1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    oh Romeo is bleeding but but you Can''t see his blood ...
    Buồn hoài chi ta ơi, nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Chị chẳng buông đâu.Chị không bướng đến mức cố chấp , nhưng dường như day dứt cũng là một hình thức của hạnh phúc . Suy cho cùng, chúng ta chẳng thể nào thoát khỏi nỗi buồn phải không em ? Thế thì hãy sống chung với nó đi.
    Tặng em này.

  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Chị chẳng buông đâu.Chị không bướng đến mức cố chấp , nhưng dường như day dứt cũng là một hình thức của hạnh phúc . Suy cho cùng, chúng ta chẳng thể nào thoát khỏi nỗi buồn phải không em ? Thế thì hãy sống chung với nó đi.
    Tặng em này.

  4. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa người xa không hờn oán
    Vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn
    Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
    Mưa ở đâu về như vết thương...

  5. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa người xa không hờn oán
    Vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn
    Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
    Mưa ở đâu về như vết thương...

  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người gửi cho mình bài hát Something about the way you look tonight. Hừm, chả bít là ai nhỉ? Mà nhìn thấy mình hồi nào? Làm sao lại biết được mình nhỉ? Chết, lạy chúa không phải cái hôm mà mình điệu điệu đấy chứ . Chắc là cố tình trêu con bé lúc nào cũng jeans và áo phông rộng thùng thình như mình . "It''s that feeling I get about you deep inside " Hì hì, inside hay outside thì cũng chỉ là con bé bụi bặm và thùng thình thôi, chả khá hơn đâu . Ờ nhưng mà nghe cũng thấy hay hay. Lâu lâu mới được nghe bài này. Cảm ơn đằng ấy nhé (có bít đằng ấy nào đâu).

  7. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người gửi cho mình bài hát Something about the way you look tonight. Hừm, chả bít là ai nhỉ? Mà nhìn thấy mình hồi nào? Làm sao lại biết được mình nhỉ? Chết, lạy chúa không phải cái hôm mà mình điệu điệu đấy chứ . Chắc là cố tình trêu con bé lúc nào cũng jeans và áo phông rộng thùng thình như mình . "It''s that feeling I get about you deep inside " Hì hì, inside hay outside thì cũng chỉ là con bé bụi bặm và thùng thình thôi, chả khá hơn đâu . Ờ nhưng mà nghe cũng thấy hay hay. Lâu lâu mới được nghe bài này. Cảm ơn đằng ấy nhé (có bít đằng ấy nào đâu).

  8. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ...Biển khát, biển khát bờ
    Em khát anh như nắng khát chờ mưa
    Biển khát, biển khát bờ
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ ...
    Nhiều lắm . Có đang nghe không.
  9. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ...Biển khát, biển khát bờ
    Em khát anh như nắng khát chờ mưa
    Biển khát, biển khát bờ
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ ...
    Nhiều lắm . Có đang nghe không.
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều vô vọng... Ta cố gắng hết sức để rồi sao chứ? Mọi thứ đều tan vỡ, đều qua đi như áng mây chiều.. Ta có được những gì mình mong muốn để rồi nhận ra rằng mình chẳng còn gì.. Rằng những gì mình theo đuổi cuối cùng cũng chỉ là phù du... Rồi cuối cùng, khi nhìn lại, thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết...
    It''s not
    What you thought
    When you first began it
    You got
    What you want
    Now you can hardly stand it though,

    Ta nuối tiếc những gì đã qua.. nhưng liệu có bao giờ lấy lại được quá khứ? Nỗi buồn, niềm cô đơn vẫn mãi ám ảnh.. Ta tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể vượt qua được? Đến bao giờ ta lại là ta?..
    "Em biết câu trả lời cho chính em.. sao em không đủ dũng cảm để chấp nhận?" Ta đã nói thế. Em quên rồi saonhững gì Aimee hát:
    ''Cause it''s not going to stop
    It''s not going to stop
    It''s not going to stop
    ''Til you wise up
    No, it''s not going to stop
    ''Til you wise up
    No, it''s not going to stop
    So just...give up

    Tiếng piano ám ảnh và giọng ca tưởng như thờ ơ của Aimee.. Sao em không nhận ra rằng đó là lời khuyên mà em cần? Em sẽ sống như thế này, trong nỗi ám ảnh nếu em không tự thoát khỏi nó... "Its not going to stop till u wise up". Một lời khuyên, hay một sự thật được đay đi đay lại?
    Chẳng ai có thể giúp được cho em, ngoài chính em... So wise up, wise up....
    PS: Download mp3 Wise up của Aimee Mann (link sẽ expire sớm, so hurry up!!!)
    http://s2.yousen***.com/d.aspx?id=B1B98A9CF0891896EF28EB0D469A913F

Chia sẻ trang này