1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày!Có ai hiểu tôi...?

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi vuminhhai, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký trong ngày!Có ai hiểu tôi...?

    Dù trong mục tâm sự cũng đã có những chủ đề tương tự,nhưng tui vẫn muốn post lên đây,mọi người có biết lí do không?Vì có thể những điều tôi viết các bạn có thể đọc,các bạn có thể cười,nhưng mà không cười trước mặt tui,mà cũng chẳng ai biết mặt tui nữa kia,thế đối với tui là tốt quá rùi,ha ha

    Nếu không có ước vọng,tình yêu chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
  2. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    28/02/03
    8h30_sáng: ÔI,( ngáp một cái) Chào bình minh
    Ôi,vệ sinh cá nhân xong rồi ngồi vào bàn học,vừa học vừa bật đĩa The Wall lên nghe,nghe thế mới học được chứ,thế mà mấy bà chằn hàng xóm cứ kêu ầm lên,làm mình phải đeo phone vào,hèm.. như thế nghe không sướng lắm
    Buổi chiều,được nghỉ ba tiết Tâm Lý,sướng run người ,ôi,quá đã đã,nhưng ngay đó,một bản án tử hình lại đến-biết điểm thi học phần .Khờ nờ thật,phải thi lại tới ba môn liền,nhọc người rồi trời ạ,học với hành.(lại còn phải an ủi cô bạn phải thi lại 4 môn nữa chứ,còn hơn cả mình,trời ạ)Thôi,học kì hai cố gắng vậy,hèm.Oh,nhưng mà dù sao thằng cu Vị ngồi sau thi lại những năm môn kia mà,nó vò đầu bứt tóc trông vẻ khổ sở lắm,dân tình trong lớp trông chẳng khá gì hơn ngoài mấy đứa học tanh tưởi không nói làm gì.bắt tay với thằng cu Vị cái,hứa học kì hai không thi lại môn nào,ok,rồi,ngồi học cho yên ổn nào.Nhưng mà lại bỗng dưng...nhớ em,ôi,ngồi viết bức thư đã-->thế là xong buổi học,hết tiết 5 cắp cặp ra về.
    Về nhà xong,quẳng hết đó đi ra phòng tập.Hôm nay tự dưng đau vai,tập được một lúc mồ hôi ra ướt đẫm người rồi chuồn,về nhà tắm cái ,khoẻ khoắn ghê ha.
    Tối,ra net chút,tí về ngồi học,định viết nhật kí trên net cho bọn nó đỡ đọc trộm,em có lên mạng em cũng chẳng vào đây,nên không lo,he he
    Nếu không có ước vọng,tình yêu chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
  3. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ối,chết rồi,vừa đọc mail của em xong,em bảo là em đang buồn,không viết thư cho mình được,chết chết,phải gọi điện về ngay thôi,may mà trong túi còn dư cái thẻ,hừm,chuồn thôi
    Không biết có chuyện gì thế chứ? hừm....
    Nếu không có ước vọng,tình yêu chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.

Chia sẻ trang này