa chẳng khác gì trút hết nước trên trời xuống . Mưa ấy có phong kín nổi đường về...?
    Anh lạy trời mưa phong kín đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận...
    ... từng câu hát nhưng trong cái tháng sáu trời mưa , câu nào cũng hay . Bài nào cũng hay , của Hoàng Thanh Tâm cũng hay , của ông chuyên phổ thơ Nguyên Sa là Ngô Thụy Miên cũng hay , thêm tiếng hát Khánh Hà nên hay lại càng thêm hay .Rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tình tứ .
    Tháng sáu trời mưa
    ----------Hoàng Thanh Tâm-------------
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    anh lạy trời mưa phong kín đường về
    và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
    sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
    mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
    hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
    trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
    anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    và bên em tiếng đời đi rất vội
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    trời không mưa em có lạy trời mưa
    anh vẫn xin mưa phong kín đường về
    anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu
    Mưa nữa đi , thì thầm cũng được , trăm năm cũng thích nhưng mưa to và một nửa của số ấy cũng yêu rồi...
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
  10. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...Em có nghe mưa bay trong vườn rộn lá xuân thì
    Có mong nắng lên cho lòng thiếu nữ ước mơ
    Em có hay thanh xuân ươm cuộc đời giữa đất trời
    Ta nhờ em giữ lấy tình ta những lúc gần xa ...
    Hay gì mà hay đến thế , nói gì mà nói đúng đến thế và nếu có yêu thì xin cũng phải yêu đến như thế mới dám gọi là...

Chia sẻ trang này