1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...(đi theo cảm xúc...!~)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng rồi nói bé thôi chớ chả dám nói to vì sợ sếp cho 1bài ca ra và đi thì chết
    16h27'''': đầu đau như búa bổ, mồ hôi vã ra như tắm. Mình bị cảm rồi sao. Ngồi máy tính mờ hoa cả mắt lên chế này
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    18h08": bố về đột xuất....!
    vừa vui...!
    vừa buồn...!
    :(:(:(
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ốm hẳn ùi
    hu hu hu hu
    tự mình xương mình xế
  4. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    8h24'' ngủ dậy
    Mệt bã người, họng đau, đắng chát
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cái thành phố này bé xíu,có hơn 1,8tr dân thôi, đi 30'' là hết 1 vòng thành phố, ngày nào em cũng đi qua nhà anh ít nhất là 2 lần vậy mà...chả khi nào em vô tình gặp đc anh cả...
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    22h07":
    híc...
    bố lại vào Huế thầu dự án..................
    nch chẳng đc nhiều lắm...
    nhớ bố...!
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    22h35"
    bây giờ mới nhớ hnay mìh thất hẹn với rất nhiều người...!
    sozi Bin, Innova, Bi ngơ, nhà tàn phá...!
    híc...!hnay cxúc lẫn lộn qá..............:((
  8. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    riêng Nhà tàn phá thì, hix, 1 lần off thôi mà, ko sao đâu nhỉ
    có đến 2 ngày quậy ở CP mà ^ ^
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nhưng khổ nỗi e thầu vụ 0ff hnay mà bác...!
    cuối cùg e lại k đi
    ngại qá....
  10. tictetetic

    tictetetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ngay từ đầu, mình đã xác định, chỉ là "chơi theo cảm xúc" thôi mà, nghĩa là không ai phải bận lòng gì về ai, không ai phải chịu trách nhiệm gì trong mối quan hệ này. Tất cả trên tinh thần tự nguyện.
    Nhưng sao giờ em thấy nhớ anh quá, anh ạ. Nhớ cảm giác khi anh chạm bàn tay em, chạm vào tóc em, hôn lên tóc. Cả cảm giác khi môi chạm môi. Dù đã đẩy ra nhưng cũng đủ để em thấy môi mềm và ngọt.
    Phải thú nhận rằng em thấy nhớ anh. Nhớ quay quắt. Rất nhớ.
    Em vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra anh không có tình cảm gì với em, chuyện hôm đó chỉ là phút giây bộc phát. Dẫu đã biết sự thật như vậy, mà sao em vẫn thấy đau lòng.
    Hóa ra, em không đủ bản lĩnh tự tin như bề ngoài vẫn thể hiện. Em đã thua ngay khi cuộc chơi vừa bắt đầu. Em thật ngốc khi để mình nhớ anh. Chúng mình đâu phải duyên nợ, hay tình yêu gì đâu.
    Làm sao em quên anh đây? Làm sao? Làm sao? Chỉ còn cách tránh gặp mặt anh thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này