1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...(đi theo cảm xúc...!~)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ô hay.......!
    kệ nó..........!
    không thì.........!
    .........!
  2. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay , nhận bằng tốt nghiệp, kết thúc đời sinh viên rùi, nghĩ lại đời SV chả làm j cho ra hồn cả, trống rỗng, cái đầu rỗng tuếch, ra trường cả đống việc phải lo, sẽ đi học tiếp hay........... Sẽ làm ở đâu, .......... cái nghề giáo viên khó xin việc...........chả nhẽ lại đốt thời gian vào công việc gia sư để kiếm tiền tiêu vặt đỡ phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, ..........thấy mọi người.............Tại sao mình không cố gắng từ đầu để bi h ko hối hận..............Hối hận thì cũng muộn rùi, .........Chỉ ở nhà có vầi hôm mà mình cứ như người thừa của gia đình.........
    Muốn tâm sự với một ai đó, nhìn cái Friendlist dài dằng dặc nhưng ai là bạn thân của mình nhỉ........có phải mọi thứ với mình đều hời hợt. ...............
    Tối ngồi xem Tivi một lúc đã lại cãi nhau với bố, mình với bố đúng là ko hợp nhau............mẹ chỉ đặt trọn niềm tin vào em mình thui........muốn ứa nước mắt................
    Đêm bật máy tính online, thâys A online, B offline , add nick thế thui, chứ chả thân thiết đâu,....để 1 cái status hơi tâm trạng liệu có ai hỏi thăm ko nhẩy???Người cần thì ko thấy , cần một chỗ dựa để có thể mà khóc ngon lành, muốn sáng được ai đó gọi dậy ngoài cái giọng loa phường của bố mình ra, muốn có một cái sms hỏi thăm của một ai đó, muốn tối được hẹn hò như vài con bạn đã có người iu .........nhưng hình như mình chưa gặp được người cần tìm........tình cảm thật trớ trêu. đúng là " theo tình tình phớt, phớt tình tình theo" 22 tuổi rùi mà ko có một mối tình.....nói mà mọi người ko tin, tự đặt câu hỏi là
    " mình có xấu cí ko nhẩy?"" mình có vô duyên ko nhẩy??" chả bít được nữa, nhưng tối vẫn phải ở nhà xem phim ........
    Lượn vài vòng ở ttvnol, lần đầu tiên vào bõ này, muốn viết cái j đó để nhẹ nhõm.....cần fréh lạibản thân vào box du lịch , join vào 1 đoàn nào đó đi du lịch mấy ngày với những người không quen biết...........để quên đi tình trạng tồi tệ của mình bây h.......Đã 2h10'' sáng, sang ngày mới rồi...........Ngủ đi thôi mày ạh........mai còn tiếp tục công việc parttime nhàm chán đấy, nhưng ít ra mình còn cảm thấy mình được hòa nhập với xã hội........... . Ngủ đi thôi để ngày mai còn tiếp tục , phải thay đổi thôi....cuộc sống là do mình sắp xếp mà,....ko bít mình quyết tâm được bao lâu, vì mình chả còn lạ j cái tính của mình" cả thèm chóng chán mà"
    " đời là cái đinh, mình là cái búa" phải cố lên.........cố lên chiaLiên
  3. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cũ rích như mọi hôm :
    5ho0: đi bộ 4 vòng hồ, ngồi ngắm hoa, cỏ, người.... Chẳng có anh nào đẹp trai cả.
    6h00: đi chợ
    6h45: tưới cây, cho mèo ăn.

    7h15: lau nhà
    chỉ khác là lau nhà xong lại ol chứ ko lăn ra ngủ như mọi khi....
    Cả sáng nay sẽ ở nhà làm sấu dầm để thú 6 gửi đứa em mang về cho Mama.
    Chiều làm j nhỉ? Đi mua sách lớp 11 + 12 về học lại.... Nản thật đấy.... Có cần thiết phải tìm gia sư ko nhỉ . Cứ nghĩ đến học là lại nản hết cả người... Học ko thik = ol, ko thik = nghe nhạc, càng ko thik = ngủ ...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    2h sáng lọ mọ xuống nhà lục ăn
    2h30: chả ngủ đc lôi tài liệu ra học
    4h: lăn ra ngủ
    7h :lại dậy ăn
    8h:onl 1 tý rùi học típ
    @yes...:e ko thick kệ...
    @Chip: chị học lại lớp 12 làm j`...zai đẹp nó ko dậy sớm buổi sáng đi chạy đâu c ạ...
  5. ld15112812

    ld15112812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    8h49: đến cty đc 1 lúc rồi, thế mà chẳng làm đc cái j cả
    Chiều 13h phải đi thi, mà đêm qua mệt mỏi quá chẳng học đc j
    Chìm mình trong một mớ hỗn độn, chẳng biết sẽ ntn nữa.
    Chán nhỉ!
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    09h48'''': bị sếp sai đi ra ngòai mua thuốc. Kiểu gì mình cũng phải rình để phạt xiền mới được
  7. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị đi làm.Ko biết chỗ làm mới sẽ thế nào đây???
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    12h30 an cơm.!
    1h ol chat.........!
    1h30 uống sữa chua,,,,,,,,,!
    không thì...........!
    .............!
    @situ: ko kệ thì làm được cái j j?
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ha ha... hồi hộp vì vụ đi coto... hnay thật là...!
    @situ: a mà bắt e nge nhời nhìu qá là e fah fui hít vụ hqua ra đấy nhá... ôn thi cho tốt nha a zai
    @yes: anh em thì kệ e làm sao đc mừ c nói chế
  10. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Thể nào chị thấy em toàn dậy sớm tập thể dục .
    Làm xong lọ sấu dầm, lăn quay ra ngủ. Ngủ quên cả nấu cơm trưa. 2h mới dậy... Nhịn giỏi thật. Nhịn sáng, nhịn trưa... Chết đói là bít ngay ấy mờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này