1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...(đi theo cảm xúc...!~)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RainnyD

    RainnyD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    7.12am: Nếu quay ngược kim đồng hồ, em sẽ chỉnh chậm lại 1s vào thời khắc chúng ta biết nhau
    để không phải dạy mình cách đón nhận mọi thứ bình thản trong đau đớn như thế
    Nhưng anh chẳng bao giờ hiểu nổi 1% những điều em nói , cho dù đã cố gắng nói 1 cách dễ hiểu nhất
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    14h37": đầu óc quay và cuồng, mệt mỏi nữa Ngấm nước mưa mất rồi. Không hiểu có đủ sức đi CP nữa ko đây
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    tình đầu ơi! ước gì chia tay rồi ta vẫn đc làm bạn
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    13h30'''': trời hửng nắng rồi nhưng thấy mệt mỏi. Chỉ mún ngủ mờ ko được ngủ
  5. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Ngày...tháng....năm. jờ đã mún lên jường !
    Nhớ và tiếc 360 ghê cơ ! Thỉnh thoảng vẫn thích viết lung tung cho những điều ảo tưởng về 1 thế jới không thực trong cái thế jới thực k lấy làm thích thú cho lắm.
    Vào diễn đàn kế toán đọc đọc 1hồi muốn bật lên quá !
    Hôm nào cũng đi ngủ muộn đến là muộn mà vẫn thấy 1ngày mình chả làm được j? Không biết mình đã spend time cho cái j và như thế nào nữa.
    Sáng nay ao ước mưa to jó lớn đến chiều vì chả thích đi làm tẹo nào.Tại mình đang chán ngán mà.
  6. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    13h09: Ngạc nhiên khi anh tìm ra em giữa chốn này. Chỉ qua giọng điệu, lời nói. Mạng là ảo. Em vui vẫn nói mình buồn được. Em buồn vẫn nói mình vui được. Sao chỉ dựa vào những lời nói trên này của em để phán đoán tâm tư em. Mình đã buông tay rồi mà.
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    16h00'''': giọng như con vịt đực. Đầu óc quay cuồng mờ chỉ mún nủ sao ko ai cho tui nủ thế này
  8. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Be friend.....
  9. s2s2s2s2s2s2

    s2s2s2s2s2s2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cảm giác thật tồi tệ, mọi thứ sụp đổ, những suy nghĩ về anh
    nhưng tại sao em cảm thấy nhớ anh hơn, không thể căm ghét anh được
    em thực sự buồn lắm, nhưng nhờ nó, em sẽ vững vàng hơn, nhờ nó, em sẽ có sức mạnh để bước đi 1 con đường khác, không có anh.
  10. Iollip0p

    Iollip0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đơ đơ.... Nhớ nhớ..... Nhớ 1 ng ko fải anh......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này