1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRONG NGÀY CỦA CÁC POP MEMBER

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mask148, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    dạo nì chán đời thật,đức thua rùi,đau khổ quá,hiện giờ chả biết nói gì hơn là "Braxin hãy đợi đó,4 năm sau chúng mày sẽ ôm hận về nước"he he,
    sao mình mún cạo trọc đầu wé he he,
    day after day,time pass away and I just can't get you off my mind,nobody knows I hide it inside,i keep on searching but i can't find....
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe chả thấy tí hứng thú zì với bóng đá nữa cả
    Chel: Quà đây, đang để bên cạnh đây này hehe...
    cả ngày hôm nay đúng là chỉ có ăn với ngủ... sáng zậy 7h bị khua đi ăn sáng... ăn xong ko đi Thác Bạc nữa mà ở trong phòng nghe nhạc với ăn... ngủ một lúc... đến 11h lọ mọ đi ăn trưa... về phòng nghỉ ngơi, nghe nhạc và ăn zồi 1h30 za xe... gần 2h đi về xe phóng như điên như zại đến 3h30 đã về... kinh khủng...
    về nhà xong thấy mát zời lại đi chơi... đi đúng vào lúc zông... may mà ko mưa... vui thật... mỗi tội chân đau ê ẩm híchíchíc...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  3. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    đợi mãi mà chưa thấy chị Mel có trò chơi mới, buồn ngủ quá
    i don't know much... but i know i love u
  4. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một tuần... hic!
    Thôi, bắt đầu từ bây h, ko đi nữa... hẹn mọi người sau một tuần nữa vậy...
    Hì... lúc ấy sẽ dồn tâm sức chăm sóc cho mấy cái Box của mình và cả Pop nữa... hehe!
    Chúc mọi người một tuần vui vẻ... mà nhất là buổi đi chơi hôm mùng 7 tới... thật vui nhé!
    C' ya!
    I see that you're in love, I know it's not with me.
    But I don't want the truth to haunt my memory.
    And now, I'll free up my mind, to start a new beginning...


  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    To Joot: ui phí quá chị vừa mới gửi xong này em này :) Hình như em Joot thi khối D phải ko?
    Nhân tiện chúc trước ai ở Popclub thi khối A ngày mùng 4, 5 tới tỉnh táo tinh tường thi thật tốt :D À quên còn mấy em định thi vào 10 của Ams thế nào nhỉ, hình như là có điểm zồi thì phải.
    Còn bây zờ nếu mọi người ko phản đối thì tớ sẽ kể chuyện 2 ngày thăm quan của tớ để cheer up không khí Popclub (kể cả phản đối cũng mặc kệ, đằng nào cũng gửi zồi mới biết có bị phản đối hay ko hehe)
    Điều đầu tiên xin bây giờ tiết lộ là 2 hôm vừa rồi tớ đi TĐ với tư cách là "cô bảo mẫu trẻ" cho gần 40 em lớp 9 :D Lí do là vì cô giáo chủ nhiệm của các em ý là mẹ của con bạn thân của tớ => cô khua 2 đứa đi trông trẻ cùng với cô và 2 bác phụ huynh nữa cho thêm phần đông đảo. Ngoài ra, còn có 1 thầy giáo trẻ nữa mới ra trường - người mà theo văn viết thì có thể nói là 1 anh cao ráo, trắng trẻo, có 2 cái răng khểnh; nhưng theo mắt nhìn mà nói thẳng ra thì đó chẳng khác gì 1 con dracula (vì có 2 cái răng nanh khểnh ra nhọn hoắt) bợt bạt bủng beo (trắng) có chất giọng... thái zám.
    7h kém tớ ngoan ngoãn có mặt ở trường vì theo lịch nói 7h đi.
    Ai dè đến nơi mới có mấy mống các em. Đây là lần đầu tiên chúng nó được đi chơi 2 ngày nên cô cẩn thận dã man. (Thực ra tớ đi từ hồi lớp 8 mà có thấy phải thế đâu) Lần đầu trong đời tớ thấy 1 lớp đi thăm quan mà phải tập trung thành 4 hàng dọc, hô nghỉ nghiêm điểm số báo cáo. Tớ với con bạn tớ ko có việc gì đành đứng ngắm... mấy em zai xem có em nào xinh xắn ko, và đã chấm được 1 em :D
    1 trong 2 bác phụ huynh nghe đâu đã có bề dày thành tích sinh hoạt Đoàn ở đâu đó xách cái loa đài với cái mic chạy lăng xa lăng xăng, phát cho mỗi đứa 1 tờ giấy chương trình 2 ngày. Lúc tờ giấy phát đến tay tớ, tớ suýt ngất vì nội dung của nó. Vì sao thì mọi người cứ từ từ, rồi sẽ sáng tỏ.
    Chán chê mê mỏi mới đến lúc lên xe. Có 2 xe nên tớ với con bạn tớ đứng rình xem bác phụ huynh kia lên xe nào thì mình lên xe khác, lí do là vì trong tờ chương trình mục thứ nhất là học các bài hát sinh hoạt tập thể ở trên xe. Xe của tớ do Dracula phụ trách. Mới lên xe thì thầy cười tươi như hoa phượng giữa hè, nhưng đến lúc thầy cất giọng hoặc là hát hoặc là nói một cái gì đó vào mic, thì ở phía dưới đồng loạt cười ré lên và xôn xao thắc mắc ai thế, giọng nam hay giọng nữ thế. Kết quả là thầy tiu nghỉu ngồi bẹp xuống, và háhá... hùng dũng rút quả kính zâm ra đeo ở trên xe :D
    Trời xui đất khiến thế nào mà cái em trai bọn tớ vừa chấm ban nãy lại ngồi ngay sau tớ :D. Em ý hỏi tên 2 bọn tớ, và vì tớ trùng tên 1 đứa trong lớp nên em ý đã gọi tớ bằng 1 cái tên làm tớ sướng âm ỉ bí tỉ suốt... mấy phút hehe... (bí mật). Cái em ngồi cạnh con bạn tớ tính có vẻ thoải mái, đặc biệt có cái gì đó như là hiện thân của con bạn tớ hồi cấp II. Hay ra phết...
    Mấy chị em đang nói chuyện rôm rả thì tới một đoạn xe dừng lại mua 1 thứ vé gì đó, bất chợt bác phụ huynh ban nãy như 1 cơn lốc ùa vào xe tớ. Bác đứng sừng sững ngay trước mặt tớ và bắt đầu cất giọng oanh vàng yêu cầu cả xe tập hát mấy bài để chuẩn bị cho tối nay đốt lửa trại. Tớ thề là lần đầu tiên tớ nghe thấy 4 cái bài đó, tớ cũng cá luôn là bài này do bác ý sáng tác nên mới hăng say phổ biến như thế là một, thứ hai là mới nghe chả ra sao như thế hehe... Vừa dạy hát, bác vừa luôn miệng thét lớn: "Rồi, tuyệt vời, nhưng các cháu phải hát sao cho tròn vành rõ tiếng thì mới hay" :D... Cả xe hát như cơm nguội, đứa nào cũng muốn giả vờ say xe để trốn. Nhưng bọn tớ chợt hiểu ra một chân lý là "chưa thuộc chưa dừng" nên đành gắng gượng hát vèo vèo cho xong. Cố học nhanh => ko nhớ nhạc => hát như đọc => mới phát hiện ra ông này cũng... thâm độc ra phết vì một câu nói: "Tuyệt vời, các cháu hát rất hay, lại còn có cả bè trầm". Con bạn tớ cú lắm vì phần bè trầm này ko ai khác mà do chính nó đảm nhiệm chủ yếu :D
    Tập hát xong vẫn chưa thoát. Bác ý còn bày trò truyền tay nhau 1 cái quạt, khi hết một bài mà bác ý hát cái quạt dừng ở ai thì người đó phải hát đơn ca 1 trong mấy bài vừa học. Bọn tớ phải đấu tranh triệt để mãi mới mặc cả xuống được chuyền cái quạt theo từng hàng, chứ ko phải theo cá nhân. Màn ném quạt diễn ra rôm rả, ai cũng mong là cái quạt vô tình phi vào mặt bác ý :D
    Mãi mới đến màn gào thét tự do, đỡ hẳn người. Cái em bọn tớ chấm là con trai mà bị say xe. Số tớ may vật vã, lúc em ý tỉnh táo thì em ý ngồi sau tớ líu lo, lúc sau em ý nhảy sang ngồi sau con bạn tớ và thổ lộ "em bị say xe" => nếu em ý có ko kiềm chế nổi thì cũng... phun vào con bạn tớ chứ ko phải tớ.
    Chả nhớ mấy giờ đến nơi, chỉ nhớ thu xếp phòng xong thì còn khoảng 1 tiếng nữa thì tới giờ ăn. Bọn tớ đi ra bưu điện để cho con bạn tớ gửi thư cho n y của nó (híc, sao mà sướng thế hả chời). Dọc đường tìm mỏi cả mắt ko thấy hàng net nào, đến bưu điện hỏi thì chị ý chỉ cho vào 1 cái khách sạn 3 sao to đùng. Bọn tớ lò dò đi tìm, lúc nhìn thấy chữ Cafe Internet ở cửa kính khách sạn thấy sướng hết cả người. Nhưng vào thì 3 sao tương ứng với 3 máy, hình như cũng ít có người dùng. Hơi ngạc nhiên thấy anh lễ tân ở vùng núi cũng biết ra connect máy chủ các kiểu (mặc dù thực ra chỉ là click vài cái). Vào mạng tớ thì lọ mọ chat, còn con bạn tớ thì lại mail cho n y của nó (sướng ko chịu được).
    Ăn cơm trưa thật kinh khủng. Tớ lên đây từ hồi lớp 8, mà đến tận bây giờ nó vẫn có đặc sản susu các món. Nhưng công nhận đấy là món đỡ nhất, những thứ khác thì... ặc ặc... Đành gảy gảy mấy hạt cơm rồi lên phòng ăn thịt bò khô.
    Buổi chiều lên tháp Truyền hình. Hồi lớp 8 tớ với 3 con bạn thân khác đã ko thèm lên mà ở nhà hát hò, mặc kệ cả lớp; đến giờ cứ tưởng 5 năm đã qua, thể lực phát triển thừa sức leo trèo. Ai ngờ leo được khoảng gần nửa đường thì ko chịu nổi, bỏ về. Leo lên đang nóng thì trời lại mưa lất phất, ko đủ to để cảm thấy mát mẻ, nhưng lại ko đủ nhỏ để ko làm đường thêm trơn. Thế là quay lại leo lên chùa cho gần, khấn vái thắp hương, cầu ước bao nhiêu thứ. Tốc độ của tớ đúng là tốc độ con rùa, bọn tớ đi từ chùa về thì gặp đúng đoàn các em lớp 9 đã leo xong lên tháp và leo về :P Các em ý cũng ăn cơm trưa như mình mà sao các em ý khoẻ thế? Nghe chúng nó kể rất thảm thiết là lên đến nơi, uống một ngụm nước, nghe ông bảo vệ tháp chửi một câu: "Chúng mày lên đây làm gì? Ai cho chúng mày lên đây?" rồi lút thút đi xuống. Mình vẫn còn sáng suốt chán.
    Con bạn tớ đòi đi bơi, may mà tớ ko hâm như nó vì nó phải công nhận là bể bơi bẩn quá mức cho phép, và buổi tối nó cũng lăn quay ra ốm chỉ vì đi bơi.
    Buổi chiều ăn uống vẫn ko khá hơn. Trước khi ăn lại phải vào hàng net, để cho con bạn tớ check mail reply của n y nó mà. Trong bữa ăn, phát hiện ra một sự thật kinh hoàng là con bé con của bác phụ huynh dạy hát ăn thùng uống vại dã man. Rõ ràng là tớ lấy cơm cho nó gần đầy bát, thế mà nó kêu ầm lên sao chị lấy có nửa bát thế này; cứ như là tớ đang tiếc cơm nhà tớ ko cho nó ăn ko bằng. Cơm phải vồng cả lên con bé mới chịu ăn, khiếp thật, đúng là cả nhà này ko bình thường. Thế mà lúc đầu nó mới ngồi xuống nghe nó nói: "Đói quá, hôm nay phải ăn 3 bát là ít" mình cứ tưởng con bé này vui tính nói đùa.
    Nhưng đoạn gay cấn phải kể đến lúc đốt lửa trại. Các em lớp 9 phải chia thành 4 tổ để thi thố các trò chơi. Bọn tớ vừa xuống dưới nhà đã thấy bác phụ huynh quý hoá ập đến đề nghị 2 chị vào tổ của con bác ý vì quân số ở tổ này hơi ít. Tớ chả dại, vào cùng tổ nhỡ em ý bất bình gì cộng thêm no quá từ hồi chiều mà phun cơm vào mình thì chết dở. :P Đang ko biết từ chối thế nào thì mấy em tổ khác mà bọn tớ có nói chuyện và chơi linh tinh cùng nhảy ra nhờ tớ hát 1 bài cho phần thi hát. Tớ như chết đuối vớ được cọc, chạy chí chết sang tổ đấy luôn.
    Nghi thức đốt lửa trại ở đây quả là chưa từng thấy :D Đương nhiên đầu tiên là phải nắm tay nhau hát mấy bài bác ý dạy lúc sáng, tiếp đó là múa mấy bài đấy. May thế bọn tớ ko phải tham gia, đứng nhìn chúng nó lăn lộn vì cười cho cái sự hâm tỉ độ của bác này mà thấy tội nghiệp. Múa hát xong xuôi là lễ "cầu thần lửa". Bác ý đưa một bài diễn văn dài dằng dặc đúng cho anh Dracula giọng thái zám đọc, chả nghe được cái gì vì còn mải cười cái giọng. Cả lớp chúng nó phải quỳ quanh đống củi, đọc xong mới được đốt lửa.
    Khiếp đời cái lão phụ huynh, mang tiếng thành thạo công tác Đoàn mà ko biết đốt lửa trại, tưới xăng cứ như chưa bao giờ được tưới, lung tung xoè. Đã ko biết lại còn chả ra sao, ai đời để cô giáo với 1 cô phụ huynh lúi húi xếp củi trong khi mình thì đừng cầm mic chống nạnh. Cuối cùng đành phải gọi cái ông cho thuê củi ra đốt hộ.
    Các phần thi bắt đầu. Chương trình ghi một đằng thực hiện một nẻo. Cuộc đời oan nghiệt thật, thi hát đầu tiên đã đen, cái tổ 4 của tớ lại phải hát đầu tiên. híchíc...
    Thứ hai là thi khám phá về TĐ - phần thi củ chuối một cách dã man, nói về những gì khám phá được ở TĐ.
    Thứ ba là thi hát đối. Cái tổ con lão "quản trò" (bác phụ huynh tự xưng thế) thi hát những bài có từ "mẹ" với 1 tổ khác. Chắc 2 cha con nhà ông ý phải chong đèn thức suốt đêm hôm trước để tìm được 1 dãy những bài như thế, toàn những bài từ cổ lai hi chưa từng nghe đến, chúng nó cứ thế cầm giấy hát dần. Thế mà vẫn suýt thua nếu như quản trò ko can thiệp xử ép cho hoà.
    Tổ bọn tớ hát những bài có từ "hoa". Cái tổ thi cùng đông như kiến, nghĩ ra nhiều bài dã man. Còn phong cách tổ tớ thì khác: bình thường thì ko sao, nhưng cứ bí là căng thì bịa ra cả lời lẫn nhạc, đỡ hơn thì đổi lời: cứ "mùi hương ngọc lan" thì đổi thành "mùi hoa ngọc lan", có bài mẫu giáo cái gì mà "em ra vườn ngắt 1 chồi non" đổi thành "em ra vườn ngắt 1 cành hoa" hồn nhiên đến nỗi chả ai biết, chỉ có cả tổ ôm bụng cười với nhau. Cuối cùng cũng hoà nốt, tự an ủi lương tâm là thế nào mà bọn bên kia chả bịa giống mình :D
    Các em ý còn thi thời trang, bắt mấy em trai quấn chăn màn lên lung tung loạn xạ, cũng hay phết.
    Rồi phần cuối là thi hùng biện. Có 1 tổ bắt từng đứa lên nói một, có 4 đứa con gái thì đến 3 đứa vừa nói vừa khóc rưng rức, kinh hoàng. Nhưng xem ra bọn còn lại trong lớp, cũng như bọn tớ, chả cảm thấy xúc động gì cả. Mỗi tội Ban giám khảo thì khác.
    BGK có cô chủ nhiệm với thầy Dracula.2 đứa bọn tớ vừa thi cho tổ 4 xong đã tót lên ngồi cạnh BGK, xì đểu loạn xạ mồm mép tép nhảy. Có tất cả 10 cái huy chương cá nhân dành cho những tiết mục đặc sắc, và tổ nào nhiều huy chương nhất thì tổ đấy giải nhất. Đương nhiên là tổ bọn tớ được giải nhất, nhưng đồng giải nhất còn có cái tổ hay khóc nữa. Tớ cũng được 1 cái huy chương, đang treo lủng liểng ở ngay bên cạnh đây hehe...
    4 em gái và 4 em trai tổ tớ trông vui mừng ra mặt. Hết lửa trại 4 em gái dễ thương đấy kéo bằng được 2 đứa bọn tớ vào phòng các em ý chơi, ko quên kèm theo lời dặn có vẻ hơi thừa: "2 chị vào chơi một lúc rồi rút lui được ko ạ?" hehe... Mệt đờ cả người nên cũng chỉ ngồi chỗ chúng nó 10 phút, kể mấy chuyện hay ho lúc bàn tán với BGK rồi về phòng ngủ khò. Chúng nó còn nói với theo là 5h sáng bọn em gọi 2 chị dậy đi chơi nhé.
    Buổi đêm con bạn tớ bị ốm nằm rên hừ hừ. Mẹ nó thì mặc cả cây trắng giữa đêm lọ mọ đi các phòng kiểm tra, làm các em nhiều phen suýt đứng tim vì tưởng là ma. Dã man vật... Mệt quá tớ ngủ say như chết.
    Sáng hôm sau có nghe các em gọi dậy đi chơi nhưng ko dậy nổi, mà cũng mặc kệ cho bọn trẻ đi với nhau thì hơn (nghe ngậm ngùi kiếp "gái già" quá đi mất). Bữa sáng là 1 bát phở da gà (chứ ko phải gà) chan nước lã, vắt thêm chanh vào thành nước chanh nóng ngâm phở. Híc... Ăn xong chúng nó kéo nhau đi Thác Bạc, nhưng tớ cũng chịu ko nổi nên ở nhà. 4 em gái rất tử tế và thân thiết nhờ bọn tớ cầm chìa khoá trông phòng, đưa cho cái băng chúng nó thu nói chuyện đêm qua thích nghe thì nghe thoải mái vì "nói xấu nhiều người buồn cười lắm, nhưng 2 chị thì chỉ có khen thôi". Nhìn chúng nó nhớ kinh khủng hội bạn thân của bọn tớ hồi cấp II được đi thăm quan với nhau, giống một cách tàn bạo. Lúc xuống bãi đốt lửa trại tối qua, tự nhiên nhìn thấy 2 cái ghế xích đu gỉ sét đã bị đứt dây đu, nằm bẹp dúm dưới đất, nhận ra 5 năm trước cả lũ đã chụp ảnh ở đây. Hồi đó nó có còn mới và theo ký ức thì nó đẹp ra phết, thế mà bây giờ khi quay lại lần thứ 2 thì đã như thế rồi :(
    Hai đứa nằm nghe nhạc hát hò lung tung một lúc đã đến giờ ăn trưa. Sợ lên xe lao đao nên chỉ ăn nửa bát. Thế mà cái lão phụ huynh còn lắm mồm: "Ơ sao 2 chị chỉ ăn có 1 bát thôi à?"... suýt nữa thì nói: "Chẳng lẽ lại ăn 3 bát?" nhưng lại thôi hehe...
    1h30 đi về. Xe ko hiểu sao chật hơn lúc đi. Các em tổ 4 vẫy ríu rít: "Chị V chị H ơi, các chị phải sang bên này chứ, các chị ở tổ em cơ mà" nhưng vô ích. Lên xe vừa nóng vừa buồn ngủ, gật gù một lúc mở mắt ra đã thấy soát vé qua cầu Thăng Long Nội Bài... về đến Hà Nội rồi... yêu HN quá... yêu nhất là cái bathroom :D
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  6. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    đọc xong suýt ngất luôn
    khì khì
    con vua thì lại làm vua
    con sãi ở chùa lại quét lá đa
    khà khà

  7. mask148

    mask148 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi làm thủ tục trước khi thi xong.
    Thi tại trường Giảng võ cấp hai <=== ngôi trường năm xưa đã in đậm dấu của mask, mài quần cả 4 năm ở đó, bây giờ mới trở lại...hichic...thấy thân thương wá...thế này thì tâm lý sẽ tốt hơn đây....thi đấu như trên sân nhà mà!!!
    Nhưng cũng buồn vì.....tạm biệt BK....hẹn ...mà không biết bao giờ mới tái ngộ!!! Ước mơ ....mãi... vẫn ...là ...ước mơ!!!!!!?????
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    chúc mask148 thi tốt vì bản thân mask, vì cả Brian nữa :D
    hìhì nắng quá... đi suốt từ sáng đến trưa mới về... hè này dự định có 3 cuộc Cách mạng về đầu tóc... đến hôm nay đã thực hiện được 2... cố lên nào
    :P... toàn kế hoạch vui chơi... chả thấy học hành gì cả... chân thì vẫn đau ê ẩm...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê, hình như box nào cũng họp chủ nhật tuần này thì phải, cũng đúng thôi ngày đẹp mà. Thế mà mình lại chẳng đi được.
    [blue]Love Back forever
    Raul - My love[blue]
  10. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    À há,hoá ra mask cũng thi năm nay à,thi ở Giảng Võ ha,trường zì vậy???
    Sáng nay cũng vừa đi nhận phòng thi về,khổ quá,phải thi ở cái trường Lê Ngọc Hân ,phố thì nhỏ mà trường thì bé,hơi tồi tàn.Chả bù đứa nào được thi ở trường mình cấp 3 thì sướng,bàn ghế ,phòng ốc đều tốt cả.He he,cái này thì chắc chị Mel đồng ý với em 1 cái rụp,chị em ta đều cùng 1 "lò" mà ra cả mà.He he.
    À ,mà mai thi rồi,chúc Mask cũng như bất cứ ai sắp thi đều làm bài tốt,để mùng 7 này đi họp cho vui vẻ.
    Somebody better put you back in your place

Chia sẻ trang này